Tranh luận: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi ubn_love, 4/6/2012.

  1. bongtuan

    bongtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    lương 2 vc mà được 6tr...thuê ngoài thì k biết ăn tiêu thế nào cho hết lương...
     
    Đang tải...


  2. Mechiehattieu

    Mechiehattieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    2 vợ chồng chủ top giỏi thế , 2 vc được khoảng 7t mà mỗi tháng vẫn để được 2t5 , 2 vc nhà em cũng chỉ nhỉnh hơn 1 chút mà tháng nào cũng thiếu , tháng này bù tháng kia . chả tiết kiệm được đồng nào . buồn
     
  3. hoaisa219

    hoaisa219 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    đúng rùi đó bạn ạ, ,mơ ước của nhà mình đấy
     
  4. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Ôi, không phải giỏi đâu mẹ nó ah. Mình có đầu tư làm ăn nhưng thu nhập không ổn định nên khoảg này dc tíh vào thu nhập bất thườg, chứ có 3,5tr nhiều tháng ko đủ lo đám tiệc, hiếu nghĩa đâu. Nổ tung mất thôi.
     
  5. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    50tr thì chỉ đủ lo học hành cho con sau này chứ nói đến nhà cửa xem như quá xa xỉ. ở mình 50tr chỉ mua dc 1m2 đất thôi.
     
  6. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    làm nhà nước cũng tuỳ đơn vị bạn ah. bạn cứ lao vào đi rồi sẽ thấy. Ôi,lương cán bộ bằng Đại học hản hoi đấy.
     
  7. memocxit

    memocxit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    1,132
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Ước gì được tăng lương, để có thêm đồng ra đồng vào, bi sắc bí quá các mẹ ah
     
  8. Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Eo ơi ngưỡng mộ chủ top quá đi!!!!!!!!
     
  9. Mẹ Ếch Ộp

    Mẹ Ếch Ộp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    3,368
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Hic, giống nhà mình, phục các mẹ trên này quá. Vào đây mới thấy nhiều mẹ gia cảnh khó khăn thật, thế mới thấy mình vẫn còn may mắn chán!
     
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Ko thể cắt giảm chi tiêu hơn được nữa thì chỉ có thể cải thiện = cách tăng thu nhập, kiếm việc làm thêm thôi. Ko làm thêm mà thu nhập thế thì đầu bạc răng long vẫn phải thuê nhà mẹ nó mà nếu bố mẹ 2 bên ko giúp, hay ko có khoản từ trên trời rơi xuống!
     
  11. hbtl101330

    hbtl101330 Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Lúc đầu mình tưởng tổng thu nhập nhà mẹ chủ top có 6tr/tháng thì mình cũng thấy mình may mắn hơn vì tổng thu nhà mình cao hơn.
    Nhưng mẹ ấy còn có thu nhập khác nữa mà, chứ với 6tr/tháng thì ko thế tiết kiệm được 2.5tr đâu.
     
  12. anh_vo_tinh

    anh_vo_tinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    6 triệu / tháng - tiết kiệm được 50 triệu/ năm thì mình nghĩ bạn nên mua nhà ở Long An hoặc Trà Vinh
    Chử đừng quan tâm đến bất động sản ở Hà Nội làm gì
    Stress đó. Ke ke
     
  13. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    mình muốn mua chung cư bình dân cho nó tiện chứ mua đất ở mấy nơi xa vậy thì mình về quê.quê chồng mình hn2.mẹ nào bít thông tin ĐẠI THANH share mình với
     
  14. Ancomilk

    Ancomilk Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    2,080
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    bạn ở Hà Tây? Mình cũng Hà Tây. Nhưng mà có nhiều con đường để mua nhà bạn nhé
    Nếu có điều kiện kinh tế chả ai muốn mua xa, mua thẳng nhà trung tâm ở ngay cho ngon phải ko?
    nhưng nếu ko có điều kiện thì phải mua dần dần chứ?
    Mua đất ngoại thành phù hợp với những mẹ chỉ có tiền TK khoảng vài trăm........Số tiền này đợi mua nhà trung tâm.........Dài cổ
    Nhưng nếu để tiền gửi NH......................Chỉ đủ bù tiền mất giá, lạm phát
    Vậy cách khôn ngoan hơn hãy đi đường vòng .....Mua đất tiền sẽ ko bị mất giá.....Khi đã tích lũy thêm được qua thu nhập hai VC, hoặc kinh doanh thêm cộng với tiền bán mảnh đất kia đi thì chắc cũng gần đủ mua trung tâm hơn...
    Mình biết nhiều người đã làm như thế
    Tất nhiên mỗi người một ý nghĩ nhưng chung cư bình dân chả bằng mua được mảnh đất tự xây đâu bạn. Ở khoảng chục năm lại xuống cấp kinh khùng
    Mình thấy chị gái mình ở Chung cư Cao Cấp bên Mỹ Đình 1 mà còn kêu trời nên vì nhà cửa xuống cấp nữa là Chung Cư Binh dân thì thế nào
    hic. Vài lời chia sẻ.
     
