Ðề: Nhà mới của Minh. Eo ôi bó tay toàn tập với bà. Xem phìm thì hình ảnh động, mắt làm việc ít hơn, online hình ảnh tĩnh, lại phải dò chữ để đọc nên mắt làm việc nhiều hơn, căng thẳng hơn là xem phim dâu da nhá. Cách tốt nhất là mở tv cho có tiếng thôi, nghe là chính nhìn là phụ ( âm nhạc thì càng tốt ) cho đỡ buồn thoai.
Ðề: Nhà mới của Minh. Vậy hả bà, tui đang cho Minh đi khám định kỳ nè, hôm nay ktra mắt là chính. Bay về mệt rồi, hôm qua còn mệt hơn vì phải dọn cái chuồng chứ hok phải nhà nữa từ sáng đến chiều mà còn chưa xong hết híc híc.
Ðề: Nhà mới của Minh. híc, tôi đọc nhanh lém, liếc phát hét mẹ nóa roài Nói thế thui, thi thoảng vào cm phát thui, ngứa ngáy tay chân lắm. Minh gầy thía hả bà??? = cưn con dâu bà rồi, thôi bà chịu khó tẩm bổ cho con rể tui nhá.
Ðề: Nhà mới của Minh. Nhà anh đong vui quá.hihi Vậy là mẹ phải cật lực chưm anh để a lấy lại phong độ nha.
Ðề: Nhà mới của Minh. Minh biết thương mẹ lắm nha. Đang măm bát cơm ú ụ, cộng 2 trứng chiên, cộng 1 xúc xích, cộng 1 bát canh rau. Tự xúc tự ăn xì xụp gần hết rùi nè, iu lắm lắm
Ðề: Nhà mới của Minh. Khám kiểm tra Minh sao rùi bà ? Hihi đi cả 2 tháng mới về nên nhà giống chuồng là phải rồi ..bà dọn cầu 2-3 ngày mới xong đó ..cố lên nào . Tui vừa cho annie đi bs về ..bị viêm họng + chảy mũi + ho có đàm nhiều ..cho 3 ngày thuốc rùi quay lại tái khám .. .
Ðề: Nhà mới của Minh. Vỗ tay hoan hô anh Minh nào Từ bgiờ anh phải tự làm mọi việc như trước rùi, mẹ ko chiều anh như Bà Nội đâu nha :x
Ðề: Nhà mới của Minh. Mọi thứ đều ổn bà ạ, mắt bt, từ giờ hết tiêm phòng rùi. Hnay tui mệt, nằm mê mệt khỏi dọn tiếp luôn Annie bị viêm họng chắc phải uống kháng sinh rồi, uống kháng sinh thì ít nhất 3 ngày mới đỡ bà ạ, vì sau 3 ngày ks mới có tác dụng mà. vẫn cho annie uống thêm mật ong + nc ấm + vài giọt chanh nhé, tác dụng kháng viêm và còn giảm béo đc nữa đó.
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh tự làm đó chứ Kun, mẹ anh không hề ép hay bắt anh đâu nhá, công nhận về VN anh mè nheo phát ớn luôn. Hôm nay anh nhớ lớp học nên cứ đòi đi học hoài nè.
Ðề: Nhà mới của Minh. Hôm nay, tui cho annie nghỉ học bà ui ..tối qua về nó sủa cả đêm ý ..cả 2 mẹ con mất ngủ lun . Tui vẫn cho nó uống mật ong + quất + nước ấm mỗi ngày nè . Việc nhà dọn trường kỳ mà bà ..nên mệt bà cứ nghỉ ngơi nha ..khi nào khỏe thì hãy làm tiếp ....
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ anh Minh về nhà dọn đồ nhìu quá ah, em qua show hình cho mẹ anh M ngắm em nè
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh Minh mấy ngày nghỉ có đi đâu chơi ko nè? Mẹ anh đã rèn a trở về quy củ như xưa chưa?
Ðề: Nhà mới của Minh. Oái, túi đè chít người mà vẫn hơn hớn cười thế Benz ui. Cô thích tóc Benz dài hơn là như này nhé, nhìn bây giờ ngầu lắm hok lãng tử tẹo nào.
Ðề: Nhà mới của Minh. Lễ VN chứ có phải lễ HL đâu Kun ơi, nhưng mà .... Hôm qua anh vừa đi chơi về nè, anh được đi đu quay, chơi và xem bao nhiu là trò chơi, rùi còn xem bắn pháo hoa nữa, anh cứ hỏi mẹ anh nhiều câu mà mẹ hok biết trả lời sao nè. Xem bắn pháo hoa anh cứ hỏi hoài '' mẹ ơi sao nó lại không rơi xuống đất '' Sao Minh lại không được chơi trò này? Mẹ bảo tại vì Minh bé chỉ người lớn mới chơi đc thôi. Minh đứng lên cái bậc thềm rồi bảo Minh lớn rồi mà, lớn như này này rồi còn gì.
Ðề: Nhà mới của Minh. Hôm nay nấu món sở trường của Bố mà Bố phải đi vắng, đợi mãi ko về nên măm trc vậy. Hai mc đang măm bát phở bò toa như cái chậu nè :drinkers::drinkers:thêm ly nước trái cây nữa no quá là no. Mẹ mua con dao mới dành riêng để thái thịt bò, chắc vậy mà mềm và ngọt thịt quá Minh ăn hết của mình rồi đến cả phần thịt của mẹ òy, Đấy lại đang rên lên " mẹ ơi Minh ăn hết thịt rồi, còn mỗi phở thôi... " 220gr thịt cho 2 bát phở một mình Minh ăn mà vẫn rên lên hết thịt rồi đấy
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ cháu cũng tiếc nè B ui cái tóc đó k bít dài ra có đc như cũ ko mà đợt đó là tóc màu càng để càng xơ xác hic