Đến khi nào ta có câu trả lời rõ nhất : WHO AM I IN THIS LIFE?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi civil_huyen, 20/5/2012.

  1. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Từ lâu lắm, tôi đã không ngừng suy nghĩ và trăn trở về câu trả lời:

    Who am I ?
    Tôi là ai trong cuộc đời này?

    [​IMG]


    Tôi ít nói điều mình trăn trở ấy với người khác lắm, vì tôi sợ họ cho rằng tôi đang mặc cảm về chính mình và đang bi quan về cuộc sống; hoặc họ cho tôi là lắm chuyện; và tôi cũng sợ họ cười vì mình là ai mà mình còn không biết thì biết hỏi ai???


    Khi tâm sự với người đàn ông đi cạnh tôi; hắn bảo: “em hỏi thế anh biết trả lời sao?”, tôi đâu cần hắn chỉ cho tôi biết tôi là ai – tôi biết rõ hắn có là tôi đâu; mà cái tôi cần là lúc đó hắn thể hiện hắn hiểu thế nào về câu hỏi, thế mà hắn trả lời chả đúng ! :D. Vậy nên mới rút ra: khi ai đó hỏi mình - chưa chắc họ cần đáp án ngay vào câu trả lời...



    Nhớ lại… khi cầm tờ đơn xin thi vào trường Đại học, tôi không biết mình nên học ngành gì? Học ở trường nào? Rồi khi đỗ cùng lúc 3 trường thì lại càng bối rối, chọn Sư phạm – hay Luật – hay Quản trị Kinh doanh đây, cái tội cứ lao đầu vào thi mà không biết ĐIỂM MẠNH - ĐIỂM YẾU của mình/ của gia đình khi theo đuổi một trường nào đó - nó sẽ gắn với nghề nghiệp sau này??? Rồi tôi chỉ quyết định được trường theo học là bởi vì hoàn cảnh xô đẩy – cha tôi mất khi chỉ còn trường Luật là chưa nhập học, tôi bước vào giảng đường ĐH với mảnh khăn trắng ngang trán thờ cha.


    Rồi khi yêu: tôi yêu mà cũng không chắc chắn rằng mình có sống hạnh phúc tới khi nhắm mắt với người đó không, chỉ biết Yêu là yêu, và Yêu thì Cưới. Mà lúc cưới Cũng không dám khẳng định mình sẽ sống hợp tới cuối cuộc đời, vì cũng không thể biết rõ rằng mình sẽ hợp với mẫu người như thế nào tới cuối đời mình cơ!

    .......................

    Cuối cùng tôi cũng học xong Đại học rồi lên tiếp, cũng kết hôn, cũng có những đứa con yêu, cũng có nhà… cuộc sống không dư dả nhưng cũng không quá thiếu thốn; tôi tưởng tôi đã trả lời được câu hỏi thủa xưa, nhưng hơn 10 năm đi qua, nhìn lại mình, tôi vẫn tự hỏi: Who am I in this life?

    Gần 10 năm trong nghề Nhân sự, thật tiếc là tôi cũng gặp nhiều bạn giống như tôi khi còn trẻ: phần vì gánh nặng cơm – áo – gạo – tiền chi tiêu hàng tháng mà lao vào làm việc rồi có ngày mở mắt ra là sợ phải dắt xe đến công ty làm việc; phần thì bản thân không tự định hướng được; phần khác ấy là cha mẹ cho mình cái quyền tự quyết quá lớn, tin tưởng mình quá trong khi mình còn non nớt giữa cuộc đời và thiếu thông tin về công việc về cuộc sống.


    Giải quyết cho câu hỏi: Who am I? không biết người lớn tuổi hơn tôi thì sao? Nhưng phải nói rằng tới giờ tôi vẫn không ngừng tìm kiếm, nỗ lực để trả lời nó. Tôi lên mạng tìm câu trả lời. Thực hiện những bài trắc nghiệm? Tất nhiên, chúng cũng có những tác dụng riêng, nhưng tôi không thấy thoả mãn.
    http://toilaai.vn/
    http://vn.dalecarnegie.com/news/khao-sat-giup-ban-tra-loi-cau-hoi-toi-la-ai/

    Tôi cũng đọc nhiều danh ngôn, tục ngữ… thậm chí còn chép ra những dòng tâm đắc, cổ xưa thì nhiều vô kể – tôi cũng ngạc nhiên sao tôi lại có thể tỉ mỉ chép tới vài cuốn sổ tay trong nhiều ngày tháng, mà giờ nay thì chỉ mất vài trăm là mua được cả sập.