  15. vanhomai

    vanhomai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    ôi thật ngưỡng mộ cho vợ chồng nhà này quá đi mất! lương vc 6 triệu/tháng mà mỗi tháng vẫn để ra được 2,5tr/tháng hichic! 1 năm 50tr, trời ạh, ko thể tưởng tựong nổi, vợ chồng mình lương 15tr/tháng mà có tháng chẳng còn xu nào đây, mỗi năm mẹ nó để ra được 50tr là ok rồi, trông ít chứ ko ít tý nào, ko tk đựoc xu nào thì có việc gì cần tiền triệu cũng chả có đâu, đừng nghĩ dài hơi làm gì, cứ tk được là tốt rồi, góp gió thành bão, ..rồi từ từ kèm theo các khoản khác, vay mượn xung quanh cũng mua được nhà, còn bây h lúc nào cũng có tinh thần tk là ok rồi! phải lót dép học hỏi nhà này mới được!
     
  16. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,161
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Minh cung mo uoc cai to am do minh lam chu ma k biet den bao gio
     
  17. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Dựa vào lương không thì làm j mà tiết kiệm được thế mẹ nó. 2vc làm thêm nhiều lắm, nhưng khoảng này ko ổn định nên ko tính vào. Vấn đề tiên quyết là phải tiết kiệm, tiêu chí là 1 tháng 2,5tr còn lại tiêu ntn thì tieu, ko đủ thì ráng làm thêm nhiều tháng cũng hy sinh nhiều quyền lợi cá nhân lắm.
    Mình thì phải tiết kiệm vì BMC ko có lương hưu, kinh tế nhà chồng cũng không khá giả gì nên phải sản sàng cho mọi tình huống, trước mắt chuẩn bị cho con đi học, OX cũng muốn đi học thêm phục vụ cho công việc.
    50tr thì ở Đà Nẵng mình có chỗ chỉ mua dc 1m2 đất thôi. Nên KH vẫn là kế hoạch, chỉ chờ đợi yếu tố may mắn thôi.
     
  18. me_socnhi

    me_socnhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/8/2010
    Bài viết:
    3,437
    Đã được thích:
    972
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Mới ở chung mấy ngày em đã muốn điên lên, cái phòng ngủ của em có 10m,dùng để ăn cơm, ngủ nghỉ, chỗ chơi cho con. dùng chung bếp và nhà vs, dùng tủ lạnh + máy giặt của nhà em.Pha bình nước chanh chưa kịp uống - nhìn lại còn cái binhg không trong tủ lạnh.Mua nửa con gà,lọc ít thịt nấu cháo cho con,rang lên mang đi làm ăn trưa mấy miếng,tối về chả còn miếng nào.Sáng đã dậy sớm để nấu nướng,gọi thằng con 2t dậy sớm để vệ sinh cá nhân cho con để gửi trẻ vẫn ko có chỗ trong nhà vệ sinh.
    Đang ngủ thì lại có người gọi hỏi cái nọ, hỏi cái kia, nhà lúc nào cũng ầm ĩ, con e cũng khổ.

    Em điên mất...................bao nhiêu cái khác nữa.......
     
  19. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    f bây giờ
    vâng em cũng thử suy nghĩ theo hướng của mẹ nó xem,cơ mà bây giờ đổ tiền vào đất cũng hơi lo bác nhỉ
     
  20. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    BMC bạn ko phản ứng j sao. Mình chúa ghét cái tật dùng chùa, chưa biết của ai đã sử dụng. Cấm bao giờ mà mình chạm cái gì của người khác mà không hỏi ý kiến trước. Ở chung với BMC còn được chứ ở chung thêm hộ gia đình thế thì có nước tổn thọ sớm vì ức chế. Cái gì cũng dùng chung thế sao chịu nổi. Nhà chồng mình có 2 nhà về sinh mà có bữa 2mẹ con mình mãi mới dc vào vì hết chồng tắm gội vệ sinh rồi đến em chồng.
     

Chia sẻ trang này