Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Có toppic này rồi mà, mấy trăm trang đó
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Ảnh avatar là bé nhà chị đấy ạ ! Trông đáng yêu quá! Chị đang ở đâu HN ạ?
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? vậy mà ko biết đã có topic nhưng cũng ko sao. Ta lập thêm hội nữa mẹ nó ạ!
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? tớ là con 1, lại là gái nữa nên có ko mún về quê thì cũng phải về mẹ nó ạ...với lại, thỉnh thoảng có thiếu tiền hay cãi nhau zới chồng còn có chỗ mà chạy về..hihi...gái đinh mão nhìn thì hiền nhưng bướng ra phết mẹ nó nhể....kinh nghiệm rút ra từ bản thân tớ đấy...hehe....
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Về quê thì cũng tốt mà mẹ nó, vợ chồng tớ nhiều lúc cũng muốn về quê nhưng nghĩ đến chuyện tương lai con cái sau này nên phải ở lại
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? oạch...mải càm ràm quá quên mất lại tưởng tượng đây là hội 87 ở Thái Bình..hhihi...ờ, tớ thấy ở thành phố Thái Bình mình giờ cũng phát triển lắm...HN bon chen chật chội lắm Mẹ nó ơi, tớ thấy mấy cảnh "đạp" cổng để xin cho con vào lớp 1 mà cũng hết hồn hết vía....hic
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Hi, vậy đồng hương với nhau rùi, hôm nào sang mua mấy bộ lanh mình gặp nhau tý nhỉ
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Đạp cổng thì còn đỡ, chứ tớ thấy thức đêm để chờ mới kinh khủng, chắc ở VN mới có cảnh này
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Chị có suy nghĩ giống em nghê ! Nhưng ko biết quê mẹ nó thế nào chứ quê em bây h lắm tệ nạm quá! Chắc phải đợi về già mới về quê sống được . Khi đó các con đã lớn khôn rồi!
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Về già chắc là mình không được rồi, vì lúc đó cháu chắt ở đây hết chả lẽ lại về, tuổi già thì phải chăm cháu chứ, tóm lại là dự định của mình như thế nhưng chả biết đến bao giờ mới thực hiện được
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Ở đâu cũng có tệ nạn mẹ nó ah, ở HN còn nhiều gấp vạn lần. Chị em mình vì kế sinh nhai thì mới phải bám trụ ở HN chứ nếu có dkien sau này về già em cũng muốn về quê nghỉ dưỡng già
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? không biết đến lúc đó mẹ nó có về được không, hay lại thương con thương cháu nên ở lại
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Mẹ nó cứ gác cổng nhà cũng được để khi nào về quê bọn tớ còn có chỗ ọp ẹp chứ
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Lại 1 nhà Thái Bình nữa này, đúng là đi đâu cũng gặp Thái Bình. chào cả nhà nhé! Các bác đang bạn chuyện về quê sống ý hả? về chơi thì thích chứ về ở ko ở được đâu, ở HN quen rồi mà
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Tay bị tay nải khắp nơi tung hoành mà mẹ nó.
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Vũ Quý Kiến Xương là quê nội tôi đấy, he he, còn nhà tôi gần trường đại học y
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Mọi người đã nghe câu này bao h chưa" Ăn Tiền Hải, cãi Kiến Xương, dở dở ương ương là dân Quỳnh phụ"
Ðề: Hội các mẹ đồng hương Thái Bình đang ở Hà Nội vào gặp mặt nào? Thế mà giờ tớ mới nghe thấy đấy....................