cuộc sống không chờ ai!Bạn phải nghị lực vượt lên chính bản thân mình. Chỉ có chính bạn mới giúp được cho bạn.Chúc bạn sớm học hành thành đạt giúp ích cho xã hội
Bài thơ này tớ nghe các già đọc trong ngày cúng 49 ngày mẹ tớ, tớ thấy hay và ý nghĩa vô cùng nên đã nhờ một già đọc cho chép lại, giờ tớ chép tặng mọi người. Mong mọi người hãy sống thật tốt để không phải hối hận khi cha mẹ "đi xa" Bài thơ: Con Cò Con cò lặn lội bờ sông, Cò ơi sao lại quên công mẹ già? Hỏi rằng ai đẻ con ra? Mà con lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to Mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên. Vợ con cò để hai bện Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi. CÒ ơi cò bạc như vôi, Công cha sữa mẹ bằng đồi núi cao Cò ơi cò nghĩ thế nào Mà đi bắt tép thụt vào hố sâu Nuôi cò cò lớn bằng đầu, Nhớ khi cò bé bú bầu sữa non Nhớ khi cò bé cỏn con Bây giờ cò lớn cò còn nhớ không? Vì đâu có cánh có lông Mà cò đã vội quên công mẹ già Hỏi rằng ai đẻ con ra Mà con lại bỏ mẹ già không nuôi? Tình cảm gia đình Con ơi mẹ chẳng cần chi Mong con ứng xử trong khi mẹ còn Cho đúng bổn phận làm con Là gương sáng để con con soi vào. Dù cho sức khỏe thế nào Tuổi già tất phải dựa vào con thôi Thôi con trả nghĩa cho đời Chỉ mong thấy được những người thân thương Cuộc đời vất vả trăm đường Đắng cay mẹ chịu ngọt đường phần con. Năm qua tháng lại mỏi mòn Ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần. Âu cơ nước mẳt trong ngần Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hiu Giờ đây tuổi đã xế chiều Chỉ mong con nhớ những điều phật răn. Còn khi đã khuất núi non Chẳng cần con khóc nỉ non làm gì. Ngày giỗ cũng chẳng cần chi Làm mâm cỗ lớn đem đi cúng ruồi Chỉ cần lúc sống này thôi Công cha nghĩa mẹ con thời nhớ ghi. Chẳng cần quà biếu làm chi Rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn. Ân cần tỏ tấm lòng son Như miếng trầu đắng, tay đưa con mời Thân quả phải nhớ lấy lời Dù là cao quý hèn đời con ơi Cuộc đời thiện ác thế thôi.
Nghề nghiệp nào cũng cao quí,cho dù là bốc vác. Khởi đầu từ hạt cát nhỏ, với nỗ lực và niềm tin sẽ tạo ra sự thành công lớn lao sau này.
Bạn viết được điều đó ra là 1 điều tốt rồi (nghĩa là có khả năng cải thiện được). Giờ bạn hãy biến tình cảm bạn dành cho mẹ chứng minh bằng hành động của mình đi. Rất nhiều người nói nhưng không làm được. Nếu không hãy chia sẻ với mọi người trên diễn đàn, mọi người sẽ góp ý và đưa bạn những lời khuyên có thể. Vì 1 cuộc sống tốt đẹp hơn!
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu sao không ở nhà mà đỡ đần mẹ lang thang làm gì ở đó kêu thì được gì???
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu thật đúng là nước mắt chẩy xuôi các bạn nhi! Có lẽ việc nhìn thấy con cái trưởng thành luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của các bậc sinh thành rồi...
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Thương mẹ thì bạn phải thể hiện mình là người có ích cho xã hội đi chứ
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu chúc bạn thành công trong công việc và thể hiện lòng hiếu thảo với mẹ nhiều hơn....
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Mỗi người một cách nghĩ, 1 cách bộc lộ khác nhau nhỉ. Có lẽ mình cũng nên nói nhiều hơn nữa với mẹ rằng "Con thương mẹ biết chừng nào", chứ ko chỉ biết cặm cụi, miệt mài với mong muốn "Sẽ có lúc mẹ hài lòng về mình". ...Dù thế nào thì với mẹ, mãi mãi mình làm gì, nghĩ gì, nói gì cũng vẫn.... chưa đủ! Emi.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Ban a, Qua may dong thay ban tam trang qua ,chac co ly do gi khien ban lang thang va rong choi phai khong? Minh thay ban giong truong hop em trai minh qua, no cung bang tuoi ban va cu mai me choi, cung di lam duoc 1 vai buoi roi cv khong phu hop, roi nghi, roi choi.. Minh biet no cung chang vui ve gi... Minh nghi chac ban cung nhu vay Chuc ban tim duoc niem vui trong cuoc song va lam me ban duoc vui
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Xin chào các bạn! Hôm nay, tôi đã khác xưa nhiều lắm, bây giờ đang làm IT cho 1 ngân hàng thương mại. Những tháng ngày lêu lỏng đã qua. Và có được hôm nay là nhờ em. Nhưng bây giờ em đã không còn bên cạnh tôi nữa.... 15-1 này người yêu tôi sẽ lấy chồng, buồn thật, em đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi hay vì tôi vô tâm? Đối với tôi bây giờ điều đó không quan trọng. Vì tôi biết em vẫn rất yêu tôi....nhưng em đã chọn 1 cuộc sống bằng lý trí chứ không bằng con tim, và tôi mừng cho em vì điều đó. Dù sao đi nữa, anh vẫn luôn yêu em như ngày xưa. Có thể vì tôi không biết nói cùng ai hay vì tôi là 1 đứa quá "nữ tính" nên tôi mới viết ra những dòng này, tuy nhiên, nói ra được những tâm sự của mình điều đó thật dễ chịu. Cám ơn mọi người.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu không có gì là quá muộn khi mình nhận ra điều cần thiết là mình chưa làm.... hãy dành thời gian, tâm huyết, tấm lòng để chăm sóc và gần gũi mẹ hơn... mình tuy khắc khẩu với mẹ, nhưng từ khi có gia đình rồi thì dù mẹ có nói gì đi nữa mình cũng im lặng dù ko thích ( khác xưa thiệt nhiều, ngày xưa cứ phải tranh cãi quyết liệt ).... và mình nhận ra là mình cần yêu bản thân hơn vì mẹ thấy mình trưởng thành biét yêu bản thân và tự chăm sóc đụợc bản thân thì mẹ vui lắm... giờ mình chững trạc nhiều, biết mua đồ tặng mẹ, biết tạo niềm vui nhiều nhiều cho mẹ...
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Bạn nên cảm thấy mừng vì bạn đã muốn thay đổi, tôi cho bạn hai cuốn sách, đọc xong có thể bạn sẽ thấy hướng đi cho mình, biết đâu lại thành công thì sao. Một là cuốn: Tư duy triệu phú (T.Hard Eker) và hai là Suy nghĩ và làm giàu (Napoleon Hill). Tôi đã từng đọc và đã thay đổi tốt, bạn có thể liên hệ yahoo của tôi Niemtingiauco@yahoo.com
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Bạn còn trẻ mà, chưa quá muộn đâu, hãy ráng lên. Nếu bạn chỉ biết nói thôi thì thật tệ hại hơn nữa