Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị cúc đi chơi nốt ở đâu thế? đi gừn gừn thui chị nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân bác quá c ạ!!! Nhưng may mắn là bác 0 sao là mừng rùi!!! chứ h đi ngoài đường sợ lắm, thanh niên nó cứ lao vun vút í c ạ. Như mẹ bạn e nhé, đang khỏe khoắn, nhà có cửa hàng bán đồ Hòa phát, đang buôn bán tốt. thế là 1 hum đi chợ về, đi qua nga tư, có thằng thanh niên nó đi quẹt qua đầu xe của bác, mặc dù bác tự ngã, ngã kiểu chống chân rồi ngồi bệt mông xuống thế thui. về nhà cứ tưởng nhẹ thui 0 sao, thía mà mí hum sau tự dưng 0 đi đc, phải vào viện mổ đóng đinh. Mất 2-3 tháng để đi lại quanh nhà, rồi 1 năm bác mới hồi phục để tháo đinh c ạ. Thế là cửa hàng phải nhượng lại cho ng khác. Khổ thế đấy! Sai 1 li nó đi đến mí chục dặm í chứ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui nghe sợ quá e nhỉ???May mắn là bố e 0 sao và mẹ con e đẩy đc cửa vào kịp thời. Mong bác chóng khỏe!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e ui, c tưởng cá chép nấu cháo cho bà bầu ng ta chỉ mua con bé thui mà, từ tầm 3-5 lạng thui. ăn thía mới chất chứ, còn cá toa chỉ để nấu, kho và rán thui e ạ. Nhưng thui cứ ăn đc nhiều cá chép cho Tôm môi đỏ chót nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng không hiểu lý do tại sao nhưng từ trước đến giờ nói đến cá chép bé là người ta nghĩ ngay đến bà bầu em ạ.Em cứ ra chợ hỏi mua cho bà bầu là người ta bảo mua cá đó mà.Chị thì nghĩ có 2 khả năng: Một là,cá bé thì ăn một mình bà bầu là đủ,to quá ăn ko hết. Hai là,cá chép bé ăn mới bổ hơn cá to vì cá to là cá nuôi.Nhưng chị nghiêng về khả năng thứ 2 hơn. Mua cho bà bầu chỉ mua con nhỏ khoảng 2-4 lạng là cùng,em muốn ko tanh thì luộc cá gỡ xương xong em Phi hành thơm lên,khi nào cháo được em bỏ vào cũng ko tanh đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay mụ ấy đi oánh chén đầy tháng con của 1 mẹ trong hội Cún ở nhà hàng rồi,giờ này khéo no quá chả biết đường mà về nữa ấy chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui cha, sao hoa hậu xuống cưn nhanh thía, 0 tẩm bổ để có sức khỏe và nhiều sữa cho Xuka tu ti à??? Trộm vía Xuka thích nhỉ???ăn ngoan ngủ tốt là mẹ sướng nhất rùi!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà có mí nàng choa chồng đi thi thì tớ đã hoàn thành nhiệm vụ vote rùi nhá!!! mọi ng thi nhau cho chồng đi thi, chẳng nhẽ mềnh cũng vác đi nhỉ???hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! èo ui, sướng dã man thía này!!! sắp đẻ đến nơi rùi mà c còn cố ăn cố chơi thía!!! Đi chơi vui vẻ c nhé, về còn hoàn thành nhiệm vụ mẹ tròn con vuông nha!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ùi ui, ngon thía, mặc dù đã ăn trưa no nề. c cũng có lần hóng bên topic nhà e ùi. Cuối tuần này cũng phải làm bữa bún riêu cua vậy!!!chẹp chẹp...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạo này c bận bịu thía cơ à???tình hình tháng này c sao???có mua thêm thuốc j uống bổ sung 0 hả c???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, em tưởng đi đâu xa cơ, thui cho chị ý cố nốt mấy vụ ăn uống
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xời, hình như tôi thấy bà góp mặt nhà Ỉn mà, sao lại gọi tôi bằng chị nhể? Trộm vía tôi ăn vớ vỉn lắm, toàn bị mắng vì tội ăn uống thôi, dưng vào con hết, tôi thì gầy nhom nè.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh ít nhất từ giờ đến lúc đẻ mụ ấy phải cố được 2-3 vụ ăn uống nữa cơ em ạ không có thì đi đẻ cũng chưa yên tâm đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị bầu bí có tăng cân nhiều không ah?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! người nhiều người ít b ạ chưa đủ ký tự nè
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi e đã xuống cân như bt đâu, bt thì khoảng 46-48kg, chắc cũng xuống nhanh thôi nếu cứ làm bò sữa cho con như này mà e có đc ăn nhiều đâu mà béo, có mỗi thịt nạc rang canh rau ngót, cháo móng giò ăn chán chết, chả buồn nuốt, mỗi ngày mấy bữa vẫn thế, nhưng e ăn bn vào sữa hết ý, mẹ e bảo e là nhà sx sữa, mới có mấy hôm mà sữa e để chật ngăn đá rồi, ngăn mát thì vẫn để cho con uống luôn và bú trực tiếp nữa hxhx kiểu này mấy tháng sau (.)(.) dài như (.)(.) con bò haha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không phải ạ, he he... E Hội Tý cơ... Mẹ chuột con mèo he he... Chồng Hổ nữa, thêm con Rắn, vì bắt hụt rồng ha ha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhiều sữa là nhất rồi em ơi, đỡ đủ mọi đằng í, mà tốt cho con. Vụ xệ thì lo giè, sau này bắt bố nó mát xa cho nó bằng lên thì thoi, hahahah..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ui còn thiếu chả với sung nữa chị ah!!!!!!!!!!!