Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu em chỉ thấy mẹ nuôi khôn lớn m lớn thế này rồi mà vẫn chưa làm gì được cho bố mẹ tí gì
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu những lời chia sẻ của chủ top thật chân thành. Dường như anh đã quên mất topic này rồi chăng??? nhưng dù sao thì cũng chúc mừng anh đã có được một công việc ổn định và ngày càng yêu thương gia đình hơn nhé!!!
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Rất mừng vì bạn đã hiểu ra một chân lý của cuộc sống! Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ, Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Bạn còn nhiều cơ hội để sửa chữa, hãy sửa chữa ngay nhé. Mình thì cũng làm bố me khổ nhiều lắm rồi, cũng đang cố gắng khắc phục
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Giờ nói cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu bạn ạ. Nếu biết thương mẹ thì bạn đi xin việc gì đó làm để phụ giúp mẹ bạn đi.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu nếu thương mẹ thì hãy cố gắng chứ không phải ngồi nhà than và để mẹ lo chio bạn như vậy
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu nếu bạn đã có đủ can đảm để nói vậy tại sao ko nói trực tiếp với mẹ bạn. mình nghĩ điều đó hẳn sẽ tốt hơn là viết những dòng này bởi mẹ bạn chắc j đã đọc được chúng, phải ko.
Mẹ là người thương yêu chúng ta nhất, mẹ vất vả nhường nào cũng chỉ mong chúng ta thành người, bạn đừng làm mẹ bạn buòn long thêm nữa, mẹ vất vả nhiều rồi
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu 50 tuổi đến lúc mẹ được nghỉ ngơi rồi, cố gắng làm việc gì đó để đỡ đần mẹ nhé.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Mình đi làm, có chồng con rồi nhưng vẫn cảm thấy bất hiếu với bố mẹ. Vẫn để cho bố mẹ phải lo lắng. Lo cho cả con mình, cho mình, cho chồng mình. Chưa làm được gì cho bố mẹ cả. Chán quá là chán.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu chắc ai cũng thương ba mẹ, nhưng cách diễn đạt lại ko giống nhau , đôi khi lại thấy thiếu sót, chứ thương thì ai cũng thương rồi
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Thế mới nói cả đời các con cũng không thể trả hết công ơn to lớn của bố mẹ phải không ạ.