Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...đấu-giá!-áo-sơmi-kẻ-old-navy-10h30-ngày-19-11 em tổ chức đấu giá ,mẹ nào rảnh vào tham gia cho vui nhé
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé đúng rồi đấy chị, em chọn loại ko mài nét thanh nét đậm và vỏ nhựa, cầm bút nhẹ, con đỡ mỏi, mà viết khá trơn, nhưng mua lẻ có vẻ cũng đắt phết, hì hì Bút hồng hà cái loại dởm dởm con em dùng cũng chỉ tầm mười mấy k/ cái thôi, nhưng nó hay bị lỗi cái phần ruột bút, nên giờ e dùng loại sao khuê này hết rùi .
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé TRên thị trường, bút kim thành nặng và mài kinh lắm, mình người lớn viết còn thấy gai nữa là trẻ con, bút thầy Ánh cũng chịu, mình ko viết được, thông tin để các mẹ tham khảo nhé. Bút nét hoa cũng có 1 loại ko viết nét thanh nét đậm đâu .
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Năm lớp 1 cô giáo của con bán bút luôn lên cứ hỏng bút lại bảo cô để cho thay bao nhiêu là bút chả nhớ nổi nữa. Sau tốn xèng về vụ bút mực này quá mẹ phải chạy qua chỗ thầy Ánh mua độc ngòi bút. 3k/1 cái cho phá thoải mái. Hic.
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé tối nay em về còn phải đến nahf mấy cô giao nữa các mẹ ạ
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé èo, lại còn thế nữa, lớp con mình thì cô tặng cho mỗi bạn 1 cái đầu tiên thôi, thực ra là BPH mua theo chỉ dẫn của cô, hì hì .
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé lớp con em chỉ có 1 cô thôi ạ......nhưng cũng nặng phết.........
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Hôm nay các mẹ đã phải quà cáp cho cô chưa thế ah
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Mình tặng quà 20/11 từ hôm thứ 6.
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Bao Hiem Nhan Tho, Quan Tri Tuong Lai cua Chinh Ban va Gia Dinh Ban!!! Tôi xin mang đến cho các bạn một ví dụ về một người đàn ông! Anh ta có đã từng học ở nước ngoài, sau khi về nước anh có được một công việc không tệ , rồi anh ta lập gia đình. Mỗi ngày anh ta bỏ ra 8 tiếng để làm việc, mắc kẹt trong đám xe cộ lộn xộn ở thành phố này. Anh ta có một chiếc xe hơi! Không rõ nữa! Rất có thể anh ta có vay thế chấp ở Ngân Hàng, trong nhà anh ta có đầy đủ những đồ dung cần thiết. Anh ta là một chuyên gia và được đánh giá rất cao trong công việc. Điều đó giúp anh ta thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Anh ta càng ngày càng giầu lên, bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi ở nhưng nơi sang trọng,mua xe hơi đắt tiền.Anh chẳng còn lo lắng về điều gì cà. Lúc nào anh ta cũng có thể kiếm tiền cho những thứ mà anh ta cần. Anh ta rất tự tin vào bản thân và thỏa mãn!Ở nhà anh ta có một người vợ hiền những đứa con ngoan! Mọi thứ dường như thật tuyệt vời! Nhưng giả sử như một điều không may mắn xẩy đến với người đó! Anh là bị ốm nặng và không biết mình có thể trở lại làm việc. Điều gì đang chờ đợi anh ta và gia đình? Điều trị thì cần tiền, mà anh ta thì lại không có bảo hiểm. Số tiền mà anh ta có trong thẻ sẽ rất nhanh chóng được cạn kiện. Người vợ của anh ta bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của người than và bạn bè để vay mượn một khoản tiền bù đắp vào sự thiếu hụt “ngắn hạn” của ngân sách gia đình. Điều gì tiếp theo? Sẽ tiếp tục đi vay? Những người quen cũng sẽ bắt đầu né tránh người vợ. Lúc đó bắt buộc phải bán đi những tài sản đang có: xe hơi,tài sản…Bắt đầu phải hạn chế chi tiêu Hãy thử đứng ở vị trí của anh ta mà xem? Ngày hôm qua tôi còn làm chủ được cuộc sống, tôi là cột trụ là người bảo vệ cho gia đình. Còn