Thơ hay dạy con!

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Mekemvinamilk, 19/5/2012.

  1. Mekemvinamilk

    Mekemvinamilk Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Mình còn nhớ thế hệ mình đi học (sinh năm 1983) cuốn sách Đạo Đức 1 trrang trí rất đẹp và có rất nhiều bài thơ hay mà đến bây giờ mình vẫn nhớ và dạy cho cô con gái 3 tuổi đọc. Chỉ tiếc có những bài mình không nhớ chuẩn xác, nhưng khi lên mạng tìm thì không có. Nhưng mình vẫn post lên cho các bố, các mẹ tham khảo nhé.
    1. THỎ VÀ RÙA
    Có một chú thỏ
    và một chú rùa
    Buổi sáng sáu giờ
    Cùng nhau đi học

    Chú rùa nặng nhọc
    Biết tính đường dài
    Đi thẳng một hơn
    Đến trường không muộn

    Chú thỏ lười nhác (không nhớ)
    Nhảy nhót hát ca
    Đuổi bướm hái hoa
    Quên giờ lên lớp

    Tùng tùng trống đánh
    Thỏ chạy quáng quàng
    Chân vắt lên vai
    Đến trường vẫn muộn

    2. Mẹ ơi cô dạy
    Mẹ! Mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Bàn tay mà dây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay

    Mẹ! Mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không ngoan
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi.

    3. Chiếc đồng hồ

    Em đang say ngủ
    Quên cả giờ rồi
    Chú đồng hồ nhắc
    Reng! Reng! Dậy thôi!

    Gà trống dậy sớm
    Mèo lười ngủ trưa
    Con em đi học
    Đi cho đúng giờ.

    Đang làm dở thì có việc bận, mai mình sẽ post tiếp nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mekemvinamilk
    Đang tải...


  2. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Hay quá, rất hữu ích, mẹ nó thường xuyên update nhé, tkx..................
     
    tete2012 thích bài này.
  3. airswimmersvietnam

    airswimmersvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    hy vọng mẹ nó update thường xuyên .
     
  4. Quynh2210

    Quynh2210 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Mình cũng đang chờ các bài thơ tiếp theo của Mekemvinamilk.
    Tks chị nhiều nhiều.
     
  5. yeucon142

    yeucon142 Banned

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    hay hay,mình phải cop mấy bài này về để có thời gian dạy cho bé mới được.
    Mấy bài thơ này rất là đáng yêu. Bé mà đọc những bài này cho bà nội nghe hẳn bà nội thích lắm đây.
    Hỏi ai dạy bé lại bảo mẹ BI dạy thì lại ghi điểm trong mắt mẹ rồi,hì hì ^^"
     
  6. nguyenthi1980

    nguyenthi1980 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    ohm,hay quá ah, chị jỏi thật đó.
     
  7. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,643
    Đã được thích:
    5,971
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    gái nhà mình gần 4 tuổi rùi, đi học cũng thuộc nhiều thơ lắm, mình cũng đang muốn sưu tầm thơ để dạy cho con nữa đây, các mẹ share cho cả nhà nghe
     
  8. Quynh2210

    Quynh2210 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Mấy bài thơ này ngày xưa đi học lớp 1 và lớp 2 có trong sách tiếng Việt, giờ sách cải tiến rùi, chẳng có những bài thơ hay nữa, chán thật, cả những bài vè ngược cũng đi vào quên lãng. Giáo dục Việt Nam chẳng hiểu cải tiến gì đây....???Buồn hẳn
     
  9. banhetluon

    banhetluon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    cho em ké bài này tí: sáng em hay đọc bài này cho bé nghe nhưng k co thay từ "bà" bằng " mẹ " được, nhưng con vẫn thích, nghe là thức dậy liền
    Bé ơi mau thức dậy
    Tập thể dục với bà
    Hai bà cháu chúng ta
    sống vui và sống khỏe

    còn bài này thì bé thích lắm được học ở trường nè

    bé này bé ơi
    đừng chơi đất cát
    hãy vào bóng mát
    khi trời nắng to
    sau lúc ăn no
    đừng co chân chạy
    buổi sáng ngủ dậy
    rửa mặt đánh răng
    sắp đến bữa ăn
    rửa tay sạch nhé
    bé này bé ơi
     
    Sửa lần cuối: 5/6/2012
  10. trungdtg

    trungdtg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Hay quá. Mẹ nó tiếp tục up nhiều nữa nhé
     
  11. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Bây giờ ở trường các con còn dạy cả thơ để quảng cáo cho kem đánh răng, sữa, bánh.... nữa nè. Hình như nó cũng dài dài thì phải nhưng mình nhớ mỗi mấy câu.
    Buổi sáng thức dậy
    Đánh răng P/S
    ăn bánh chô cô pai
    uống sữa Vi na miu
    đến trường mầm non....(tên trường của con)
    Heeeeeeeee, hay thật đến thơ giờ cũng cải tiến theo kịp quảng cáo
     
    Ngay_tho thích bài này.
  12. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    em cũng thích, để dạy con.......................
     
