Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp khiếp,em này nói gần đến giờ làm chị phải liếc đồng hồ ngay thôi,tranh thủ đi ăn sáng rồi còn dọn nhà cho kịp '' giờ G'' hi hi
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Hihi, hôm nay chị không đi làm ạ, chúc chị ăn ngon miệng còn chiến đấu với 11 chị em đến oanh tạc nhà chị trận 2. học xong chắc ở lại dọn dẹp với chị xong rồi về, hôm trước thấy giấy tờ lung tung cũng ngại.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Các mẹ cố gắng học nhanh rồi tốt nghiệp sớm Để cho bọn em bon chen với nhá
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ném đá đúng nhận luôn , hay quên lắm, nhưng cắt đc từng này cái thì nhớ rồi. Vải quần số 5 C mua ở Hàng Bồ, giờ thì hết rồi ( C vừa lượn qua đấy mà) Nhớ mang cho C bộ angry bird 5+6 tuổi nhé! To all: Lan xinh xắn Chồng ốm nên hôm nay xin phép nghỉ nhá!
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Mẹ Ka ơi, chiều nay em k đến đc ( cứ Qkd là em bị đau bụng dữ dội 1-2 ngày đầu)nếu sáng mai chị rảnh em qua chị đc k ạ?
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp khổ, chị thấy bảo chườm ấm vào nó đỡ đấy,( túi sưởi cắm điện cho ấm cũng đc)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp ui,mai thì nhà c lại k có ai ở nhà rùi em ạ ( buổi sáng đi ăn giỗ,buổi chiều c định cho thằng cu lớn đi công viên nước,vì c mới mua thanh lý dc voucher vé vào cổng,145k còn 70k của 1 mẹ trên này)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp hôm nay k đến 11 mẹ đâu,có mấy mẹ bận rùi em ạ dọn dẹp thì cũng nhanh ,chị dọn cũng dc,loáng cái là xong thôi. Hôm nay vẽ và cắt trên vải,c chuẩn bị sẵn 1c lylong đen to rồi,các mẹ các xong ném luôn vải vụn vào đấy là ok
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp ôi buồn quá hôm nay mang 1c đệm Everon ra lan can phơi,mới phát hiện ra 2 cái thì 1c mua phải hàng Everon giả hu hu
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp buồn cười lắm nhé, nhà hàng xóm mua đệm, cứ nghĩ là đệm có bọc thì ai mở ra xem làm gì, đến hôm phơi mới thấy đệm nó chắp 2 miếng lại với nhau để nối dài đệm ra, vết nối đen sì
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp cái đầu tiên em mua ở đại lý,k biết nên bị hàng giả,lại còn mua đắt ( đúng giá niêm yết,k chiết khấu) cái thứ 2 mua là của 1 mẹ trên này,đọc topic của mẹ ý mới biết mình mua phải hàng đểu.Mẹ ý ck 10% chị ạ.Biết thế hồi đầu cũng mua của mẹ ý cho xong,mua cái bộ chăn ga gối gần 10 tr ở đại lí mà chả dc ck xu nào,lại còn bị hàng nhái nữa,điên quá mà k làm gì dc,cơ bản mình mua lâu rồi up lên cho các mẹ tham khảo:
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp bây giờ thật giả khó lường quá, người ta bảo may hơn khôn nhiều khi đúng thật
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp thông báo mới: tớ đã liên hệ đựoc với bác hàng xóm,các mẹ gửi xe nhà bác ý cho gần nhé gần bằng 1/3 so với từ chợ CG đi vào nhé đừong đi:các mẹ đi đến cổng nhà tớ-----> đi thẳng tiếp --->rẽ trái----->ngã 3 rẽ phải,đến gửi xe tại số nhà 22,nhà bác Thận( cổng màu xanh) các mẹ bảo là gửi xe vào nhà TUẤN-HẰNG nhé ra về các mẹ trả bác ý xiền nha!
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chúc các bác ọp vui vẻ nhé, tối về show hàng nhiều nhiều cho em ngắm với ạ. Từ sáng tới giờ em phải làm 2 viên giảm đau rùi.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp tìm mãi k thấy số đt của chị ''con yeu'' mẹ nào biết sóo nhắn tin cho chị ý nhé
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp K sao chị ạ, buổi sau có gì thắc mắc em sẽ hỏi chị thêm vậy. Chúc nhà chị đi chơi vui vẻ nhé( mẹ Ka ơi, tư vấn cho em vụ áo tắm với, tháng sau nhà em đi Cửa Lò mà em vẫn chưa chọn đc bộ nào , mặc bộ nào Cũng thấy k tự tin ý chị ạ. Chắc ce mình chỉ mặc đc takini thôi chứ 2 mảnh chắc m người chạy hết)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp em Chườm ấm rùi nhưng k ăn thua chị ạ, em phải uóng thuốc giảm đau mới đỡ.