hôm nay tôi lại trở thành một ghánh nặng là nguyên nhân của những xung đột.. Ừ! Có ai đó sẽ phản đối! Làm gì mà đến mức như vậy. Anh ta còn có cha mẹ, người thân! Họ sẽ giúp anh ta! • Vậy nếu như họ không giúp? • Thậm chí chính họ cũng cần giúp đỡ? • Ai quan tâm đến con cái của anh ta hơn bản thân anh ta? • Ngoài anh ta, ai dám khẳng định có thể đảm bảo cho con cái của anh ta? Cho con cái của anh ta đi học, giúp đỡ chúng khi khởi nghiệp? • Một mình vợ của anh ta liệu có được không? Chẳng lẽ anh ta không biết rằng anh ta cũng là con người? Cũng có thể bị ốm và chết. Chẳng lẽ Anh ta không biết rằng anh ta đã vô tình ký một hợp đồng với thượng đế từ khi anh ta sinh ra? Chẳng lẽ anh ta không biết rằng, một mình vợ của anh sẽ không thể nào đảm bảo cho gia đình? Hay là anh ta nghĩ rằng mình sẽ làm việc và sống mãi? Hay là chúng ta vẫn có thể lien liệu hết mọi thứ?Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng chúng ta vẫn có thể có một giải pháp! Một giải pháp được thiết lập sẵn trước khi những phiển toái đó xây ra. Đó chính là bảo hiểm nhân thọ tiết kiệm! Hãy trích ra 5 đến 7 % thu nhập của chúng ta cho một khoản dự trữ dài hạn! Và điều đó là vô cùng cần thiết cho việc quản trị tương lai! Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công về tài chính! LL qua sdt 0989 320 430 minh se giup cac ban co su lua chon dung dan va tot nhat cho cac be!
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Con nhà e hôm qua cô nt bảo mẹ mua bút Hồng Hà và mực tím Hồng Hà cho con bắt đầu viết bút mực rồi các mẹ ạ. Con bắt đầu viết trang giấy đầu tiên bằng bút mực, nhìn con viết bút mực sạch sẽ và đẹp hơn viết bút chì tuy nhiên vẫn còn một vài lỗi nhầm khoảng cách giữa các chữ, lỗi này là do con quen viết bút chì có thể tẩy được nên không cẩn thận, chắc một thời gian sau sẽ quen đúng k? Lần đầu viết bút bực, đầu tiên con rụt rè phải viết thử vào vở khác, rồi k dám mạnh dạn viết vào vở luyện viết chữ đẹp nhưng chỉ một lát sau, được sự động viên của mẹ con đã viết xong 1 trang giấy. Nhìn thấy thành quả, con phấn khởi ra mặt
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Con nhà mình có giáo cũng gửi thông báo dặn dò: ngày mai bắt đầu viết bút mực. Không biết viết loại bút mực nào thì tốt nhỉ?. Bút Hồng Hà cầm có nhẹ không mẹ nó, vì mình thấy nhiều bút cầm nặng lắm.
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Bút Hồng Hà có loại bút nhẹ dành cho trẻ mới tập viết bút mực í. Mẹ nó ra cửa hàng VPP là họ sẽ hướng dẫn cho nhé, bút cầm nhẹ lắm.
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé lớp con mình chưa thấy cô bảo gì cả, nhưng tình hình viết bút chì còn tẩy suốt thì ko biết viết bút mực thế nào đây >>..<<
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Con mình cũng hay dùng tẩy, nhiều khi mình phải cất tẩy đi không cho dùng. Đến bây giờ phải viết bằng bút mực, mình cũng đang lo, có khi quần áo, tay chân lại đầy mực tím. nhưng chắc dần đần các bé sẽ quen thôi.
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Bé nhà mình cũng đang học lớp 1 rùi. đi học được hơn 2 tháng sút mất toi 2kg của mẹ.
Re: Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Ui , vào đây hóng tin con lại hoa mắt vì bánh mì của bạn đấy .Ngon quá.
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé Cháu gái mình cũng sắp vào lớp 1, cả nhà đang tranh cãi về chuyện bố mẹ đứa bé đi học hay để bé đi bộ, vì trường cũng gần nhưng xã hôi giờ lại nguy hiểm
Ðề: Hội Phụ huynh có con đang học lớp 1 (2012-2013) cùng vào chia sẻ nhé bố mẹ đưa đi chứ chị...kể cả gần cũng phải có người đưa đi