Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Đang trong thời kỳ nhạy cảm,bác phải quan tâm, gần gũi con nhiều rồi. em lót dép học dần từ giờ ạ.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! thứ 6 này hội mình off có bác nào đi qua chùa bộc cho em bám càng đi tụ tập với ah,2 vc em đi một xe thôi nên chả có xe đi lượn lờ ah hic
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Váy đấy đúng chất của nó là 1tr2 đấy ạ . Của hãng Victoria Secret bán .
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! hi lu cả nhà... sáng nay trên đường đi làm em ship 2 đơn hàng, được khách bo cho 10k nhé, lần đầu tiên trong đời mình được nhận 10k tiền bo mà xúc động thế chứ. Hèn gì các em chân dài các em ấy nhận bo mấy ngàn với mấy chục ngàn đô các em ấy chả bán mình nhỉ, kaka
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! em chưa được khách bo tiền ship bao giờ, chỉ có mình bo cho khách tiền ship thôi ah he he
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ví von đúng kiểu của Bí,hahahaa Cờ mờ công nhận là n hận tiền bo của khách vui thật,dù thật ra chả đáng là bao. Hôm trước tui đọc chuyện một chàng trai thất thế về ship hàng cho vợ được bo 10k mà cười dọc đường về, xúc động thật.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ờ, cũng bõ công mình sáng nay lọ mọ chuẩn bị cả buổi sáng để có hàng mà giao rồi mới được đi làm, tại khách ở Sài Gòn, sáng mới gọi điện oder mà lại phải giao trước 11h cho kịp chuyến bay. Gặp anh khách niềm nở, nói chuyện thoải mái, rất tôn trọng người bán hàng nên mình thấy cũng đáng công mình vừa chuẩn bị hàng, vừa giao hàng muộn nên nắng gần vỡ đầu mới thò được cái mẹt đến cơ quan
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Đêm qua , 2h sáng mà em phải dậy dọn giường , dọn chiếu , dọn đệm , lau nhà , chỉ để ngủ dưới đất .
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! nhà tôi vẫn còn khoảng trống chổ ăn cơm để nằm đất. mà nắm đất vẫn bị mồ hôi ra dinh dính bà ạ
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Hm qua nắng và oi thật mọi khi nhà c ăn cơm ko cần quạt ngồi ngoài sảnh cửa nhà ,vậy mà tối hm qua phải 2 quạt ,nằm chơi mãi đến 9h30 mới có gió nên tận 11h mới vào giường ngủ ,cu con còn cứ đòi nằm ngoài ngủ cho mát ...vậy nên TP đông đúc nóng là phải rồi ...hic hm nay vẫn thế ko giảm đc tý nhiệt nào đâu nhở ..tớ sợ ko giám thò ra ngoài
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! e cũng chưa bjo đc khách bo, toàn bo tiền ship cho khách thui
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Trời đang lắc rắc mưa như kiểu sắp bão í...........................
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Thời tiết đúng kiểu chuẩn bị có bão già ạ, lúc thì nắng vỡ đầu, lúc lại râm mát dịu dàng như mùa thu. Sáng nay 6h mà em đã thấy nắng lên ung hết cả thủ rồi.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Thôi đừng nói đến bão trong tuần này .....................
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Thời tiết hôm qua nóng như rang cả nhà nhể. ... Cả nhà em cùng chui vào 1 phòng rồi bật ĐH. Chỉ lo đêm mất điện thì ngủ sao nổi ! May quá... trời thương nên cả đêm ngụ ngon !