Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi tinhthuong, 25/7/2009.

  1. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có tham gia học, thực hành, thực hiện Trường Sinh Học Nhân Điện nay
    xin phép ban quản trị, cùng các thành viên, lập câu lạc bộ Trường Sinh Học Nhân Điện để mọi người cùng chia sẻ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tinhthuong
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    cm_mel thích bài này.
  2. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hình như không có ai học Nhân Điện hay muốn quan tâm đến sức khỏe của mình, con cái, gia đình hay sao mà không có ai tham gia vậy. Hic, câu lạc bộ này bị vắng khách rồi.:confused:
     
    cm_mel thích bài này.
  3. thanhvien1802

    thanhvien1802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Một câu lạc Bộ Nhân Điện nữa ra đời. Không biết bạn học Nhân Điện thuộc trường phái nào.
    Bạn hãy gây dụng lâu dài mới có được 1 CLB Nhân điện ở web : lamchame.com Mong rằng 1 CLB Nhân điện ngày càng được phát triển và đi sâu vào trong lòng của mỗi người.
    Thân!
     
    ngubinh, cm_meltinhthuong thích.
  4. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mình học Nhân Điện của Thầy Lương Minh Đáng.
     
    cm_mel thích bài này.
  5. minhdien

    minhdien Bán Socola - 0977101085

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em có học khóa basic 5.1 , cầm cái certificate về treo trên tường . Còn bà già em thì theo học lớp 20 , hay 21 j đó , bả vừa đi úc về , bỏ nhà bỏ cửa sang đó gặp mrs teresa , học xong về thì ông già em điên cuồng .
    Mịa kiếp , người ta học thì biết cái j đúng cái j sai , cái j vô lí ,em đọc mấy tài liệu của cụ Đáng , có cái bài quái j nói đến việc đứt lìa cả tay chân rồi nhân điện lại mọc lại , .... thấy vô lí vãi chưởng , bà già thì tin xái cổ . Rồi còn vụ mua kim tự tháp này nọ .Cho em hỏi có bác nào ngồi thiền mà làm cho cái kim tự tháp bằng nhựa đó phát sáng được chưa ạ.
    Còn cái kim tự tháp bằng xi măng đấy , làm công phu nhìn đẹp phết nhưng ông già em đập nát vụn ra rồi ,mua mấy cái kim tự tháp cũng nhiều tiền phết .
    Nhưng phải công nhận 1 điều là môn Nhân Điện này làm cho con người ta cảm thấy khỏe hơn thật .E đi làm , cũng hít thở , luân xa 6.7 cứ căng ra , cảm thấy đỡ mệt , đau đầu hơn ,nhưng có vẻ như em mở cả luân xa 1 rồi thì phải ( cái này tuyệt đối cấm ) - chả hiểu sao .
     
  6. thanhvien1802

    thanhvien1802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    1. LỊCH SỬ NHÂN ĐIỆN-DÒNG Sư Tổ - Dasira Narada

    Ngài Dasira Narada sinh năm 1846 tại Tích Lan.

    Vào năm 1893, khi đang ở một địa vị cao trong ngành ngoại giao ở Tích Lan, Ngài xin từ chức và tới HY MÃ LẠP SƠN để tu học.

    Mười tám năm sau ( 1911 ), Ngài Đắc Đạo ! Pháp của Ngài là NHÂN ĐIỆN.

    Năng Lượng từ bàn tay để chữa bệnh , và khai mở Luân Xa cho những ai đến cầu Ngài. Pháp của Ngài thật là Đơn giản nhưng thật là Nhiệm mầu.


    Đệ tử duy nhất cảu Sư Tổ là ngài: Sa Di Narada Mahathera.( Đệ nhị sư tổ NARADA MAHATHERA) Ngài sinh vào ngày 17 tháng 7, 1898 tại Kotahena, ngoại ô thành phố Colombo.

    Rồi đến năm 1924, thì không ai thấy đệ nhất Sư Tổ ở đâu, nên đã phỏng đoán là Ngài viên tịch năm 1924.
    Năm 1972, Đệ nhị sư tổ sang Việt Nam và truyền lại cho vài người.