    Tới giờ thì tôi vẫn thích hơn những tấm gương hiện tại:

    Huyền thoại Steve Jobs - Cựu CEO Apple:
    “Hãy sống như không có ngày mai”.
    Bill Gates- Nhà sáng lập Microsoft:
    “Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại”
    Oprah Winfrey- Bà trùm truyền thông Mỹ:
    “Chúng ta đều cần thay đổi theo thời gian”
    Michael Bloomberg- Thị trưởng thành phố New York:
    “Đừng giậm chân tại chỗ quá lâu”
    JK Rowling- Tác giả Harry Porter:
    “Thất bại là mẹ thành công”
    Jeff Bezos- CEO Amazon.com:
    “Năng khiếu là bẩm sinh, lựa chọn mới phức tạp”
    Mark Zuckerberg- CEO Facebook:
    “Làm những gì mình yêu thích”
    Steve Ballmer- CEO Microsoft:
    “Hãy kiên trì thực hiện đến cùng”
    Larry Page- Đồng sáng lập Google:
    “Hãy nắm lấy những ước mơ”

    Không biết bạn có đồng lòng với tôi khi chọn giải pháp Để hiểu mình rõ hơn:

    Thứ nhất: hỏi người thực sự yêu quý bạn, có trí tuệ – giàu kiến thức, giàu vốn sống. Đề nghị họ miêu tả bản thân bạn càng chi tiết càng tốt. Ý kiến của họ có thể không phải là kết luận sau cùng, nhưng bạn sẽ nhận ra rằng những người khác thường nhìn thấy chúng ta khác hẳn cách chúng ta tự nhìn bản thân mình.

    Thứ hai: luôn chú ý đến những gì có thể khuấy động cảm xúc của bạn. Khi muốn khóc, hãy khóc cho thật thoả lòng.

    .........................

    Không biết bạn có bao giờ rơi vào trạng thái giống như tôi?

    Hãy luôn không có hối tiếc về việc mình không phải là ai đó khác.

    Hãy luôn không cố trở thành người khác.

    Hãy luôn làm những điều khiến trái tim mình thỏa mãn.


    Hãy luôn gắng trả lời câu hỏi:
    Mình muốn trở thành người như thế nào? Mình muốn sống một cuộc sống ra sao?...Dù cái bạn muốn trong cuộc đời này thật sự rất nhiều; nhưng từng thời điểm mà bạn thực hiện những điều ước muốn đó để có thêm động lực thực hiện những ước muốn tiếp đó. Hay: Mình muốn gì? – Vì Cái mình muốn cũng chính là thể hiện những ước mơ của mình.



    Đừng bao giờ nghi ngờ: Mình là một điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã tạo ra. Chả có gì là buồn nếu cánh cửa ĐH không mở ra, học ĐH rồi không thành nghiệp thì có hơn gì học trường đào tạo nghề mà thành công??? Cũng chẳng có gì là nản nếu hôm nay mình thất bại trong một công việc này, chả phải là có người làm nghề nhân sự cũng tổng kết: đời người ít nhất là đổi việc 8 lần; mà đời này đầy tỷ phú tiền $ đi lên từ bàn tay trắng
    [​IMG] như Mr Lý Gia Thành trở thành người giàu nhất khu vực Đông Nam Á: cha mất vì viêm phổi, phải bỏ học vào năm 15 tuổi đi làm kiếm sống. Hay Ursula Burns sống trong một khu nhà ở xập xệ ở phía Đông Manhattan từng là tụ điểm của giới “anh chị”, bà đang giữ chức vụ CEO và chủ tịch của Xerox. Lần đầu tiên trong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới của Fortune có một người Mỹ gốc Phi.


    Tất nhiên là có bột sẽ gột lên hồ; nhưng cũng Đừng để cái khó bó cái khôn; cái khó phải ló cái khôn - phải động não theo chiều hướng tích cực nhé!

