Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đang thích mấy mẫu này:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Dame: hôm nọ em chả bảo chị bị hụt mất vụ giải đen và mác dệt pờ li ti gửi em mang cho chị còn gì? Chẳng thấy chị ỏ e gì xong lại kêu toáng lên là ko thấy đâu. Thứ 7 tuần này em chưa biết là có đi học với lớp mình đc nữa ko đây. Có nguy cơ là thứ 7 sẽ bập bõm buổi đực buổi cái nếu buổi chiều trốn đc đi học xong về đến cty là 5 rưỡi, ma mới mà, phải nghiêm túc tí đã, sau này quen rồi thì chuồn một lúc buổi chiều chắc vô tư.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Nghé: Nếu quần mặc ở nhà đi ngủ mà muốn mặc thoải mái thì chị may kiểu can mông giống quần xuất Nhật ý, trông nó ko lịch sự nhưng trẻ con mặc thoải mái ko bị bó phần mông. Thẳng nhà em năm ngoái lớn thế rồi mà em vẫn cho nó mặc kiểu quần đấy đấy, đũng của nó dài thõng xuống ý trông buồn cười lắm nhưng kệ, phải thoải mái đã, lúc nào cần lịch sự thì mới chỉn chu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mụ Cò keo dạo này cũng toàn trốn đi Ngân hàng tiêu tiền một mình đấy nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku nhà c vẫn thế e ạ, vẫn đang uống thuốc.c vẫn đi làm ,nhưng về sớm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo này em đi làm thế nào rồi? Bận nên ít vào nhà thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thích nhưng trình độ mình thì mùa quýt mới may đc e nhỉ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi phải lạc quan chứ. Bà thì chả mấy mà lên tay đâu. Luyện vài bộ nữa ngon ngay!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình cũng Chúc các mẹ ngày càng nâng cao tay nghề may vá hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đợt này thì em chả ngẩng mặt lên đc ý. Buổi trưa về lượn vào tí chăm sóc Topic bán hàng rồi lại phải vù đi chị ạ, sau này quen rồi thì sẽ rảnh rang hơn. Con giai chị đã khỏi chưa chị?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay em mở cửa nhà mình nhé, em quét nhà phà trà rồi ạ, mời các chị vào đàm đạo. Hôm nay cũng lạnh lạnh các chị nhỉ. Chắc phải hơn 1 tuần em không vào. Cuối tuần trước em bị cảm lạnh, ốm mất 4 ngày. Đợt này công việc công ty bận rộn cũng chả vào được, về nhà máy tính lại hỏng thế là bị cắt đường vào nhà mình Thành quả may từ hôm đi học của em, tính ra là 4 ngày nhưng cứ kéo dài mãi. Một bên gấu của em xiên xẹo, - Ngày 1: Vẽ chart, cắt vải - Ngày 2: May đến phần tay - Ngày 3: Khâu lược tay - Ngày 4: May tay và hoàn thiện Giờ em đi nấu đồ ăn sáng đây ạ, hi hi, tí mới lội ngược nhà mình
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi em Hx hôm nay tranh chức mở cửa của chị ... Nhưng màvui quá vì em show ảnh thành quả. Đấy, lớp mình có em HX là cực kỳ chăm trả bài nhé, lớp trưởng đề nghị các bạn hoan hô đi ạ. Đậu Xanh, cái mác đấy lần sau em cứ gửi KA giúp chị nhé, thanks nhìu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi cái vải nhìn iu quá cơ hoan hô bạn 8x trả bài sớm nhất lớp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ẹc.. nhìn cái này lại thấy iu iu rồi đấy nhé.. hihi...mình lại nỏi máu ham rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khổ thân, chúc con mau khỏi nhé hôm nọ chị may cho nó cái quần ngố dài đũng, bị chê tơi tả luôn đấy hehe, toàn thợ may ko hành nghề bà ạ, trình mình sao sánh đc mà ko bị chê, thôi thì đành vậy. Cú nhất là lão chồng tiện thể chê mình học may ko có cơ bản, chả học may thẳng, chả học là ...ko cóa khách tới chơi thì ăn đòn tơi bời ngay hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku nhà chị vẫn chưa khỏi em ạ, có vẻ là đỡ hơn thôi. Nhọc phết!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thấy em sâu hàng chị lại tiếc quá, hôm ấy k được đi học. huhu. cả nhà, ai đi học ghi chép đầy đủ thì cho em mượn vở với nhé, em về tự ngâm cứu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ như áo sơ mi, khác cử động thôi trình tự may tôi phọt rồi còn gì
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thông báo quan trọng: đã mở box hội chợ noel 16-12. !!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nọ chị với Chili thấy có nhiều cotton bán trong chợ rồi đấy , nhưng không thấy nhiều cotton hình trẻ con còn các loại 1 màu hoa hoét thì nhiều lắm rồi ý. Hoan hô em Hi 8X nhé lần này chăm chỉ trả bài sớm nhất và sản phẩm cũng rất đẹp nhé, vải con gấu làm lót trông cũng yêu nhỉ , cả lớp vỗ tay chúc mừng nào =D>=D> C chưa may cái 2 lớp nào sợ đến lúc muốn may lại quên hết cả bài ý. A, C về sẽ may thử váy liền cho con gái .