Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? A em nhận chân trông bé nhá, còn chân chụp hình em nhờ xã em chụp cho đc ko ah
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Ừ nhỉ, tự nhiên nó thế chị ơi, hihi
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? hi em tks em hoan nghênh nè. nhà m nhìu ng có tay chụp hình ..nhé..vui quá..c e m lo buôn thui(u)
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Em làm chị lo quá, chắc phải dời địa điểm ra một nơi công cộng nào đó
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? lo là..lo......gì cơ c em chưa hiểu?
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? lo đông quá, quán cafe có đủ chỗ cho mình hông? Chắc phải đi tiền trạm trước.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? em bs cái ni nghen c.......................................
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? à em nói chung cho HC và Chợ Phiên mà. ọp mi ni thì..xem ds bi nhiu ng nhé. nhà em là 2 nl và Tintin nha c. tks c.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Phải đặt vấn đề chính thức với quán, chứ không còn đơn thuần là đến off cafe nữa. Như vậy chắc quán sẽ tính phụ thu, như hôm trước nhỉ
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Em nói cho HC thì em phải qua bên kia, em nói bên ni, mọi người làm theo, ùn ùn kéo tới, híc...chị em mình trốn luôn.(u)
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn Chị Giầy ơi, Em đi mua súng, gần nhà em có rất nhiều ngân hàng và cột ATM, em cũng phải đi cướp ngân hàng thoai!!! Nhìn hàng nhà ai cũng thèm thía này, cóa chết không cơ chứ!!!
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Hay mình dời qua Sở thú (mọi người lại nói chị suốt ngày Sở thú) Tự do, rộng rãi, ngồi dưới đất, đúng nghĩa buôn thúng bán mẹt. Chợ quê.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Chị ui, lâu lẩu lầu lâu rùi em không ra Sở thú thía nhỡ Mưa có chỗ chạy không chị? Em mang theo thằng nhỏ nên sợ trời mưa nhắm!
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Ý kiến hay đó chị ơi, Sở Thú cho gần gần xíu, em cũng muốn tham gia nữa, xã nhà em xung phong chở đi rồi.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? hum nọ em nói chơi mà ra thiệt hả c.................hehhehe(u)
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? em chưa ngồi dây bao giờ c thử đi.Chị.............................(u)
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? nhà em L.A chưa ổn định phần điện ko là em rinh về nhà m. xa tí nhưng vô tư. chơi cả ngày, an uống nằm ngồi.....em làm mái che là okie.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? khó nhỉ xem bi nhiu ng dk nhỉ c?
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? 2 chị thì làm sao mà trốn đc chứ .
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Đúng rồi chị. Topic này chỉ để bàn về buổi off sắp tới thôi. Em nghĩ lần off này cũng chỉ giao lưu và bàn bạc, góp ý cho hội chợ là chính, bán hàng chỉ là phụ (tranh thủ), coi như thí điểm thôi. Phần bán hàng và trả order theo em nên để phần cuối trước khi kết thúc, để tránh lộn xộn ạ. Với lại, các chị tính toán cho 1 chương trình cụ thể chính xác về thời gian để mọi người lường trước. Vì nhiều người tham gia không ở lại được đến phút chót. Ví dụ: (chỉ là ví dụ thôi nhé) 1. 8:00-8:30: đón khách 2. 8:30-9:30: tuyên bố khai mạc, thành viên tự giới thiệu 3. 9:30-10:30: thảo luận, góp ý chung và góp ý cho hội chợ SG 4. 10:30-11:30: giao lưu, trả order và bán hàng, order hàng 5. 11:30-11:45 bế mạc Đến đây thì đói và buồn ngủ rồi, về măm măm thôi ạ