    Đệ nhị sư tổ mất năm 1983 (02-10-1983), hưởng thọ 85 tuổi.

    Nhân điện lấy ngày 24-10 hàng năm là ngày giỗ tổ của Nhân điện

    2. GIỚI THIỆU VỀ TRỪONG SINH HỌC-NHÂN ĐIỆN


    Sư tổ : Dasira Narada (1846-1924)

    Trường sinh học là một môn khoa học nằm khai thác khả năng phong phú sẵn có của con người để sủ dụng vào những mục đích cao đẹp đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

    Con người với khả năng sẵn có của mình có thể thu hút đựoc năng lượng của vũ trụ vào cơ thể của mình để tạo thế cân bằng của cơ thể, từ đó cơ thể có thể tạo ra kháng tố đề kháng với bệnh tật. Khi cơ thể được quan bình thì cảm tháy khỏe mạnh, không bệnh tật

    Trường sinh học đã chữa trị giúp cho nhiều bệnh nhân qua cơn hoạn nạn mà phần lớn đã nghĩ vô phương cứu chữa bằng các pháp trị thông thường.

    Trong cơ thể con người có rất nhiều huyệt và huyệt đạo. Trong số đó có 7 đại huyệt cực kỳ quan trọng, Từ 7 đại huyệt này chúng ta có thể thu hút đựoc những nguồn từ trường của vũ trụ vào cơ thể để tạo nguồn năng lượng và truyền đi khắp các huyệt đạo, kinh mạch và các bộ phận trong cơ thể để điều chỉnh quân bìnhn những chổ mất mất quân bình. 7 đại huyệt này trường sinh học gọi la 7 luân xa. Vị trí các luân xa nằm trên đỉnh đầu, trước trán và dọc theo xương sống đến tận giữa bộ phận cơ quan sinh dục và hậu môn. Mỗi Luân xa có tác dụng cho một số bộ phận trong cơ thể chúng ta. Nếu được khai mở, các luân xa này sẽ hoạt động để quan bình cơ thể và chuyển hóa thành năng lực cho Tinh-Khí-Thần. Tạo sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ cho con người.

    LX7 - trên đỉnh đầu, điều khiển toàn bộ hệ thần kinh

    LX6 - giữa trán, còn gọi là con mắt thứ 3, điều khiển hệ tâm thần (linh hồn)

    LX5 - trên xương sống, giữa 2 bả vai, điều khiển hệ hô hấp, da liễu

    LX4 - trên xương sống, ngang ngực, điều khiển hệ tuần hoàn

    LX3 - trên xương sống, cùng bậc với rốn, điều khiển hệ tiêu hóa, thận

    LX2 - phần xương cụt, điều khiển hệ sinh sản, bàng quan

    LX1 - giữa hậu môn và bộ phận sinh dục. Tiềm lực của Vũ trụ.


    Nhân điên có rất nhiều cái lợi mà khoa học chưa giải thích đựoc nó mang tính tâm linh.

    3. MỘT SỐ DÒNG NHÂN ĐIỆN KHÁC

    Ở nứoc ta hiền nay có 2 dòng đuọc nhiều người biết nhất. Đó là dòng TSH-Nhân Điện của sử Tổ Dasira Narada. Và Dòng Nhân Điện của Thầy Đáng. "MEL"
    Dòng TSH : thì miễn phí hoàn toàn. Không đựoc thu tiền bất kì duới hình thúc nào, Không nhận quà cáp.
    Dòng MEL : thì thu tiền học phí, mỗi lớp từ vài trăm đến vài triệu
    Còn rất nhiều dòng nữa mà ít người biết đến đựoc.
    Thân

    Còn tiếp nữa...
     
    Sửa lần cuối: 29/3/2013
    dienthoaitotngubinh thích.
  7. thanhvien1802

    thanhvien1802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ví trí của 7 luân xa
    [​IMG]
    LX7 - trên đỉnh đầu, điều khiển toàn bộ hệ thần kinh

    LX6 - giữa trán, còn gọi là con mắt thứ 3, điều khiển hệ tâm thần (linh hồn)

    LX5 - trên xương sống, giữa 2 bả vai, điều khiển hệ hô hấp, da liễu

    LX4 - trên xương sống, ngang ngực, điều khiển hệ tuần hoàn

    LX3 - trên xương sống, cùng bậc với rốn, điều khiển hệ tiêu hóa, thận

    LX2 - phần xương cụt, điều khiển hệ sinh sản, bàng quan

    LX1 - giữa hậu môn và bộ phận sinh dục. Tiềm lực của Vũ trụ.