    Và chỉ có một con đường để ước mơ hay những điều mình mong muốn thành sự thật là hãy làm việc hết mình, luôn luôn nghĩ đến những điều mình muốn và phấn đấu hơn trong cuộc sống này.



    “Có điều gì mà bạn thích làm đến mức bạn sẵn sàng làm miễn phí, không cần được trả công, nếu bạn có thể?”.

    “Điều gì khiến cho trái tim bạn như muốn cất tiếng hát?” thì Hãy hát khi bạn muốn; hãy khóc như bạn có thể để gột rửa mọi thứ để làm bạn mạnh hơn.


    Và hãy làm khi bạn còn có thể bạn nhé!



    Bài này thật là hay:

    http://nguyenthuylien.com/2012/03/11/do-what-you-love-and-love-what-you-do/
    (u)(u)(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi civil_huyen
    Đang tải...


  2. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Tôi mong rằng bạn sẽ cười xoà khi đi qua topic này nha :D

    Tuần mới thật nhiều niềm vui nha hỡi những người bạn của tôi (u)
     
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    “Làm những gì mình yêu thích”

    Sống theo sở thích thì sẽ sống lâu.

    Giàu vì Bạn, sang vì Vợ.

    Con gái hưởng đức Cha, con trai hưởng đức Mẹ.

    Phúc đức tại Mẫu.

    “Hãy nắm lấy những ước mơ”

    “Chúng ta đều cần thay đổi theo thời gian”: Tùy cơ ứng biến.

    Tôi, mọi ng đừng cười, Tôi chưa xem hết những quyển sách mà Bạn Huyền ghi ra đâu, bạn bè vẫn hay khoe tôi những đầu sách nên đọc vì chúng bảo..hình như Tôi sẽ...

    Tôi chia sẻ với mọi ng những gì tôi biết vì tôi nhận phần lớn những kinh nghiệm sống từ Cha Tôi.

    Đọc sách là một việc nên làm nhưng không phải ai cũng có điều kiện.

    Tôi cho mình tự do trong khuôn khổ, có những việc ngoài tầm tay hay ngoài ý muốn, tôi để dành chúng thành những ước mơ và tôi sẽ cố gắng.

    Với Tôi, có những ước mơ hay biết ước mơ là đã đi một phần ba đoạn đường.

    Mình gặp nhau trên này có phải là chữ Duyên không em nhỉ?

    Chúc nhau sức khỏe và bình an, lòng thanh thản và dịu bớt những bon chen(u)
     
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Không phải việc gì Tôi cũng làm được như m mong muốn, nhưng từ lâu, tôi vẫn nhớ và áp dụng cho mình:

    Tôi không biết mô tả..Tôi là ai nhưng tôi có một vài...tâm niệm..là những gì mà bạn bè hay tâm sự và dặn dò tôi...

    1. Mình muốn được cư xử như thế nào thì hãy cư xử với mọi người như thế.

    2. Văn hóa là cái còn lại cuối cùng sau khi tất cả những thứ khác khác không còn.

    3. Kiến tha lâu đầy tổ...- Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện.

    4. Lớn thuyền lớn sóng.

    5. Đừng chạy theo TIỀN, mà hãy để Tiền chạy theo mình.

    6. Có đức mặc sức mà ăn....

    7. Phúc cao thì hoạ càng cao, Chữ tài đi với chữ tai liền phần.

    Tôi là ai, tôi chỉ biết m áp dụng kinh nghiệm do ông bà ba mẹ truyền lại và nhắc nhở tôi.

    Tôi biết có những việc mình chưa làm được, chưa tròn chữ HIẾU.

    8. Dương sao - Âm vậy.
     
  5. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Tôi là ai, tôi không biết m viết thế này có lạc đề nhà em không?

    Nhưng Tôi là ai với tôi là..phương châm sống, là những điều m tâm niệm và nghe lời người xưa: CUNG KÍNH KHÔNNG BẰNG VÂNG LỜI.

    Tôi là ai: là thể mình chân thành, là ít nói dối, là biết hài lòng, là biết giữ gìn sức khỏe và yêu thương, là biết nhẫn, biết nhịn.
     