  13. tocmaygiobien

    tocmaygiobien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    1,984
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Mình cũng đi tìm thơ để dạy con đọc mà mất gần tiếng ở hiệu sách ko thấy có, chỉ toàn truyện tranh thiếu nhi, tập tô màu thôi, cảm ơn chủ top nhé.
     
  14. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Để đến tối về mình tìm quyển thơ thiếu nhi up thêm góp vui với các mẹ nhá
     
  15. Me_cuBi

    Me_cuBi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Giờ ăn

    Đến giờ ăn cơm
    Vào bàn bạn nhé
    Nào thìa, bát, đĩa
    Xúc cho gọn gàng
    Chớ có vội vàng
    Cơm rơi, cơm vãi

    Giờ Ngủ

    Vào giường đi ngủ
    Không nghịch đồ chơi
    Không gọi bạn ơi
    Không cười khúc khích
    Không ai tinh nghịch
    Giơ chân giơ tay
    Phải nằm cho ngay
    Mắt thì nhắm lại

    Giờ chơi

    Giờ chơi hết rồi
    Nào các bạn ơi
    Ta cùng cất dọn
    Đồ dùng đồ chơi
    Vào nơi quy định.
     
  16. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Bé nhà mình học lớp 4 tuổi, mình sưu tập được một số bài thơ cho bé nhưng trong file word, trên này mình không biết attach file kiểu j để các mẹ thích thì copy về cho con
     
  17. Me_cuBi

    Me_cuBi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    không attach được thì mẹ nó cứ copy thẳng vào đi! :D
     
  18. trangdt19886

    trangdt19886 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Mấy bài thơ này ngày xưa đi học lớp 1 và lớp 2 có trong sách tiếng Việt, giờ sách cải tiến rùi, chẳng có những bài thơ hay nữa, chán thật, cả những bài vè ngược cũng đi vào quên lãng. Giáo dục Việt Nam chẳng hiểu cải tiến gì đây....???Buồn hẳn:mad:
     
  19. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Cái trống trường em
    Tác giả: Thanh Hào
    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng liền
    Trống nằm ngẫm nghĩ

    Buồn không hả trống
    Trong những ngày hè
    Bọn mình đi vắng
    Chỉ còn tiếng ve

    Cái trống lặng yên
    Nghiêng đầu trên giá
    Chắc thấy chúng em
    Nó mừng vui quá!

    Kìa trống đang gọi
    Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
    Vào năm học mới
    Giọng vang tưng bừng

    Mèo Con Đi Học
    Tác giả: đang cập nhật
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
    *********
    Chú gà con (2-4t-C)
    Mẹ mua cho bé
    Mấy chú gà con
    Đứng trên mâm tròn
    Đua nhau mổ thóc
    Tốc, tốc, tốc, tốc!
    *********
    Cô dạy (2-4t-C)
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Đôi tay mà giây bẩn
    Sách bút cũng bẩn ngay

    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi


    Cốc Cốc Cốc
    Tác giả: đang cập nhật
    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là thỏ
    Nếu là thỏ
    Cho xem tai

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là nai
    Nếu là nai
    Cho xem gạc

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là gió
    Nếu là gió
    Xin mời vào
    Kiễng chân cao
    Vào cửa giữa
    Cùng soạn sửa
    Đón trăng lên
    Quạt mát thêm
    Hơi biển cả
    Reo hoa lá
    Đẩy buồm thuyền
    Đi khắp miền
    Làm việc tốt.

    Mèo con đi học
    Mèo con buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn :
    - Cái đuôi tôi ốm.

    Cừu mới be toáng :
    - Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết !

    - Cắt đuôi ! Ấy chết… !
    Tôi đi học thôi
    *********
    Thi Nghé
    Tác giả: đang cập nhật
    Nghé hôm nay đi thi
    Cũng dậy từ gà gáy
    Người dắt trâu mẹ đi
    Nghé vừa đi vừa nhảy

    Thi nghé gầy nghé béo
    Toàn hợp tác xã nhà
    Nghé xem chừng cũng hiểu
    Chạy tung tăng tung ta

    Vui sao đàn nghé con
    Miệng chúng cười mủm mỉm
    Mắt chúng ngơ ngác tròn
    Nhìn tay người giơ đếm

    Cả một đàn nghé béo
    Con nào hơn con nào
    Chờ lâu nghé khó chịu
    Chạy vù lên đồi cao.

    Làm Anh
    Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái bé
    Phải người lớn cơ

    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Khi em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng

    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn

    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi !
    **********
     
  20. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ hay dạy con!

    Cái trống trường em
    Tác giả: Thanh Hào
    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng liền
    Trống nằm ngẫm nghĩ

    Buồn không hả trống
    Trong những ngày hè
    Bọn mình đi vắng
    Chỉ còn tiếng ve

    Cái trống lặng yên
    Nghiêng đầu trên giá
    Chắc thấy chúng em
    Nó mừng vui quá!