    Sau khi khai mở 7 luân xa. Học viên ngồi thiền, để thu năng luợng của vũ trụ qua các luân xa.
    Còn tiếp.
     
    ngubinh thích bài này.
  8. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hì. Thầy Đáng chỉ dạy tới có lớp 20 thôi bạn à.
    Đúng như bạn nói đó, người ta học cái gì thì biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì vô lý. Bạn hoàn toàn đúng đó. Bà già của bạn học thì bà già bạn tin xái cổ là đúng thôi, còn bạn chưa học thì thấy đó là vô lý, thậm chí cực kỳ vô lý. Vì mỗi cấp lớp thì có công thức thực hành thực hiện khác nhau mà.
    Bạn học đến lớp 5.1 đó là lớp kết nối tuyến yên tuyến tùng, hai tuyến này liên quan đến luân xa 6 và luân xa 7, hai tuyến đó đã được kết nối như vậy bạn cảm thấy căng tức hai luân xa đó là đương nhiên rồi. Chúc mừng bạn!
    Cái vụ phát sáng đó à, có rồi đó bạn à. Không phải một trường hợp mà có rất nhiều đó. Và nữa trong vài lớp học, cái bóng đèn trong Anten Nhân Điện đã phát sáng rồi đó bạn à.
    Hì bạn bảo rằng đã được khai mở luân xa 1. Nếu đúng là như vậy lại càng phải chúc mừng bạn, vì mới học tới 5.1 mà đã được khai mở luân xa 1 mà không có điều gì xảy ra với bạn thì bạn quả thật là người rất đặc biệt, hiếm có đó. Trong các cấp lớp, không có nhắc đến việc khai mở luân xa 1, đó là để bảo vệ cho các học viên thôi, vì luân xa 1 là nguồn năng lượng vũ trũ mà. Bạn có thể tìm hiểu thêm về luân xa 1 nhé, vì mình không có quan tâm mấy đến vụ khai mở luân xa 1. Hì
     
    ngubinhcm_mel thích.
  9. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    [/QUOTE]Còn về dòng : Thầy Đáng. Thầy cũng học từ nguồn này mà ra, Sau này thay đổi cách luyện tập và phát triển thành bộ môn mới có tên Là. MEL. Dòng này cũng chữa bệnh miễn phí nhưng ai học thì phải nộp học phí quá trời từ vài trăm nghìn cho đến vài triều / 1 lớp học. Nên môn này chỉ dành riêng cho phái ngửoi nhà giàu. Nhiều người không cần Tâm đưc vẫn học ào ào. Chỉ cần khoảng 30 tr hay 40 triệu là có thể học đến lóp 20. Với những điều này sao có Tình thương và nhân ái đây. Tất cả những ngừoi Việt Nam đều rất nghèo họ cần học để chữa bệnh nhưng chi phí như vậy có phải là 1 giải pháp để kinh doanh không.

    Nhân điên có rất nhiều cái lợi mà khoa học chưa giải thích đựoc nó mang tính tâm linh.

    Mình rất thích theo dòng : Cụ : Huỳnh Văn trạng ... Đúng với chủ trương của Sư Tổ : Tình Thương và lòng Nhân ái. ở Việt Nam mình rất nhiều ngườii học từ Ông : Huỳnh Văn Trạng "Chú Huynh hai". Các chi nhánh này phát triển cũng rất mạnh.