  6. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    sợ nhất 1 điều khi đứng trước gương tự nhìn vào đó muh hỏi " tôi là ai ".... cảm giác lúc đó ra sao nhỉ ? ....chỉ nghĩ đến điều đó thôi thì đã rã rời bước chân
     
    civil_huyen thích bài này.
  7. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,185
    Đã được thích:
    11,626
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Sao em trăn trở nhiều thế.
    Bỗng dưng chị cũng giật mình nghĩ lại tôi là ai?
    Đã bước vào tuổi 40 nhưng thực sự mình cũng chưa khẳng định được mình là ai.
    Nhưng bây giờ chị đang thực hiện theo 2 điều ở trên đó.
     
    civil_huyen thích bài này.
  8. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    :D
    Từng thời điểm mà mình thoả mãn phải ko chị ơi
    E ước tới một ngày thoả mãn được như Ơ rê ka! Tìm ra rồi - chạy phăng ra khỏi bồn tắm và lưu danh vào sử sách :D
     
  9. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    23,066
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Em cũng chả biết sẽ trả lời thế nào nữa
    Thấy mình chưa làm đc điều gì hay ho cả hihi
     
    nongsanngon thích bài này.
  10. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    :D, đôi khi chững lại trong dòng đời xô bồ này - mỗi ngày 5 phút thôi nhưng cũng có mấy ai bỏ ra ngẫm nghĩ em nhỉ?
     
  11. e.sacom

    e.sacom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Bắt đền chị thôi đang vô tư tự nhiên hỏi câu này làm em phải suy nghĩ rồi.
    Trước giờ chỉ tự hỏi mình muấn gì? và phải làm gì thôi?
     
    civil_huyen thích bài này.
  12. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Lúc làm được thì ko cần, lúc cần thì ko làm được >>> cái này của em làm chị hối hận nhiều thứ quá; bắt đền em đấy (u)
     
  13. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Câu hỏi này mình đã tự hỏi năm lên 10, nhưng chỉ thấy 1 kết cục của cuộc đời này ai cũng như ai.
    Gần 30 tuổi thì bắt đầu nghiệm ra rằng hãy sống nhưng ko theo cụm "của tôi" trong mọi hoàn cảnh và quan hệ cuộc đời thì sẽ thấy thấy tâm mình nhẹ nhõm nhiều phần.
     
    civil_huyen thích bài này.
  14. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Hình như truyền thống gia đình người Việt vẫn có nhiều ý nghĩ muốn bảo vệ con cái và chọn cho con chỗ ngon lành

    khi các em hs được hỏi là em sẽ chọn ngành nào, phần lớn câu trả lời là..bố em hay mẹ em thích, muốn cho em theo ngành này....khi ng tư vấn hỏi..em chọn gì..chứ ko phải bố mẹ chọn gì...thì em ấp úng...

    cũng là tình yêu thương, cũng là sự đùm bọc nhưng có lẽ quan niệm đó nên thay đổi.

    tại sao tôi nói vậy...vì từ bản thân tôi đây.

    khi tâm sự những dòng chữ này tôi ko có ý trách phụ huynh tôi mà chỉ chia sẻ cùng mọi ng, tôi cũng cho con tôi như những gì tôi muốn.

    tháng 3.1991 nộp hồ sơ thi DH.

    tôi thích làm cô giáo ba bảo nghề giáo rất nghèo, con ko đủ nuôi bản thân.

    tôi hỏi cho tôi học luật ba bảo con gái học luật khô khan.

    tôi xin học DH Thủy sản Nha trang ba bảo, con gái ko học xa nhà, ngành thủy sản ko còn gì để làm vì ng ta đánh bắt vô tội vạ....Ba Tôi là một thành viên củA Hội nghề cá VN, đi khắp các ngư trường VN day cho ngư dân khai thác cá...

    và ba chọn cho tui là Ngoại thương và sau khi TN sẽ làm Bưu điện hay hải quan hay ngân hàng.

