Tớ thấy nhiều người, thậm chí làm văn phòng mà vẫn hay viết sai chính tả, cả 1 số mẹ bán hàng trên d.đ nữa nên lập topic này cả nhà cùng viết những lỗi hay mắc phải nhé!
Em xin hỏi: "Cho lên" hay là "cho nên" Hôm trước em có tham gia một diễn đàn em có viết cho lên bị đánh te tủa luôn, mọi người quên cả chủ đề em lập chỉ vì sai lỗi chính tả của em
Em thấy việc sai lỗi chính tả đôi khi rất gây phiền phức ví dụ đơn giản cho ngành CNTT đó là: "mười lăm" và "mươi năm"; nếu không để ý khi người viết một chương trình cứ nghĩ mười lăm là mười năm thì hệ thống phần mềm sẽ phải chỉnh sửa lại và bị cười nữa. Tốt nhất cái gì chưa biết search google và tham khảo người xung quanh.
Cái món mười lăm này chị phải mở sách lớp 2 và hỏi cô giáo của cháu chị mới rút ra được kết luận, tẹo nữa chị post, đang bị sếp soi quá!
Em lo sau này con em đi học nhỡ cô giáo dạy sai chính tả lắm. Mình dạy con đúng, đến lớp cô dạy sai nhỡ nó cự nự cô lại giận nó thì phiền. Haizz, mà bây giờ báo chí cũng ẩu, cũng hay sai chính tả phết. Sách truyện cũng thế, đọc mà tức cả cái thằng người!
Tớ đồng ý với cậu! Có lần ở cơ quan tớ tranh luận với mọi người về "bổ sung" và "bổ xung". Tất cả mọi người cứ khăng khăng "bổ xung" là đúng. Tớ đứng cự lại cho đến khi nào mọi người đồng ý với tớ thì thôi. Tính ngang bướng thế đấy
hihi, em thấy medaudo viết tự truyện sai be bét chính tả, may khi in thành sách có người biên tập hộ Em gái mẹ là dì chứ ko phải gì
"xui xẻo" chứ ko phải "sui xẻo" chính xác là "giận dỗi", "rảnh rỗi" "xào thức ăn" chứ ko phải "sào thức ăn"
Cái món "xung" này nhiều ngưới sai lắm nhé, mấy ông phòng tổ chức chỗ tớ toàn viết thế, cãi không lại tớ quay ra nói cùn bảo việc của tao, tao cứ thích viết như thế. Sư phụ của cùn, hehe nhưng nói vậy là chịu thua mình rùi :finga:
Bây giờ sách báo cũng in sai thế cơ. Đọc mà tức điên, chỉ muốn đập! Khổ, người "nhiều nam tính", dễ xúc động:lol:
hi hi mốn này tớ là fai tham khảo nhiều nhất đấy tớ quê Thái Bình mà ((ke ke)) thế theo các mẹ "nhàn dỗi" thì viết như thế nào xin chỉ giáo xấu hổ quá tớ bị chê nhiều lắm rùi