    Kìa trống đang gọi
    Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
    Vào năm học mới
    Giọng vang tưng bừng

    Mèo Con Đi Học
    Tác giả: đang cập nhật
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
    *********
    Chú gà con (2-4t-C)
    Mẹ mua cho bé
    Mấy chú gà con
    Đứng trên mâm tròn
    Đua nhau mổ thóc
    Tốc, tốc, tốc, tốc!
    *********
    Cô dạy (2-4t-C)
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Đôi tay mà giây bẩn
    Sách bút cũng bẩn ngay

    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi



    Trăng ơi từ đâu đến ? Trần Đăng Khoa
    Trăng ơi từ đâu đến ?
    Hay từ cánh rừng xa
    Trăng hồng như quả chín
    Lửng lơ lên trước nhà

    Trăng ơi từ đâu đến ?
    Hay biển xanh diệu kì
    Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi

    Trăng ơi từ đâu đến ?
    Hay từ một sân chơi
    Trăng bay như quả bóng
    Đứa nào đá lên trời

    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ lời mẹ ru
    Thương Cuội không được học
    Hú gọi trâu đến giờ !

    Trăng ơi từ đâu đến ?
    Hay từ đường hành quân
    Trăng soi chú bộ đội
    Và soi vàng góc sân

    Trăng từ đâu... từ đâu...
    Trăng đi khắp mọi miền
    Trăng ơi có nơi nào
    Sáng hơn đất nước em...
    *********
    Thỏ Bông bị ốm
    Chốc chốc kêu la
    Miệng cứ suýt xoa:
    Mẹ ơi, đau quá!

    Thỏ mẹ vội vã
    Bế Bông trên tay
    Đến bệnh viện ngay
    Nhờ bác sỹ khám.

    Bác sỹ sờ nắn
    Hỏi: Đau chỗ nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    "Đau quanh chỗ rốn!"

    Bác sỹ liền hỏi:
    Ăn uống gì nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    Ăn me với sấu

    Uống nước chưa nấu
    Múc ở ngoài ao
    Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt!

    Bác sỹ gật gật
    Đặt chiếc ống nghe
    nghe xong liền ghi:
    Đau vì ăn bậy!

    Yêu Mẹ
    Nguyễn Bảo
    Mẹ đi làm
    Từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    Mua thịt cá
    Em kề má
    Được mẹ yêu(thơm)
    Ơi mẹ ơi
    Yêu mẹ lắm
    *********
    Bé ơi mau dậy
    Đến lớp mầm non
    Con trâu đuôi vẫy
    Con gà mào son
    Đều đi cả rồi
    Bé ơi mau dậy
    *********
    Mười quả trứng tròn
    Mẹ Gà ấp ủ
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ

    Lòng trắng lòng đỏ
    Thành mỏ thành chân
    Cái mỏ tí hon
    Cái chân bé xíu

    Lông vàng mát dịu
    Mắt đen sáng ngời
    Ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm

    Trong lòng tay ấm
    Chú đứng chú kêu
    Mẹ Gà cục cục
    Chú ngoái nhìn theo

    Ta thả chú ra
    Chạy ăn cùng mẹ
    Chạy sao nhanh thế
    Chạy biến cả chân

    Là gà của bé
    Chú nhớ đừng quên
    Ăn khỏe lớn khỏe
    Đẻ rõ nhiều thêm.
    *********
    Rau
    Dềnh dềnh, dàng dàng
    Đi chợ mua hàng
    Tìm các loại rau
    Vị ngọt hàng đầu
    Là mớ rau ngót
    Có thêm tí bọt
    Là mớ rau đay
    Mát ruột mới hay
    Là nắm rau má
    Nấu với tôm cá
    Là rau cải xanh
    Nấu canh rất lành
    Là rau láo nháo.
    *********
    Ai dậy sớm
    Võ Quảng
    (Lớp chồi)

    Ai dậy sớm
    Bước ra nhà
    Cau ra hoa
    Đang chờ đón
    Ai dậy sớm
    Đi ra đồng
    Có vầng đông
    Đang chờ đón
    Ai dậy sớm
    Chạy lên đồi
    Cả đất trời
    Đang chờ đón
    *********

    Bạn ơi hết giờ rồi,
    Nhanh tay cất đồ chơi
    Nhẹ tay thôi bạn nhé
    Cất đồ chơi đi nào,
    *********

    Hai gấu con xinh xắn
    Bước đến hai đầu cầu
    Chú nào cũng muốn mau
    Vượt cầu qua kia trước
    Không ai chịu nhường bước
    Cãi nhau mãi không thôi
    Chú nhái bén đang bơi
    Ngẩng đầu lên và bảo
    Chiếc cầu thì bé tẹo
    Ai cũng muốn sang mau
    Nếu cứ thế tranh nhau
    Thì có anh ngã chết
    Bây giờ phải đoàn kết
    Cõng nhau quay một vòng
    Đổi chỗ thế là xong
    Cả hai đều sang được...
    *********
    Trăng ơi... từ đâu đến?

