Mình là dâu Tam Sơn, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh đến nay gần 10 năm rồi . Thấy người dân quê chồng sao mà thật thà, chất phác, thuần nông thế. Một số gia đình có người đi làm ăn xa: Sài Gòn, xuất khẩu lao động Đài Loan, Hàn Quốc thì có khá giả hơn 1 tí, còn lại thì thuần túy làm ruộng hoặc buôn bán lặt vặt, đời sống cũng khó khăn, chỉ đủ ăn. Danh lam thắng cảnh thì cũng không có gì. Bé nhà mình thì thích về quê lắm, vì ở quê nhà có sân rộng rãi, sạch sẽ tha hồ chạy nhảy, nhà lại có nhiều cây cối, có ao cá nữa, đúng chất quê . Mẹ nào làm dâu hoặc là con của đất Tam Sơn, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh hay Lương Tài, Bắc Ninh thì vào đây tám với mình cho vui nhé
từ nhà mình về quê cũng gần 40km, đi xe máy thì khoảng 1h10', còn đi xe buýt thì hơi mất công vì phải chuyển 3 xe. Nhà mình được cái cũng hay về quê.
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Hé hé chị ơi chị là dâu ở xã nào ở Lương Tài ạ. Em ở Gia Bình gần lương tài đây. Em cách thị trấn Thứa khoảng 5km.
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Chị ở Tân Lãng mà em, phải đi qua Gia Bình mới về đến nhà chị mà. Nhà chị cách Thứa độ 1,5km thôi. Nhà em ở đoạn nào thế
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Mình có đứa bạn học cùng cấp 3, ở Tam Sơn - Bắc Ninh í. Nhìn nhà nó thì bình thường như cân đường hộp sữa - thậm chí trông hơi nghèo ngheo nhưng mà thực tế giàu vãi..... He he. Ở quê người ta không chú trọng đến hình thức lắm đâu mẹ nó à.Toàn để í làm ăn là chính thoai.
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé có khi nào lại thế nhỉ, ở quê nhà chồng mình thì nhà nào nghèo là nghèo thật mà, tất nhiên vẫn có nhà giàu mà người ta cố tình dấu thì làm sao mọi người biết được nhỉ
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Em sắp làm dâu gia bình, lương tài đây ^^ Cho em tham gia club với!
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Đồng hương đây, chị cách Thứa có 2km thôi, hôm nào về thì rủ nhau rồi alo ra bờ hồ thị trấn làm ly cà phê sinh tố làm quen nhỉ?
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Chào em về làm dâu quê chị nhé, nói chung là quê thì còn nghèo nhưng chị thấy dễ sống, mọi người hòa đồng và sống rất tình cảm em ạ. Trai Bắc Ninh là tâm lý và chiều vợ lắm đấy.
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Tớ cũng hay về quê lắm, mang tiếng là con gái đi lấy chồng xa Hà Tây (Hà Nội II) nhưng mà cả chồng mình và mình đều thích về quê vợ hơn. Quê vợ rộng rãi thoáng mát, có vườn cây, ao cá, về câu cá là món khoái khẩu của chồng Cứ cách 2 tuần là hai vợ chồng lại thong dong về quê một lần, thấy thoải mái và mát mẻ lắm
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Có từ Tam Sơn lại nhẩy vào cái, hii. Liệu thôn này có phải người Tam Sơn đến ở không nhỉ. Tớ thì quê Tam Sơn - Từ SƠn cơ.
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Quê chồng tớ Lai Hạ - Luơng Tài - Bắc Ninh
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Lai Hạ trước tớ học với nhiều người ở đó lắm......................................
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Bạn sn bao nhiêu, có khi học cùng bọn cháu chồng mình.
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Mình cũng là dâu Lương Tài đây. Heheeeeee mới làm dâu được 4 năm thui. Mình ở Lai Tê, Trung chính, bạn ở Lai Hạ là làng xóm của Lai Tê nhỉ (cùng bắt đầu bằng chữ Lai mà). Làng mình thì cả làng cùng theo đaiọ. Noel mời các mẹ về thă quê mình nhé.
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé úi dời ơi hóa ra nhà chồng mẹ này gần nhà bố mẹ mình .ko biết chồng bạn sinh năm bao nhiêu ko khéo học cùng
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé 1982 nàng ơi, có cùng không? không khéo họ hàng nữa đấy. Heheeeeee
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé 82 thì học trên em 2 khóa rùi học cùng khóa anh của em,
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé Các nàng dâu Lương tài Bắc Ninh tập hợp ọp thôi. Xem đội mình hùng mạnh đến đâu nào?
Ðề: Mẹ nào là dâu Bắc Ninh - Lương Tài thì mời vào đây nhé tên chồng chị em nghe quen lắm có lẽ em biết , anh chị có hay về quê chơi ko , ngày lễ giáng sinh ở đấy làm hoành tráng lắm