    Ba ko cho tôi đeo nữ trang, Bà Nội tôi thì sắm vàng cho tui đeo từ bè, từ lớp 4 cơ,,,,ko cho diện quần áo theo mốt, nếu nhé, nếu thôi...con mặc quần áo điệu là ba..xé hết...từ nhỏ ba chỉ yêu cầu con học và học....ko quan tâm những chuyện ng lớn, sợ con diện ko lo ăn học, lo con xa nhà sẽ hư hỏng ko quản lý đươc..lo con gái đủ thứ....nhắc nhở hoài à.....

    và tôi là ai sẽ kể tiếp nhé..kekekke
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2012
    civil_huyen thích bài này.
  15. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    TNDH NT tháng 12.1995, Ba thưởng cho ra HN 1 chuyến st ba trao là 4.000k, lúc ấy, và tôi nghĩ m sẽ tung tăng cả tháng ở HN.

    CN bay ra, sáng thứ 2 nghe alo bảo là...về gấp chiều thứ 4 đi Phỏng vấn ở BD TP HCM...trưa thứ 4 có mặt ở HN và 14h vào 125 HBT phỏng vấn...chú ẤY cho tôi tờ saigontimes và dịch bài về Liên doanh VNPT và một số cty Liên doanh, bản đồ VN và những nơi có các Công ty Liên doanh đóng đô...tôi ko lạ vì tôi sẽ vào BD nên nghiên cứu hết rùi, SGT là báo hồi ấy tôi hay xem vì Ba đặt báo ng ta mang về nhà mọo64i tuần một tờ vào thứ 5...cho tôi học, khi ấy chỉ C ngoại ngữ và bài vở trong trường. Tôi có kq liền là..sẽ đi làm mức lương khởi điểm 220 tiền Mỹ. Lương chính thức lả 400 và đi c. tác n. ngoài là chuyện BT...Tui sẽ làm kế toán và có KTT hỗ trợ nghiệp....Tui còn nhớ Cô Ánh là KTT. Khi học DHNT có học KT, tui nhớ khi PV vẽ sơ đồ hạch toán hay định khoản chữ T...khi ấy tui có tham khảo..Kế Toán Mỹ nữa cơ....Tui nhớ là trao đổi nhiều về mục..TỒN KHO...dù là PV tui là NG VN, nhưng có TGD ng N. ngoài nghe. nên trao đổi tiếng Anh hết....Tôi có một trí nhớ cũng tạm ổn....Tôi nhớ chử Huge hay sao nhỉ là ..Khổng lồ, mà tui chỉ dịch là Lớn thui..Thị trường Khổng lồ mà tui cho nó khiêm tốn là Thị trường lớn...

    Nhưng VP Cty ở Quận 1 chỉ dùng tạm đến cuối năm và sau đó về nhà máy ở KCN BH...Tôi sẽ được đi xe cùng 4 Sếp nữa, ko phải đi xe cùng Công Nhân.

    Ba theo dõi toàn bộ và y.c tui...từ chối - ba bảo con đi làm về muộn, tối ko học thêm được, trưa con ăn uống thế nào nếu về KCN.....và mẹ alo cho tui, để xin....ko đi làm...tháng 2.1996.

    Nhưng Tôi vẫn vào BD làm Cty Cp sau lần nữa, PV rất nhẹ, Bác nhìn hồ sơ và nhận luôn.

    Tôi định mở topic như H, nhưng sẵn đây tôi trình bày luôn nhỉ? Tôi là ai?
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2012
    civil_huyen thích bài này.
  16. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Tôi có điểm 9 khi học môn Luật , là một trong 3 bạn cao điểm nhất, được Cô gọi tên đứng lên xem...là ai..
    Nghĩa là tui cũng có thích và nếu tôi chịu khó tôi cũng...có thể theo Luật, nhưng Ba tui bảo tui học sẽ Khô khan....mà con gái khô khan thì...

    Tôi vẫn làm Cô giáo cho con tôi và sắp tới sẽ kèm một chị học về .....nữa, c ấy ngỏ lời nhờ tui....và tui sẽ có thu nhập, dù là ít thui nhưng tôi thích lắm......Thời ba ko cho tui làm cô giáo cách đây 20 năm, giờ khái niệm đó...khái niệm làm cô giáo....nghèo..bây giờ còn phù hợp ............có còn phù hợp ko?