    Trăng ơi ...từ đâu đến?
    Hay từ cánh rừng xa
    Trăng hồng như quả chín
    Lửng lơ lên trước nhà

    Trăng ơi ...từ đâu đến ?
    Hay biển xanh diệu kỳ
    Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi

    Trăng ơi ...từ đâu đến
    Hay từ một sân chơi
    Trăng bay như quả bóng
    Bạn nào đá lên trời

    Trăng ơi ... từ đâu đến?
    Hay từ lời mẹ ru
    Thương Cuội không được học

    Hú gọi trâu đến giờ

    Trăng ơi ... từ đâu đến
    Hay từ đường hành quân
    Trăng soi chú bộ đội
    Và soi vàng góc sân

    Trăng từ đâu...từ đâu...
    Trăng đi khắp mọi miền
    Trăng ơi có nơi nào
    Sáng hơn đất nước em
    1968
    Trần Đăng Khoa
    *********
    Bài thơ Chúc Tết

    Năm cũ vừa qua
    Bước sang năm mới
    Hôm nay con tới
    Kính chúc Ông Bà
    Sống lâu sức khỏe
    Trẻ mãi không già
    Yêu thương thuận hòa
    Cửa nhà sung túc
    Hạnh phúc khang an
    Ơn trên thương ban
    Suốt năm may mắn
    Làm ăn phấn chấn
    Phúc, lộc, thọ, tài
    Ông bà hưởng trọn
    Đôi lời con mọn
    Xinh kính dâng lên
    Ông Bà đừng quên
    Lì xì cho con
    Năm mới lấy hên
    Con xin cám ơn Ông Bà

    *********

    ĐI CHỢ TẾT

    Chiếc xe ba bánh
    Bố mới mua về
    Bé chở búp bê
    Đi Chơi chợ tết
    Búp bê đừng sợ
    Yên tâm chị đèo
    Búp bê ve vẩy
    Mắt cười trong veo
    Bé hát tí teo
    Đạp xe quay tít
    Bé đi chợ tết
    .


    *********






    Cu tí bị ngã
    các bạn kế bên
    Vây quanh giúp tí
    Các bạn tốt nhỉ
    Nhưng Tí đã quên
    Không nói cảm ơm
    Nên cô giáo nhắc
    Tí con phải nhớ
    Các bạn giúp đỡ
    Phải nói cảm ơn
    Tí đã nghe lời
    Cảm ơn các bạn
    *********
    Trâu ơi:

    "Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
    Cấy cày vốn nghiệp nông gia
    Ta đây trâu đấy ai mà quản công
    Bao giờ cây lúa còn bông
    Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn"
    *********

    Rong Và Cá:

    Có cô rong xanh
    Đẹp như tơ nhuộm
    Giữa hồ nước trong
    Nhẹ nhàng uốn lượn
    ---
    Một đàn cá nhỏ
    Đuôi đỏ lụa hồng
    Quanh cô rong đẹp
    Múa làm văn công"

    *********

    Quà Của Bố:

    "Bố em là bộ đội
    Ở tận vùng đảo xa
    Chưa lần nào về phép
    Mà luôn luôn có quà
    ---
    Bố gửi nghìn cái nhớ
    Gửi cả nghìn cái thương
    Bố gửi nghìn lời chúc
    Gửi cả nghìn cái hôn
    ---
    Bố cho quà nhiều thế
    Vì biết em rất ngoan
    Vì em luôn giúp bố
    Tay súng luôn vững vàng"
    *********







    Bé Đánh Răng:

    "Bàn chải mềm
    Kem thơm quá!
    Bàn chải êm
    Kem ngọt quá
    ---
    Xong hàm dưới
    Đánh hàm trên
    Đánh thật kỹ
    Bé đừng quên
    ---
    Ô! ô! Kìa
    Một "con sâu"
    Rớt ra ngoài
    Ô! ô! Kìa
    Hai "con sâu"
    Rớt ra ngoài
    ---
    Xúc miệng kỹ
    Rửa mặt thôi
    Ai cười tươi
    Răng trắng thế"
    *********
    Bé Không Khóc Nữa

    "Bé vào đến cửa
    Thấy thật ngỡ ngàng
    Chẳng có ai quen
    Toàn là bạn lạ
    ---
    Quay đầu nhìn mẹ
    Bé òa khóc luôn
    Tiếng mẹ dịu êm
    Con ngoan học nhé
    ---
    Lời cô nhè nhẹ
    Tay cô dịu dàng
    Ôm bé vào lòng
    Giống như tay mẹ
    ---
    Xung quanh các bạn
    Múa hát cười vui
    Mắt bé nhìn cô
    Nhoẻn cười không khóc"
    *********
    Giờ đi ngủ
    Em lên giường
    Nằm im lặng
    Hai mắt nhắm
    Ngủ cho ngoan
    Trong giấc ngủ
    Em mơ thấy
    Một bà tiên"
    *********
    "Buổi sáng bé chào mẹ
    Chạy tới ôm cổ cô
    Buổi chiều bé chào cô
    Rồi xà vào lòng mẹ
    Mặt trời mọc rồi lặn
    Trên đôi chân lon ton
    Hai chân trời của con
    Là mẹ và cô giáo" Cốc Cốc Cốc
    Tác giả: đang cập nhật
    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là thỏ
    Nếu là thỏ
    Cho xem tai