    Còn tiếp nữa...[/QUOTE]

    Chào bạn.
    Đúng như bạn nói, Nhân Điện có rất nhiều cái lợi mà khoa học chưa giải thích được vì nó mang tính Tâm Linh.
    Hiện nay có rất nhiều trường phái Nhân Điện khác nhau, mình không có muốn nhận xét so sánh hay phê phán bất kỳ một trường phái nào.
    Bạn có biết từ MEL đó là viết tắt của từ gì không? và tôn chỉ của ngành học MEL là gì không?
    Bạn biết học một cấp lớp Nhân Điện phải đóng học phí là bao nhiêu? và ý nghĩa sâu xa của việc đóng học phí?
    Bạn đã tìm hiểu được về MEL như thế nào?
    Những điều bạn nhận xét ở trên là hoàn toàn không đúng sự thật.
    Nếu chưa có hiểu thấu đáo về MEL như vậy thì bạn đừng có đưa ra nhận xét thiếu khách quan như vậy. Nói thật khi thấy bạn nhận xét như vậy mình thấy rất buồn cười và thấy bạn thật đáng thương đó.
     
  10. thanhvien1802

    thanhvien1802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn đã nói vậy thì mình nói thêm các thông tin về MEL.
    Mình cũng đã tìm hiểu 2 năm nay rồi về Trường Sinh học và Nhân Điện, đọc các bài trên diễn đàn cũng hàng trăm đến hàng nghìn trang rồi. "Vì mình thích về những môn này này, nên tìm hiểu rất nhiều"

    MEL được viết tắt : Mankind Enlightenment Love (Nhân loại- Giác ngộ- Tình thương)

    Thầy Đáng sinh năm 1942, tại thành phố Mỹ Tho.
    Sống tại Úc với bà Vợ là Bác sĩ : Cô thủy.
    Thầy Đáng mất năm 2007, thọ đựoc 65 tuổi.
    +"Thêm. Sau khi Thầy mất, cũng vài người đã học cao về Nhân Diện, cũng lần lượt ra đi theo Thầy ... MÌnh không nêu tên ... Bởi vì người đã mất ....."

    +Hiểu thêm về các lớp "
    -Lớp sơ cấp 1-2-3-4-5 : Mở các luân xa, để thu năng lượng. Vad dung LX6 điều khiển các luan xa.
    -Lớp 5.1 : Kết nối Tuyến Yên Và Tuyến Tùng.
    -Lớp 5.2 : Tâm linh-Thể xác-Linh Hồn
    -Lớp 6 : Luyện Tập KIm Tự Tháp. và Sự Minh triết và giác ngộ.
    -Lớp 7: Luyện tập KTT -Angten-Hạ nhịp tim
    -Lớp 11-12-13 : Sue dụng KTT đa dạng Và mật mã. Thể xác và linh hồn
    -Lớp 13 dặc biệt, sử dụng Năng lượng mặt trời, làm nước Nhân điẹn. Và truyền năng lượng Vô giới hạn.
    -Lóp 13+ và 13++ : Diều khiển linh hồn tế bào, linh hồn thàn kinh sử dụng năng lựong ánh sáng vì sao. VÀ ánh sáng hào quang thượng đế.
    -Lớp 16-17-18: Làm thảo dựoc Tỏi, thể xác biến thành NL...., tàng hình
    -Lớp 19-20 : Công thưc Tâm linh, hội nhập vô gioi hạn.
    -Lop 20.1 và 20.2 : Tâm thức và thiền định

    Các Lớp học về MEL.
    GIÁ HỌC THAM KHẢO :
    +Lớp : 1-2-3-4-5 (học 2 buổi) 350 nghìn
    +Lớp 5.1 và 5.2 (1 buổi) : 250 nghìn
    +Lớp 6 (+Kim Tự Tháp) : (1 buổi) 1-1.5tr
    +Lớp 7 và 7 đặc biệt (+Mô hình antenna) :2-3tr (1 buổi)
    +Lớp 10-11-12 :2-3tr/3 lớp (1 buổi)
    +Lớp 13+ và 13++ :2-3tr/2lớp (1 buổi)
    +Lớp 16-17-18: 3tr/3lớp ( 1 buổi)
    +Lớp19-20 :3tr/ 2lớp (1 buổi)
    +Lớp 20.1 và 20.2 (4.5tr/2 lớp)

    Nhiều học Viên học các lớp cao nhiều khi phải qua đến tận Nứoc ngoài, Úc, Thái Lan ..vv

    Những người có thu nhập thấp, hay nghèo, không có tiền mà muốn học để chữa bệnh thì ý nghĩa của học phí .. phải chăng là gì ....

