Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải viền cổ em đừng cắt to quá, chỉ 2,5cm -3cm là vừa, cắt to quá may cũng ko đẹp lai hay bị vặn vẹo. Chị may vải cotton chun nên ko may được, viền cổ cố may nên cũng ngoằn nghèo lắm, 2 bên sườn thì phải khâu thôi vậy. Hay quá, thế là có thêm địa chỉ phòng trường hợp cần kíp. Đang may mà hỏng máy thì tức lắm.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ à cái hiệu sửa máy này ở cùng phía cây xăng, nó nhỏ lắm nên phải để ý kỹ mới thấy bác nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trộm vía, lại thấy may là hồi đó mình không bon chen em Brother, hí hí, nhưng của đáng tội em ý dễ may hơi con bướm, cứ dậm chân một phát là nó đi vèo vèo ý, hãi lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái mô tơ dậm nhẹ nó chạy chậm cơ mà, ko thế hả chị?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em brother lắp suốt dễ hơn con bướm, phụ kiện dùng mãi mà vưỡn sáng loáng
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em dùng brother giống của KA và mẹ Hữu Duy thì may vô tư, cotton hay voan, lanh đều may ko bị bỏ mũi, vì nếu vải mỏng tang thì em lắp cái chân vịt may vải mỏng là cực chuẩn, em lại thấy con brother select nhà em rất ổn hi hi.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hay tại chị ko lắp chân vịt may vải mỏng nhỉ, chị chỉ dùng chân vịt đa năng thôi
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Lúc nào rảnh chị lên NTH mua thêm chân vịt may vải mỏng chị ạ, chân vịt đó chỉ dùng may 1 đường thẳng.... Chân vịt này e đc kèm theo lúc mua máy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ uh, có khi máy chị có mà ko biết í chứ, vì máy chị có mấy chân vịt nhưng chưa thử hihi
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Mình cũng thích tự may quần áo cho con lắm nhưng kẹt một nỗi không có time các mẹ ạ
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ở đây mẹ nào cũng bận rộn mẹ nó à, cùng lúc làm 2-3 job ý, lại còn con nhỏ như mẹ Hữu Duy con mới có mấy tháng thôi. Chủ yếu là có niềm đam mê thì khắc có time thôi, các mẹ toàn lọ mọ đêm hôm mò dậy làm đó
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Nếu thích và có động lực thì sẽ thu xếp dc thôi, các mẹ ở đây cũng kg phải là rảnh rỗi lắm đâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đúng rồi, nhà mình ai cũng đi làm ban ngày, chỉ có tối và đêm lọ mọ thôi. Nếu có niềm đam mê thì ko có gì ko làm đc cả nhà nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, bên này cũng có 1 hội giống bên Web trẻ con hà. Hóng mí được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ có con gái đang học múa nhé, mấy bộ quần áo tập nhiều bộ không có phần váy xòe ở dưới, ngày trước khi bạn Bông nhà mình đi học múa tớ tìm mua những mảnh voan hoặc ren mỏng có in hình sẵn rồi cắt thành hình chiếc lá (1 đầu nhọn thôi, 1 đầu bằng thì sẽ là phần cạp), khoảng gần 30 chiếc lá như thế, đeo viền bèo hết. Rồi xếp chồng lên nhau may phần bằng vào thế là thành chiếc váy múa, mỗi lần đá chân cao cũng dễ và nó rủ những chiếc lá trông mềm mại lắm nhé. Lại lạ nữa, lúc đó cả lớp chỉ có mình bạn Bông nhà mình là hay có mấy kiểu kì kì đó thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nghe chị tả hay quá, chị còn giữ ko cho em xem hình với ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hi cả nhà, cho em tham gia với nhé. Sang đây gặp nhìu người quen ha Tặng hoa cả nhà ạ (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối giời, lắm loại chân vịt thế nhỉ, chị phải bon chen thôi. Có khi hôm vừa rồi k thay chân vịt may vải mỏng đâm ra bộ lanh của mềnh trông đến chán đời. @ cả nhà: Em mới mua vải, chứ chưa mần đc gì cả nhà ạ. Chán thế, ốm dặt dẹo mấy hôm nay rùi. Thấy mọi người show hàng ầm ầm thế nhỉ, mình đâm xoắn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ K phải là thích sang đó lắm đâu chị, mà là bây giờ mỗi buổi học đều phải trả bài, mà mình mua vải đẹp quá, cắt hỏng thì phí. Vải hôm qua em mua đẹp quá nên đã động kéo đâu.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ xương xế, mẹ nó chưa khỏi ốm cơ à Tớ trước hay bị ốm kiểu cảm sốt í, mãi chả khỏi, tớ hay dùng nước tắm của người Dao tắm mấy ngày mới khỏi hẳn đấy