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là nai
    Nếu là nai
    Cho xem gạc

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là gió
    Nếu là gió
    Xin mời vào
    Kiễng chân cao
    Vào cửa giữa
    Cùng soạn sửa
    Đón trăng lên
    Quạt mát thêm
    Hơi biển cả
    Reo hoa lá
    Đẩy buồm thuyền
    Đi khắp miền
    Làm việc tốt.

    Mèo con đi học
    Mèo con buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn :
    - Cái đuôi tôi ốm.

    Cừu mới be toáng :
    - Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết !

    - Cắt đuôi ! Ấy chết… !
    Tôi đi học thôi
    *********










    Những cánh buồm Hoàng Trung Thông
    Hai cha con bước đi trên cát
    Ánh mặt trời rực rỡ biền xanh,
    Bóng cha dài lênh khênh
    Bóng con tròn chắc nịch.
    Sau trận mưa đêm rả rích
    Cát càng mịn, biển càng trong.
    Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng,
    Nghe con bước lòng vui phơi phới.Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
    Cha ơi!
    Sao xa kia chỉ thấy nước trời
    Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?
    Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
    Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
    Sẽ có cây có cửa có nhà.
    Vẫn là đất nước của ta.
    Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến.
    Cha lại dắt con đi trên cát mịn
    Ánh nắng chảy đầy vai.
    Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời.
    Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
    Cha mượn cho con buồm trắng nhé,
    Đề con đi…
    Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
    Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
    Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
    Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
    Trò chơi với 5 đầu ngón tay

    Bài này hình như của trường mầm non Trung Tự hay sao ý

    Đây là anh cả
    Béo trục béo tròn
    Anh hai chỉ được
    Anh ba cao nhất
    Anh tư hơi thấp
    Bé nhất là út con

    Còi còi còi
    A lic alic a lic
    Tôi là nobita
    Tôi thích socola
    Đồ can xích
    Đồ can xích.









    Trò chơi đi ngủ
    Đi ngủ
    Buổi sáng, thức dậy
    Ò ó o o
    Đánh răng đánh răng
    Rửa mặt rửa mặt
    Con ngáp con ngáp
    Ăn bánh chocopie
    Uống sữa vinamilk
    Đi dép đi dép
    Vui đến trường mần non Trung Tự
    *********
    Trời nắng, trời nắng
    Thỏ đi tắm nắng
    Vươn vai, vươn vai
    Thỏ vươn đôi tai
    Nhảy tới, nhảy tới
    Đùa trong nắng mới
    Bên nhau, bên nhau
    Ta hát thật vui
    Mưa to rồi
    Mau, mau , mau
    Chạy thôi
    *********
    Xe chữa cháy
    Mình đỏ như lửa
    Bụng chứa nước đầy
    Tôi chạy như bay
    Hét vang đường phố
    Nhà nào bốc lửa
    Tôi dập liền tay
    Ai gọi chữa cháy?
    "Có... ngay! Có... ngay!"
    *********
    NU NA NU NỐNG
    Nu na nu nống
    Cái trống nằm trong
    Con ong nằm ngoài
    Củ khoai chấm mật
    Phật ngồi phật khóc
    Con cóc nhảy qua
    Con gà ú ụ
    Nhà mụ thổi xôi
    Ông tôi nấu chè
    Chân xoè, chân rụt.
    *********
    Ai làm gì đó?

    Khù khà khù khò,
    Ai làm gì đó?
    A! Là chú chó,
    Ðang ngủ khò khò.

    Cút ca cút kít,
    Ai làm gì đó?
    A! Là chuột chít,
    Dùng răng cắn gỗ.

    Hí hí ha ha,
    Ai làm gì đó?
    A! Ra là bé,
    Ðang cười rất to!
    *********
    Bác gấu đen
    (lớp mầm)

    Bác gấu đen.
    Đi chơi rừng
    Gặp mưa giông
    Bị ướt cả

    Bác gõ cửa
    Nhà thỏ nâu
    Thỏ cầu nhầu
    Không cho trú

    Bác buồn quá
    Lại ra đi
    Mưa dầm dề
    Càng ướt sũng

    Nhà thỏ trắng
    Bác dừng Chân
    Thỏ ân cần
    Mời bác sưởi

    Đêm mưa càng dữ dội
    Thỏ nâu bị đổ nhà
    Chạy đến miệng kêu la
    Bác ơi cứu chúa với

    Bác nhẹ nhàng thăm hỏi
    Thơ nâu cứ yên lòng
    Mai bác làm nhà mới
    Chỉ một loáng là xong

    Em yêu bạn thỏ trắng
    Em quý bác gấu đen
    Bác gấu thật tốt bụng
    Trỏ trắng thật đáng khen.
    *********

    Bé ơi!
    Phong Thu
    (Lớp chồi)


    Bé này, bé ơi!
    Đừng chơi đất cát
    Hãy vào bóng mát
    Khi trời nắng to
    Sau lúc ăn no,
    Đừng cho chân chạy
    Mỗi sớm ngủ dậy
    Rửa mặt đánh răng
    Sắp đến bữa ăn
    Rửa tay đã nhé
    Bé ơi! Bé này

    *********






    Năm ngón tay ngoan.

