Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khoe cả nhà kiểu ví mới học được, vẫn chưa ưng ý lắm. dạo này em chán may quần áo, quay ra đam mê mấy em này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi tớ thích cái vải này quá .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ teen thì hay may vải mỏng, mềm như cotton, chinfon
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ptpli dạo này lên tay quá nhỉ Chị cũng may xong rồi nhưng vải mỏng quá nó bị nhăn. Tối nay về may cái khác hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vào đây mới thấy toàn các mẹ khéo tay thôi !
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Càng về gần cuối tuần lớp trả bài càng nhiều. HOan hô cổ vũ các bạn nào ... Kiều Anh ơi, tớ nghĩ KA mở tiệm may online đi, đảm bảo đông khách đấy. Tớ đăng ký làm khách hàng trung thành luôn từ đầu nhé
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi để cho c 2m nhé, may thì ít chỉ thích bon chen mua về đầy nhà Có c nhận đây dám thuê ko? Úi giời đẹp hơn shop em nhé. Đi biển làm cái ảnh show hàng ngay nhé.=D>
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ví này kích cỡ thế nào hả em? trông có vẻ to to như túi nhỏ ý, làm quai là đeo chéo được. Chị cũng đang muốn may 1 cái mà chưa biết kích cỡ thế nào để phá vải.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi, cái chân vịt may vải mỏng dùng có đc ko? em còn chưa có, hôm qua em may vải mỏng nhăn lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C lắp vào máy nó hơi bị lệch nên chưa may thử, chắc hôm nào phải chỉnh lại chỗ lắp chân vịt, nó hơi bị nghiêng chưa biết chỉnh thế nào.
Mẹ Hữu Duy: em may nhanh nhỉ, cố làm để có bài nộp trong tuần này mà chị. Em 8X: Chị cắt theo công thức áo sơ mi nhưng ko cộng 3cm may ly, tay thì theo công thức đó nhưng cộng thêm 2cm nữa vì may = vải thô mỏng Mẹ Nghé và Chị Con yêu: Đúng là áo này em cắt lên tay so với áo sơ mi và áo tay chờm các chị ạ. Vui quá. Chị Con yêu ơi, em may ví lúc đầu thì em hay vẽ ra giấy rồi cắt xem kích thước thế nào để áng chừng, rồi sau đó em ướm lên vải để cắt chị ạ. Em mới may 1 cái túi to đùng để đi biển nhưng quên chưa chụp lên cho chị ngắm, to đùng luôn, để đi về em chụp cho chị xem nhá. Chiều nay em đi rồi, thứ 7 này cả nhà học hành vui vẻ nhé nhé, có gì buổi sau dạy lại cho emmmmmmmmm những gì học tuần này.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Túi đẹp chị ui, nhưng cảm giác hơi mềm, ko đứng dáng túi, chị trần bông đúng ko ạ??? Em thấy Xuka bảo là lót thêm cái miếng kiểu xốp xốp mà hay để lót đồ điện tử gia dụng, hơi ráp ráp đó chị, màu trắng, hồng, xanh hoặc ghi lúc nào em phải canh xem hàng đồng nát có ko để mua hoặc xin về lót túi ví.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi cho em đăng ký 1 m nhé, chị mua ở địa chỉ nào của Hàng Bồ vậy ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ me kieuanh cho tớ đăng ký mếch với nhé , thanh ciu
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oi, chị pliti may cái này đẹp quá, Hic, e nghỉ bao nhiêu buổi rồi bỏ qua bao nhiêu kiến thức. Cái số em toàn đứt gánh giữa đường, ngày trước quyết tâm học tiếng anh để lấy cái bằng mà cũng phải bỏ giữa chừng vì sinh con, giờ học may lai cũng phải bỏ giữa chừng vì ko có thời gian đi học, toàn những cái quyết tâm lắm mà ko theo được. E mua được 1 miếng vải để may áo somi theo kiểu cổ này mà chưa dám may vì chưa có tý kiến thức nào về may cổ áo.Hu hu, e tiếc quá
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em 8X oi, ko biết cái áo này mặc lên trông thế nào, e mặc thử rồi post đi. Nhà mình chụp ảnh mà có mẫu mặc luôn đi vì cái quan trọng là mình may để mặc mà, nhiều khi chụp ảnh không và mặc lên người nó khác nhau nhiều lắm
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cố gắng thu xếp đi học tiếp đi em, càng học càng hay lại càng say mới chít chứ . Đi học tha hồ mà ngắm các tác phẩm được tác giả mặc luôn, show lên đây thì trình IT kém, người thì xấu ngại lắm ý
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị có sắp xếp thời gian đi học lại với mọi người được không, đợt này học toàn cổ áo. Mẫu của em về ngoại rồi chị ạ, hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ giỏi thật, cảm phục các mẹ nhiều lắm !!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn mọi người, e đang "xu xếp" để trở lại với lớp học đây, HIc, lúc đó chắc em chạy đứt dép cũng ko theo kịp mọi người rồi