Nhiều khi phì cười vì những câu nói ngộ nghĩnh trẻ thơ. Nhiều khi em cũng muốn chia sẻ những câu nói đáng yêu của con mình Vì vậy em mở topic này để cả nhà cùng chia sẻ ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Câu truyện kể của bé cháu em đi học về kể lại câu truyện ở lớp đã được cô giáo kể. Bé cháu nhà em khi đó 2 tuổi ạ "Ngày xửa ngày xưa, ở trong 1 khu rừng nọ, có 1 nàng tiên cá..."
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà tớ 27 tháng nhìn thấy ba chặt quả dừa ra lấy nước để uống, úp quả dừa xuống cốc con bảo. " mẹ ơi ! dừa tè này" heeeeee
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà em hôm qua nói Bố mang cho con cái máy tính(*). Con xem chứng hoán của con thế nào rồi Con xem mã nào? Con xem mã giống mẹ. Mã của con giá bao nhiêu? mã của con 500K Blue chip hả? (*) Máy tính của con là cái hộp bút màu sáp mở nắp sẽ giống laptop của bố. Máy tính của con có cái cặp đựng là cái hộp nhựa đồ chơi trang điểm trẻ con
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đây là câu chuyện của bé nhà em: - Mẹ ơi, con thích ô tô lắm, làm thế nào để có ô tô ạ? Con cố gắng học thật giỏi vào, học giỏi thì sẽ mua được ô tô Suy nghĩ .. - Thế Bố có học giỏi không Mẹ ?? ????? (Bố nó học giỏi nhưng hiện tại nhà em chưa có ô tô )
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mềnh thì tự biên tự diễn câu chuyện như sau: " xửa xừa xưa có 1 nàng công chúa tóc dài, môi đỏ, mắt đỏ...???
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hà hà rất thú vị Con em tôi qua cho ra sân tập thể chơi hỏi (thật 100%) - Bố ơi nhà mình là nhà nghèo hả bố? - Ừ - Bố ơi làm thế nào để nhà mình giàu? - Để bố nghĩ đã ... (Híc đến giờ bố cháu vẫn chưa nghĩ ra hehe)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con em Uyềnty 4 tuổi sau khi bị kiến cắn lập tức làm được mấy câu thơ này chia sẻ cùng các bố các mẹ Con kiến vàng Nó cắn đau Ôi đau quá Giết nó thôi Bố mẹ bò lăn ra cười. Con là thần đồng thơ ca của bố mẹ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Còn đây là chuyện của 2 anh em Bin-Bonbon 4t và 2.5t nhà mình: Hôm qua mẹ Thúy bị ốm, tối về ăn cơm xong là nằm vật ra ngủ, chả chơi được với Bin Bon như mọi khi. Bin Bon cứ chạy ra chạy vào lôi mẹ dậy nhưng bị bố quát, bố bảo "Bin Bon tự chơi đi, để yên cho mẹ ngủ". Và thế là trong lúc còn chưa ngủ hẳn, mẹ nghe thấy hai anh em bàn chuyện chữa bệnh cho mẹ thế này: Bin: Em ơi, em có thuốc gì cho mẹ ko? Bon: Em có thuốc "tiêu độc" đây anh này. (Mấy hôm trc mẹ cho 2 AE uống để đỡ nổi mụn nhọt) Bin: Để anh pha "thuốc độc" cho mẹ nhé! Mẹ vùng dậy "Thôi, mẹ ko uống thuốc độc đâu, nhỡ mẹ bị chết như nàng Bạch Tuyết thì sao?!" Thế là Bin hỏi: Em ơi, thế còn thuốc gì cho mẹ ko? Em có thuốc cảm cúm ko? À, hay là cho mẹ uống Au - su - bin nhé (Autusin, thuốc ho của bọn chúng í ) Đúng rồi, để anh cho mẹ uống Au su bin nhé! Thế rồi bọn chúng lấy cái khẩu súng ra, chả vờ cho thuốc vào rồi chạy ra bơm vào mồm mẹ! ) Sáng nay mẹ hết ốm thật! :X
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hehe đọc nửa chừng đang định hỏi kiểu này chắc chắn mẹ khỏi ốm. Hóa ra mẹ Thúy khỏi ổm thật,. Bin Bon giỏi ghê
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cháu nhà em đi học về hát thế này " 1 con chim chích 2 con chim chích 2 con chim nhúc nhích" đến lớp hỏi cô thì cô bảo : 2 con chim chích chích, đau cả ruột
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ko biết 2 con chim chích ấy nó NHÚC NHÍCH là làm gì nhỉ các mẹ nhỉ hihi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chết cười với những câu nói này mất.năm sau em sẽ cố sinh một bé.hjhj.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con: mẹ ơi,ông trăng đi theo con, ông trăng thương con mẹ nhờ. mẹ: ờ(u)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con " cho con ăn xoài..mẹ ơi" " đợi mẹ thắp hương, các cụ ăn trước rùi co con ăn nha " ....... " mẹ ơi, các cụ ăn rồi nên xoài nhạt lắm" Hay là hôm trước xem quảng cáo dove, tớ hỏi bé . " tóc con đẹp hay tóc mẹ đẹp" " tóc mẹ ..éo đeip" Tớ phát vào miệng Zin, hỏi " Con có biết vì sao bị đánh ko? " " con biết rồi...lần sau con sẽ bảo tóc mẹ đẹp " Ợ chết