    1* Xoè bàn tay , đếm ngón tay !
    Một anh béo trông thật đến hay
    Cả ngày vui , ai có việc , là anh giúp luôn không ngồi yên...

    2* Cạnh bên anh , đứng thứ hai !
    Một anh tính thật thà đáng yêu
    Tưởng rằng anh , cao nhất nhà , thì anh lắc luôn ngay cái đầu...

    3* Xoè bàn tay , đếm ngón tay !
    Nhìn anh giữa trông thật đến cao
    Hỏi tại sao , cao thế nào ?
    Thì anh nói anh chăm thể thao...

    4* Cạnh bên anh , đứng thứ tư !
    Hỏi anh đã biết đọc hay chưa ?
    Thì anh thưa , anh biết rồi !
    Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào...

    5* Còn một anh đứng thứ năm !
    Người coi dáng trông thật đến xinh
    Hỏi rằng ai , em út nhà !
    Thì anh hát luôn theo nhịp ca...

    6* Rằng là em ,bé rất ngoan !
    Thường hay khám tay sạch các anh
    Làm vệ sinh hay quét nhà
    Và múa hát cho vui ông bà...
    Con bướm vàng - Trần đăng khoa

    Con bướm vàng
    Con bướm vàng
    bay nhẹ nhành
    trên bờ cỏ
    em thích quá
    em đuổi theo
    Con bướm vàng
    nó vỗ cánh
    vút lên cao
    em nhìn theo
    Con bướm vàng
    Con bướm vàng


    Giờ ăn
    Đến giờ ăn cơm
    Vào bàn bạn nhé
    Nào thìa, bát, đĩa
    Xúc cho gọn gàng
    Chớ có vội vàng
    Cơm rơi, cơm vãi

    Giờ Ngủ

    Vào giường đi ngủ
    Không nghịch đồ chơi
    Không gọi bạn ơi
    Không cười khúc khích
    Không ai tinh nghịch
    Giơ chân giơ tay
    Phải nằm cho ngay
    Mắt thì nhắm lại

    Giờ chơi
    Giờ chơi hết rồi
    Nào các bạn ơi
    Ta cùng cất dọn
    Đồ dùng đồ chơi
    Vào nơi quy định.


    Chuyện cháu chào ông ạ.
    Gà con nhỏ xíu
    Lông vàng dễ thương
    Gặp ông trên đường
    Cháu chào ông ạ
    Gà con ngoan quá

    Chú chim bạc má
    Đậu trên cành cao
    Gặp ông chim chào
    Cháu chào ông ạ
    Bạn chim ngoan quá

    Ngồi trên hòn đá
    Một anh cóc vàng
    Cất giọng oang oang
    Cháu chào ông ạ
    Cóc vàng ngoan quá
    *********
    Thương ông

    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhấc chân quá khó
    Thấy ông nhăn nhó
    Việt chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    "Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên"

    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    Ôm cháu xoa đầu
    "Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khoẻ
    Vì nó thương ông"
    *********


    Ông mặt trời

    Ông mặt trời óng ánh
    Toả nắng hai mẹ con
    Bóng con và bóng mẹ
    Dắt nhau đi trên đường

    Ông nhíu mắt nhìn em
    Em nhíu mắt nhìn ông
    Ông ở trên trời nhé
    cháu ở dưới này thôi
    Hai ông cháu cùng cười
    Mẹ cười đi bên cạnh

    Cái lưỡi

    Tôi là cái lưỡi
    Giúp bạn hằng ngày
    Nếm vị thức ăn
    nào chua nào ngọt
    Những gì quá nóng
    Bạn chớ vội ăn
    hãy chờ một tý
    Không thì đau tôi
    *********
    "Những chú lợn con"

    Ụt à ụt ịt
    Những chú lợn con
    Bú sữa no tròn
    Chơi trò đuổi bắt
    ---
    Cái đuôi ngúc ngoắc
    Cái mõm huơ huơ
    Cái bụng rõ to
    Cái chân bé xíu
    ---
    Mắt thì líu ríu
    Tai vẫy liên hồi
    Lúc thì ham chơi
    Khi thì say bú
    ---
    Rồi lăn ra ngủ
    Thật là đáng yêu
    Thức dậy lại kêu
    Ụt à ụt ịt./.
    *********
    Chú Bê con (2-4t-C)
    Có một bạn Bê con
    Bạn Bê con đi guốc
    Cộp, cộp nghe rất ồn
    Bò mẹ nhắc ôn tồn:
    - Con ngoan, đi nhè nhẹ
    Bê bẽn lẽn bên mẹ
    Bò cọ cọ má con
    Bò mẹ gặm cỏ non
    Bê rúc đầu bú tí

