Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. đồng chí này yêu thế, môi đỏ chưa kìa. Nhóc nhà bà sinh năm j đấy
Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. Nhiều tóc lắm chị ạ, ăn bao nhiêu nuôi hết tóc rồi.Em suốt ngày cắt mà vẫn thế
Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. Chị Cua nhìu hình đẹp qua, sang tân gia nhà chị Cúa nhé,
Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. Ôi, Cua gửi cho Bông ít tóc nào, bạn Bông thì cứ ông sư ấy hự hự À, chị gửi men chỗ chị H rồi em nhá
Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. Vâng ạ, để em gọi chị Hiền rồi trưa em qua lấy,tks chị nhiều ạ
Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. úi bi giờ em Bống mới sang thăm chị Cua đc đây. Mà Cua tuổi mèo à? Bống cũng tuổi mèo nè!
Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. Ơ cái bà này chả chạm mặt nhau chan chán bên hội mèo con là rì đấy
Ðề: Em cũng bon chen xây nhà cho Cua nhà iem ợ. Bạn Cua yêu quá đi mất. Bạn Cua đẻ trước bạn Nghé nhà mình 2 tuần. Bạn cua đã đi được chưa?