Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình 19 tháng, cả ngày ở với ông bà, tối về mẹ cứ pha sữa là 2 tay con giơ ra và nói: " cháu xin mẹ, mẹ bế cháu".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Vừa đút cơm cho MK ăn, mẹ vừa hỏi chuyện. -Con yêu mẹ không? Con vui vẻ trả lời -Có ạ, nhiều ơi là nhiều Thế con có yêu bố không -Có ạ, cũng nhiều luôn Lặng yên một hồi, con phán luôn -Con yêu cả hai đứa
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Các mẹ có nhìu câu chuyện hay nhỉ.Bé nhà e bây giờ vẫn chưa bít nói,cũng mong nhanh có những khoảnh khắc cười vỡ bụng như con nhà các mẹ lắm
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cháu e mới bít nói, cũng hơi lười nói, thường chỉ lúc nào "cần thiết" thì mới chịu nói, k thì toàn chỉ trỏ thôi tối qua, số là cu cậu đã ở trong màn rùi, mẹ mở tủ ra cất đồ, vốn là bánh que mà cu cậu rất thích ăn là để trong tủ ấy. cậu vội quá, từ trong màn kêu liên hồi "Mẹ lấy! Mẹ lấy!" mẹ đang bực bố, mới quát: "Ngủ ko ngủ đi. lấy cái gì mà lấy" cậu vội vàng: "Lấy bánh! Lấy bánh!"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Trích Nguyên văn bởi bra_1986 View Post Vừa đút cơm cho MK ăn, mẹ vừa hỏi chuyện. -Con yêu mẹ không? Con vui vẻ trả lời -Có ạ, nhiều ơi là nhiều Thế con có yêu bố không -Có ạ, cũng nhiều luôn Lặng yên một hồi, con phán luôn -Con yêu cả hai đứa ---> chuyện nhà mẹ này làm e nhớ đến chuyện nhà 1 chị người quen của e: Đi ngủ, bố hỏi: - Con yêu bố k? - Con yêu bố nhất trên đời! Bố tránh ra để con nằm cạnh mẹ =))
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cũng chính cu cậu này còn có 1 chuyện hot không kém như sau ) Cu cậu đi WC xong liền gọi: - Mẹ ơi, con xong rồi Vì mẹ đang bận nên bố vào tiếp quản cu cậu. Cu cậu phán ngay: - Con gọi mẹ chứ có gọi bố đâu. Bố tên là Mẹ ah???
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ôi chết cười mất, hiiiiiiiii. Hồi em học lớp 1 ấy, nhưng phải cô giáo rốt quá, học mãi mà không biết phân biệt đâu là chữ b và d; may có bố ở nhà dạy; bố cũng dạy nhưng không biết gì; thế là bố mắng và nói là chữ mít đặc ; e tưởng thật : b là mít - d là đặc; hiiiiiiiiiii đến giờ vẫn bị trêu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con 1/Mẹ: lớn lên con làm gì Con: lớn lên con làm kẻ trộm đi bắt công an, hihii Con nhà tớ đấy! 2/ con cứ vân vê cái nốt ruồi ở cổ mẹ mẹ: con làm gì đấy Con: mẹ ơi, ruồi ị ở cổ mẹ này!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Híc, nói chuyện và chăm sóc trẻ con đúng là cách trẻ lâu và xả stress tuyệt vời nhất, đúng không các mẹ . Em nhớ bạn em (cô giáo mầm non) kể về chuyện một bé xin gọi điện cho mẹ như sau. Bé Ngọc là bé hay đòi về vì mới đi học mà. Lần 1 đến gặp cô giáo Bé Ngọc : Bác ơi bác, bác gọi điện cho mẹ con đến đón con đi ạ. Cô Phương (bạn mình): Xuỵt đi ngủ đi. Tẹo cô gọi. 5' sau đến gặp cô giáo Bé Ngọc : Cô ơi cô, cô gọi điện cho mẹ con đến đón con đi ạ. Bạn mình: Xuỵt đi ngủ đi. Tẹo cô gọi. 10' sau đến gặp cô giáo Bé Ngọc: Chị ơi chị, chị gọi điện cho mẹ con đi đến đón con đi ạ. Bạn mình: Bó tay... Híc, trẻ con thật là ... .
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái mình, 22 tháng tuổi, cứ gặp một cái bàn thờ nào đấy, hay cái đĩa bày quả và có lọ hoa (tưởng là bàn thờ) thì dù có làm cái gì đi nữa cũng đứng lại chắp tay, cúi đầu (rất thành kính) rồi nói: Các cụ phù hộ cho cháu. Xong đi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trời! bé nhà mẹ nó ấn tượng quá :heart: (khiến e k thể k comment ) )
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Yêu lắm các mẹ nhé! Hôm trước mình nấu cháo cho Chị gái mình bị sốt! Chị mình và con gái mình cùng ăn. Chị mình trêu bé nhà mình: - mẹ mày nấu cháo chẳng ngon gì cả! Bé nhà mình vừa cầm thìa cháo thổi phù phù vừa nói: - thì mẹ cháu cũng không được tài năng lắm mà! mẹ cháu chỉ quen nấu cho cháu thôi bác ạ! Cả nhà cứ thế ngồi cười khen con bé sau khéo miệng hìhì! yêu ghê cơ!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cu Đậu cháu em mỗi lần bị cô gọi điện về quát bắt đi ngủ là lại lẩm bảm:"sao cô cứ ở trong điện thoại quát con thế, cô ở nhà cô yêu con cơ mà" : )
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà em cao hứng đọc thơ "Hôm nay mẹ dạy sớm Thấy trời khuya lắm rồi..." Chắc ghép câu sau từ bài thơ "Anh đội viên" có lúc mẹ đọc cho bé