    (Nguyễn Thị Thảo)
    *********
    Thi Nghé
    Tác giả: đang cập nhật
    Nghé hôm nay đi thi
    Cũng dậy từ gà gáy
    Người dắt trâu mẹ đi
    Nghé vừa đi vừa nhảy

    Thi nghé gầy nghé béo
    Toàn hợp tác xã nhà
    Nghé xem chừng cũng hiểu
    Chạy tung tăng tung ta

    Vui sao đàn nghé con
    Miệng chúng cười mủm mỉm
    Mắt chúng ngơ ngác tròn
    Nhìn tay người giơ đếm

    Cả một đàn nghé béo
    Con nào hơn con nào
    Chờ lâu nghé khó chịu
    Chạy vù lên đồi cao.

    Làm Anh
    Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái bé
    Phải người lớn cơ

    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Khi em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng

    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn

    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi !
    **********












    GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT
    Hữu Tưởng

    Lớp Một ơi! Lớp Một!
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước!
    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân quen
    Tất cả! Chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên
    Chào cô giáo kính mến
    Cô sẽ xa chúng em...
    Làm theo lời cô dạy
    Cô sẽ luôn ở bên.
    Lớp Một ơi! Lớp Một!
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước!

    *********

    Dung dăng dung dẻ,
    Dắt trẻ đi chơi,
    Đến cổng nhà trời,
    Tìm nơi gió mát,
    Lạy cậu lạy mợ,
    Cho cháu về quê,
    Cho dê đi học,
    Cho cóc ở nhà,
    Cho gà bới bếp,
    Xì xà Xì xụp
    *********

    Tình Bạn

    Hôm nay đến lớp
    Thấy vắng Thỏ nâu
    các bạn hỏi nhau
    Thỏ đi đâu thế ?
    Gấu liền vội kể
    Thỏ bị ốm rồi
    Nào các bạn ơi
    Đi thăm thỏ nhé
    Gấu tôi mua khế
    Khế ngọt lại thanh
    Mèo tôi mua chanh
    Đánh đường mát ngọt
    Hươu mua sữa bột
    Nai sữa đậu nành
    Chúc bạn khỏe nhanh
    Cùng nhau đến lớp
    Học tập thật tốt
    Xứng đáng trò ngoan
    Trò giỏi kết đoàn
    Xứng tình bè bạn
    *********




    Một tay chẳng làm được
    Bé phải lau hai tay
    Bắt đầu từ mắt này
    Lau từ trong ra nhé

    Vắt khăn lên trán bé
    Lau từ mũi xuống đi
    Sau đó đến cái gì
    Cái miệng xinh của bé

    Cô cất giọng thỏ thẻ
    Làm thế nào nữa đây
    Bé gấp đôi khăn lại
    Lau hai bên má đỏ

    Gấp đôi một lần nữa
    Lau cái cổ, cái cằm
    Mắt bé nhìn chăm chăm
    Kìa cô khen bé giỏi

    *********

    Sắp đến giờ về rồi
    Bố mẹ đến đón về kia rồi
    Xin phép cô, cháu ra về
    Chúng cháu chào cô ạ
    Cháu chào các cô ạ
    *********

    Lòng mẹ
    Có miếng ngọt miếng ngon
    Mẹ dành cho con hết
    Đắng cay chỉ mẹ biết
    ngọt lành chỉ mẹ hay
    Mẹ bếp lửa mỗi ngày
    Sưởi ấm con đông tối
    Mẹ là quạt mát rượi
    Đuổi cái nóng mùa hè
    Mẹ lo đứng lo ngồi
    Khi con đau, con ốm
    Mẹ như mặt trời sớm
    Hôn giấc ngủ của con
    *********

    CÔNG CHA NGHĨA MẸ

    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
    Tảng sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang tấm thân gầy Cha che chở đời con.
    Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không.

    *********





    Tập thể dục buổi sáng

    Cô dạy em
    Tập thể dục buổi sáng
    1 2 3 4 Hít thở hít thở hít thở
    1 Giơ hai tay lên trời
    2 Tay giang ngang bờ vai
    3 Tay song song trứơc ngực
    4 Buông cả hai tay
    *********

    Mẹ Dê bực tức
    Con chẳng nghe lời
    Ăn cháo thì lười
    Sữa không chịu uống
    Các con có muốn
    Mẹ húc quay lơ.

    *********

    Bé không khóc nữa

    Bé vào đến cửa
    Thấy thật ngỡ ngàng
    Chẳng có ai quen
    Toàn là bạn lạ.

    Quay đầu nhìn mẹ
    Bé òa khóc luôn
    Tiếng mẹ dịu êm
    Học ngoan con nhé.

