Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, chị toàn uống trà nè E, kaka......ăn mà không được uống cái đó khó nuốt lắm, bầu tự nhiên thế. Chúc mừng kết quả tốt đẹp của 2 mẹ con nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Eo đắt nàng nhỉ???từ sau cạch đi nàng nhé. ở đâu đấy nàng, nói để mọi ng còn cạch mặt hàng í nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Triple test, ứ phải chiptest. Chiptest nghe như thử gà con í Cho vào nồi hầm bi ờ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ui, hàng í địa chỉ đâu đấy, c cũng chỉ thích ăn bánh nhân truyền thống, nhưng h nghe nói ng ta làm toàn nhân j j ấy, cũng sợ. tầm này là mọi ng mua b ánh nhiều rùi nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nó là cửa hàng Bảo Phương, địa chỉ hình như là 217 hay 201 Thụy Khuê hay sao ý ợ, e k hay nhớ địa chỉ lắm, cửa hàng gần mạn dốc Tam Đa đi xuôi về phía Phan Đình Phùng ý ợ, nó có 1 cửa hàng chính và mấy cửa hàng phụ gần đấy thôi, chị cứ mua đúng hàng nào có tên Bảo Phương là chuẩn đó chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí, ý tưởng nhớn gặp nhau roài, e cũng vừa hỏi ở trên xong. C Bảo Linh ơi trả lời nhanh để c Cúc còn đi ăn vớt nào.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí máu chưa lên đc đến não mà bác. Vừa 888 vừa thêu mừ. Tinh thần bác thía này là ổn rồi. Em ngưỡng mộ bác lắm đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vespa vừa trả lời rồi nhá. 217 or 210 Thụy khuê nhá.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ con nhà nàng tẩm bổ ác quá...chịu khó ăn vào rùi mấy chốc lại lăn nhá!!!hí hí hí...ăn cháo cá chép nữa đi. Tuần nào tớ cũng cháo cá chép hoặc cháo chim bồ câu đới. Lại còn canh cá hồi nữa........
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thì kính chào các món cháo. Sợ lắm. Từ hồi bầu đến giờ chưa ăn một bát cháo cá chép nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tường thuật trực tiếp đê,nhanh nhanh cho nóng hổi.Thợ cắt xong bên đầu nào gửi ngay về cho bà con cùng chiêm ngưỡng nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng ui, làm Triple Test này thường là do bác sỹ chỉ định nàng nhé. Cũng tùy bác sỹ mới chỉ định nàng ạ. Nhưng tốt nhất thì nàng cứ đi làm cho yên tâm nhé! Giống tớ vừa đi làm đầu tuần về đới, hum qua trộm vía đi lấy kết quả tốt rùi í. nàng có thể đến số 18, ngõ 178 Thái Hà hoặc khoa di truyền học - trường Đại học Y để lấy máu làm xét nghiệm nhé!!!Chúc nàng có kết quả tốt!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, ừa yên tâm thêm phần nào rùi nàng nhỉ???h cứ mong đợi đến kỳ s.â tiếp theo để đi gặp con và xem con iu phát triển đến đâu nàng ạ. nàng bao h đi khám lần 2??? tớ sẽ cố gắng đi nhé, chắc là đi đc ca 2 thui vì ca 1 trưa mai ở nhà ăn thịt chó rùi, hihi.................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chờ em lát nhé,em gửi luôn đây ạ,em quên mất.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi còn 2 bát ớt bột muối kc. Mai tui mang cho bà một bát muối nhé. Một bát muối đc khoảng 2 cây to vật rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, sáng nay dậy tìm cái quần dài để mặc mà toàn chựt cúc òi, định mặc kiểu 0 cài cúc nhưng trông bùn cười quá, lại lôi váy ra mặc c ạ. Rùi mặc áo khoác và buộc áo chống nắng cho đỡ lạnh chưn, hihi...trông lôi thôi quá đi mất!!! hum nào c khỏe khoắn c e mềnh lại ọp mini ăn trưa c nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi. Vậy mẹ nó hơn e 3 tuần ah. Cám ơn mẹ nó. E hỏi 2 người: 1 người mới đẻ 1 năm với 1 người sắp đẻ đều ko làm E phải hỏi lại cho chắc chắn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, trước e ăn xong cũng hay uống lắm, trà xanh í c ạ. nhưng từ đợt bầu đọc đâu đấy thấy bảo nên kiêng nên e chẳng dám uống. mí hum rùi đi ăn thèm quá, xin ngụm trà xanh thui c ạ...còn đâu toàn uống lavie nhé!!! e cảm ơn c nhé! chúc c cuối tuần cũng có 1 kết quả tốt như mẹ con e nhé!!! đến hum đới e sẽ hỏi c để so sánh các chỉ số của c e mềnh nhá!!! ơ mà chiều mai c có kết quả chưa?cầm đi lun nhá, e sẽ cố gắng bẩu chồng đèo đi...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, lúc đầu e nghe mọi ng nói là cháo cá chép tanh lắm, khó ăn lắm. Thía mà hum đầu tiên mẹ e nấu cho 1 nồi đầy, phải đc tầm 2 bát tô to í, tối e ăn 1 bát, rùi tối muộn tầm 9h lại chén nốt đc í. mình thật là phục mình!!!:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em bẩu Sâm là tường thuật chi tiết cắt từng sợi tóc bao nhiêu cm í, hahahahah