Em bức xúc quá. Ngày đi làm, tối về trông con. Chỉ tranh thủ được 2 tiếng buổi trưa đàn đúm với lũ bạn. Mà seach trên google cũng không tìm được địa chỉ ăn trưa nào hay ho một tí, ngon ngon một tí, re rẻ một tí cả. Thôi thì em mở topic này. Mẹ bé nào chân chạy giống em, biết chỗ nào ngon, bổ, rẻ ( một lũ bạn tầm 4 chú với 200k đổ lại thôi )ở Hà Nội thì mách nhé. Giờ thì em xin mách một số nơi mà em hay lượn qua lượn lại trước vậy: 1_BÚN ĐẬU ngoài cổng chợ THÀNH CÔNG. Ở đó có món giò tai chiên ăn cũng được. Ăn song tạt sang TRÀ HOA bên NGUYÊN HỒNG ngồi buôn chuyện là tiện nhất. 2_ VỊT CỎ HƯƠNG BÉO gần khách sạn SÔNG NHUỆ. Quán này có món Vịt om sấu, Vịt nướng riềng ngon kinh. Ah, quán này chắc chỉ có chị em ở khu vực Hà Đông là tiện. 3_ ĂN TRƯA+ CAFE 115 GIẢNG VÕ. Ở đây có món cacao nóng, lạnh thôi rồi lượm ơi. Các mẹ xài cơm, hoặc lẩu song quay ra dùng món ấy thì cứ gọi là mê ly. 4_ BÚN ỐC BÀ BÉO Ở HÒE NHAI ăn song mò sang đầu dốc HÀNG GAI ĂN CARAMEN HOẶC ĂN KEM XOÀI Ở NGAY NGÃ 3 ĐÓ 5_ BÁNH MÌ SỐT VANG, BATE, ỐP LA Ở THÁI THỊNH Ăn song lại phải mò vào ngõ uống cafe. Giờ em đi mum nó xem địa chỉ nó ở đâu rồi up cho các mẹ đã nhá
Cơm bụi ở trong Hồ Giảng võ ko nhớ số để khi nào tớ đi ăn xem lại địa chỉ. Sau đó ăn chè bobochacha ở Trần Huy Liệu
Trưa qua em được mời mum mum ở nhà hàng WINWIN đầu ngã tư sở. Trời ơi, mum ở đó vừa mắc vừa không ngon. Chỉ được cái chỗ ngồi thì ok thôi.
mình thấy đầu phố Xã Đàn mới có hàng bún riêu ốc ăn cũng rất ngon mẹ nào qua dùng thử nhé (phía trong ngõ ấy)
1. Hàng phở gà ở Quán Thánh, mình chẳng nhớ rõ địa chỉ đâu, nó đối diện vườn hoa ý, ăn được lắm. 2. Phở xào ở Bát Đàn hình như là 48 hay sao ý. 3. Đối diện quán phở xào là nhà hàng Bảo Lâm chuyên về bánh mỳ bít tết ăn ngon lắm, ngồi phòng điều hòa mát lạnh (nhưng mà đông lắm ý). 4. Chả cá Thăng Long ở Đường Thành, mình cũng chẳng nhớ địa chỉ đâu, chỉ biết ăn thôi mà. 5. Quán Bánh Xinh nằm trong ngõ 72 Trần Hưng Đạo (cũng đông lắm). Mình còn nhiều quán ăn cũng đuợc nhưng mờ không nhớ địa chỉ, để hôm nào đi ăn sẽ ghi lại địa chỉ rùi post lên cho các mẹ nhé.
Ơ bác thiết kế hình này ah! avatar của bác đó. Thiết kế này của nhà chị Hằng Láng hạ bác nhỉ? Em thực hiện hình vẽ trên tường đó! Hì
Ðề: đàn đúm ăn trưa ở hà nội???? Em cống hiến cửa hàng lươn ở gần chợ Đặng Tiến Đông có cháo súp miến ... chuối xanh... chẹp cheph ực giá từ 25k 1 bát ngon bổ rẻ để em về chek lại địa chỉ chính xác đã nhé.
Ðề: đàn đúm ăn trưa ở hà nội???? Thanks các mẹ nhé nghe giới thiệu của các mẹ đã thèm rồi phải đi tụ tập bạn bè đánh chén thôi
Ðề: đàn đúm ăn trưa ở hà nội???? Các mẹ thử qua 34 Yên Ninh đi, lươn ốc ếch cá đủ cả, chất lượng ok, giá cả mềm mại.
Ðề: đàn đúm ăn trưa ở hà nội???? Cảm ơn bài viết của bạn Linh_famill, hôm trước vào Thành Công ăn bún đậu ngon! TRên đường về công ty thấy có hàng sinh tố nước ep trái cây tươi mới mở nên vào uống thử! chất lượng khá ok đấy mọi người! có cả dịch vụ ship hàng tận nơi nữa! Cũng chả nhớ rõ địa chỉ, chỉ nhớ nó nằm trên đường Thành Công đâm ra Nguyên Hồng, một bên là mặt hồ!
Ðề: đàn đúm ăn trưa ở hà nội???? mình vote cho đồ ăn trưa ở ngõ Tràng Tiền ( gần nhà Hát lớn) nhé.Ở đây đồ ăn giá bình dân, chất lượng ổn, có nhiều món để các mẹ lựa chọn như cơm rang, miến trộn, bún đậu mắm tôm, các loại chè,.....
Ðề: đàn đúm ăn trưa ở hà nội???? Cám ơn các bạn đã post những địa chỉ hữu ích cho ẩm thực Hà Nội hy vọng có thêm nhiều thông tin địa chỉ ăn ngon nữa