    Lời cô nhè nhẹ
    Tay cô dịu dàng
    Đón bé vào lòng
    Êm như tay mẹ.

    Xung quanh các bạn
    Múa hát cười vui
    Như gọi như mời
    Bé quên cả khóc.

    *********

    Con bướm trắng,
    lượn vừờn hồng
    gặp con ong
    đang bay lượn,

    Bướm liền rủ,
    ong đi chơi

    Ong trả lời :

    "tôi còn bận,
    mẹ tôi dặn,
    việc chưa xong,
    đi chơi rong,
    mẹ không thích "
    *********



    Ai làm gì đó? (2-4t-A)

    Khù khà khù khò,
    Ai làm gì đó?
    A! Là chú chó,
    Ðang ngủ khò khò.

    Cút ca cút kít,
    Ai làm gì đó?
    A! Là chuột chít,
    Dùng răng cắn gỗ.

    Hí hí ha ha,
    Ai làm gì đó?
    A! Ra là bé,
    Ðang cười rất to!

    *********
    Ấm và chảo (2-4t-A)

    Ấm quen reo o! o!
    "Nước sôi rồi đấy ạ!"
    Chảo quen kêu xèo! xèo!
    "Mỡ mỡ ơi, nóng quá!"
    Ấm reo vui đã đành
    Chảo dù kêu, vẫn thích
    Cả hai buồn bao nhiêu
    Xa lửa nằm im thít!
    *********
    Bắp cải xanh (2-4t-B)

    Bắp cải xanh
    Xanh mát mát
    Lá cải sắp
    Sắp vòng tròn
    Lá cải non
    Nằm ngủ giữa
    *********

    Bê hỏi mẹ (2-4t-B)

    Mẹ uống sữa lúc nào
    Mà sữa đầy vú mẹ?
    Còn con bú nhiều thế
    Sữa lại chạy đi đâu?
    Kìa, mẹ không nói
    Lại cứ cười là sao?
    *********

    Bạn mới (2-4t-B)

    Bạn mới đến trường
    Hãy còn nhút nhát
    Em dạy bạn hát
    Rủ bạn cùng chơi
    Cô thấy cô cười
    Cô khen đoàn kết
    *********




    Bồng bồng (2-4t-B)
    Bồng bồng mẹ bế con sang
    Ðò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
    Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

    Bồng bồng mà nấu canh tôm
    Ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng
    Bồng bồng mà nấu canh khoai
    Ăn vào mát ruột đến mai lại bồng
    *********
    Con bướm vàng (2-4t-C)

    Con bướm vàng
    Con bướm vàng
    Bay nhẹ nhàng
    Trên bờ cỏ
    Em thích quá
    Em đuổi theo
    Con bướm vàng
    Nó vỗ cánh
    Vút lên cao
    Em nhìn theo
    Con bướm vàng
    Con bướm vàng...
    *********
    Cây dây leo (2-4t-C)

    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Và nghểnh cổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao?
    Cây trả lời:
    - Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Ngắm nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp
    *********

    Chúng mình (2-4t-C)

    Chúng mỉnh, chúng mình,
    Xinh xinh, bé bé.
    Chúng mình vui nhé!
    Bé bé, xinh xinh.
    *********

    Con cua (2-4t-C)

    Con cua tám cẳng
    Nghênh ngang hai càng
    Đeo chiếc yếm trắng
    Dạo chơi đồng làng
    *********



    Cá vàng (2-4t-C)

    Con cá vàng
    Quàng khăn lụa
    Giữ nước trong
    Cùng bạn múa
    *********
    Che mưa cho bạn (2-4t-C)
    Gió thổi dồn mây đen
    Ông trời nổi sấm chớp
    Mưa trút xuống ào ào
    Gà đi về nơi nào
    Ôi gà con ướt lạnh!
    Dím liền đến bên cạnh
    Lấy ô che cho gà
    Ếch cũng đem ô ra
    Ðể che mưa cho gà
    Mưa tạnh, gió đi xa
    Gà con cám ơn Dím
    Gà con cám ơn Ếch
    (Nguyễn Thị Thảo)
    *********
    Cây dây leo (2-4t-C)
    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Và nghểnh cổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao?
    Cây trả lời:
    - Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Ngắm nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp
    *********
    Chi chi chành chành (2-4t-C)
    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa chết trương
    Ba vương ngũ đế
    Bắt dế đi tìm
    Ù à ù ập
    Ðóng sập cửa vào
    *********
    Cò ngoan (2-4t-C)
    Trên bầu trời
    Có đàn cò trắng phau
    Bay khắp nẻo
    Cò rủ nhau đi học

    Gặp bác Gió
    Cò gật đầu: Dạ thưa!
    Được bác khen:
    Cò thật ngoan ngoan ghê!

    Em cố gắng
    Lễ phép như Cò
    Học chăm ngoan
    Được mẹ ba yêu hơn.
     

Chia sẻ trang này