Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Đĩa ơi , xiền lời đó chắc hok mua được nhiều đồ đâu em ...... Chị phải mè nheo xã chị mang xiền nhiều nhiều mới được :finga::finga::finga::finga:
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Chị ui, hôm rồi em thấy chị có up hình cái đèn be bé xinh xinh lên ý ..cho em hỏi em đó bi nhiêu xiền vậy chị ?
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Em hỏi cái nào nhỉ, đèn USB hay đèn bình thường?
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? hii vậy thì chị mang nhìu còn mua Đèn nữa cái bé bé xinh xinh tự nhiên như nhà dm là đc rùi chị ah tấm 400, 500k là chi có cái Đèn chẹp rùi ah
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? ah vậy hả em? Để chị ngăm cứu mới được
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? có xã hộ tống rùi ko lo bị chị đèn chém đâu chị à.
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Em đang tuyển tài xế " Xe ôm" để đi chợ phiên nè.
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Tuyển anh xã chị cho tiện chị ơi, ko fai tuyển đâu cho xa xôi chị ah
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Dạ chị Đèn đang KM mà nên đc giảm mua nhẹ túi lắm hiii
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Nhà mình phải nhiệt liệt chào đón thucdoan04 và dior, 2 thành viên nhiệt tình nhất đó.
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? chụp hình miễn phí. thử hương thơm miễn phí. nếm giò chả miễn phí
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? chị ơi thuốc liền sẹo cho bé nhà chị là ở số mấy yêu thế ạ?
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Em đăng ký 2 cặp bông lan nha cho người yêu bé nhỏ nào (u)
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? Dịch ra nghĩa nôm là: - Cười miễn phí. - Hít miễn phí. - Nuốt miễn phí. Ak...ak...
Ðề: Các mẹ mang bao nhiêu tiền và mua gì ở chợ phiên Sài Gòn??? đến là ghen với người yêu bé nhỏ của nó thôi, lúc nào cũng người yêu bé nhỏ, người yêu bé nhỏ. Híc... hồi chưa lấy chồng mình cũng từng là người yêu bé nhỏ của ai đó.