    Ba ko cho tui đeo vàng, dù bà Nội sắm cho tui ko thiếu gì cả, tui vẫn đeo chui vì ba hay đi công tác mà.... nhưng khi ấy mỗi năm mỗi lớn nên bà phải đổi số , ni cho nhẫn của tui...thì chờ vào SG Bà đổi cho m vậy....Bà Ngoại của Chồng tui và Bà Nội tui có chung một quan niệm là...là con gái, là phụ nữ, nên đeo cái gì trên mình cho nó ra..con gái, có tấm có món....Bây giờ khi cmt này thì tui có 2 topic về nữ trang....Vậy là tui..có nghe lời Ba tui ko? Tôi là ai?..MC và Bà Ngoại Chồng và gd ủng hộ tui....làm những món nữ trang phục vụ nhu cầu mọi ng...và kinh doanh ko chỉ mục tiêu TIỀN to như bánh xe bò....Tui chỉ nghe lời Ba " Tâm" con phải có nhé....

    Tôi là ai, tôi chỉ biết.....nghe lời ng lớn hay tôi tự khám phá m có duyên với nghề nào?

    Tôi biết m ko đảm đang như Ba Và Bà Nội mong muốn, tôi hư lắm ko biết nội trợ gì cả....tui làm ng lớn buồn lắm đó.....Bà cho tui đi học may, làm bánh, nấu ăn...nhưng tui còi lắm về trình này...

    Vậy tui là ai khi mà....CON ĐƯỜNG GẦN NHẤT DẪN ĐẾN TRÁI TIM LÀ ĐI QUA DẠ DÀY...câu hỏi khó với tui....
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2012
    civil_huyen thích bài này.
  17. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Tôi là ai

    Khi tôi chuẩn bị được kết nạp Đảng và nhận chức to to.....thì bị ốm 6 tháng và tui nghĩ m sẽ..ko đi làm.
    Tui trở lại sau đó dù ko kết nạp nhưng ghế vẫn chờ....tui trốn sang cty đối tác..làm lại từ đầu, rồi tui chuyển cty lần nữa...........

    Ba bảo con chỉ làm việc THẬT SỰ khi con sau 35 tuổi, con sẽ dùng kinh nghiệm mà m tích lũy từ bấy lâu nay, Ba đúng.

    Tôi là ai, tôi nói Ba đúng không có nghĩa là trước đó Ba không đúng, ba sai..mà là...TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI ĐỂ...TRÌNH BÀY CHO BA mà THUYẾT PHỤC BA.

    Tôi là ai, tôi đang truyền cho con tôi điều đó...con phải biết lên tiếng và bản thân con hiểu con muốn gì, con xin gì con cần gì..có chính đáng không, và tôi....sẽ xem xét những ý kiến đó trong khuôn khổ cho phép...và có những việc cần thời gian, có những ý kiến ko phải lúc nào cũng đúng, có khi sai lệch ............NHƯNG QUAN TRỌNG CON PHẢI BIẾT CON LÀ AI, BA MẸ SẼ GIÚP CON....

    Tôi là ai, tôi ko có một sk như mọi ng nhưng ko có nghĩa là tui nhát hay nhụt chí, mai tôi thế nào, tôi đã chuẩn bị..nếu có gì xấu nhất xảy ra....vâng....
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2012
    civil_huyen thích bài này.
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Tôi là ai,
    mỗi ngày 2 mẹ con trò chuyện như đôi bạn.

    Tôi dặn con những việc mà...ko ai dặn....vì đó là khi tui.....về TRỜI.
     
    civil_huyen thích bài này.
  19. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Đọc dòng này của bác làm em lo sợ giây phút ấy quá; con em còn bé tẻo teo, híc
     
  20. nongsanngon

    nongsanngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    1,510
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đến khi nào ta thoả mãn khi trả lời câu hỏi: WHO AM I IN THIS LIFE?

    Em cũng chưa biết mình là ai trong cuộc sống này. Nhưng em biết muốn gì và cần gì ạ? Mỗi lần em làm gì đó em đều có gắng hết mình và đều tư nhủ "Because I'm Van Cao" híc. Nó dần đi vào tâm trí của em.

    Tất nhiên như mọi người, em cũng có những lúc buồn bã, mệt mỏi, muốn từ bỏ khi đó những tư liệu về Steve Jobs và sách Mar là những thứ làm thúc lại tinh thần em. Và giờ em có thêm một cách nữa là vào LCM và tán gẫu với mọi người. Em rất yêu LCM và mọi người ạ.
     
    haitintin74civil_huyen thích.

Chia sẻ trang này