    Nếu học phí thấp và ít thì mình cũng biểu mọi người học rồi. Học phải biết cái nào thực tế hơn. Cái nào đúng, cái nào sai. Tất cả phải dụa vào kết quả thực tế. Vì khoa học chưa giải thích đựoc.
    Điều nào mà không có kết quả thực tế thì xem như chưa biết.
    Do học phí cao quá, nên nhiều người không thể theo học đựoc. Nhiều ngưoi đã theo đuôi lóp 18-19, Nhiều khi có lớp cao hơn, vì Tiền không có nên đành chờ dịp khác.
    Mình nghĩ Nếu Tình thuơng và nhân ái, Những bạn học lớp từ 20 và 20.1 -20.2 thì nên dạy Miễn phí hay học phí 100k đến 300k cho mỗi lớp học thì có lẽ rất nhiều người học hơn. Vậy Tình thương và Nhân ái đựoc đẩy mạnh hơn. Nhièu người muốn học nhưng lấy Tiền đâu ra mà học. Mà dạy chỉ 1 - 2 buổi là xong lớp rồi.
    MÌnh chỉ nói sơ sơ thôi.

    Còn rất nhiều lắm. Viết cả ngày cũng không hết.
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2009
  11. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hì đọc xong bài của bạn, TT thấy đúng là bạn đã tìm hiểu rất nhiều về Trường sinh học Nhân Điện rồi, và cũng đúng là bạn đã tham gia rất rất nhiều các diễn đàn về Nhân Điện.
    Hì NHƯNG TIẾC MỘT ĐIỀU LÀ BẠN CHƯA THAM GIA HỌC NHÂN ĐIỆN NÊN BẠN CHƯA CÓ BIẾT SỰ THẬT VỀ NHÂN ĐIỆN.
    Chính vì bạn chỉ có tìm hiểu, có nghe, có đọc, có chia sẻ thông tin trên diễn đàn mà chưa tham gia học Nhân Điện nên Những gì bạn nói về MeL đã không đúng như vậy.
    Học phí bạn nêu ra hoàn toàn không chính xác, nội dung các cấp lớp cũng như vây, dâu ông nọ bạn đem cắm cằm bà kia rồi.
    TT chỉ có thể chia sẻ một chút ít thông tin như sau:
    Học phí lớp 1-2-3-4-5 là 210 ngàn đồng Việt Nam, học xong cấp lớp này là người học viên có thể tự chữa bệnh cho bản thân mình và cho người khác (không giới hạn số lượng) rồi. Mà giừ được học trong vòng có một buổi thôi bạn ạ.
    Lớp 5.1 và 5.2 học một buổi, học xong lớp này học viên có thể trị bệnh không giới hạn khoảng cách, không giới hạn số người được trị,... và còn ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống nữa.
    Và còn nữa, thu học phí cũng còn tùy thuộc vào từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của người học viên. Đối với từng trường hợp có thể giảm miễn.:rolleyes: (Có nghĩa là tiền học phí là ZEZO). Như vậy những người đau bệnh, những người không có khả năng trả học phí còn lo không được học nữa không? Như vậy đã thể hiện được tiêu trí của ngành MEL là Tình Thương chưa bạn? Hì.
    Vậy đó, vậy để học để tự trị bệnh cho chính bản thân mình hay cho người thân, bạn bè, gia đình mình,...đâu có quá khó?. Ngành MEL là ngành hoàn toàn tự do đó bạn, tự do tuyệt đối luôn. Mỗi cấp lớp sẽ có công thức để thực hành thực hiện. Còn ai có khả năng, có DUYÊN thì tiếp tục học lên các cấp lớp cao hơn.
    TT cũng chỉ nói sơ sơ như vậy thôi, bạn muốn có được cái nhìn Minh Triết và Giác Ngộ thì bạn tìm hiểu thêm nhé. Đừng lấy cái U Minh của mình nhìn nhận sự việc như vậy.:(
    Đọc bài của bạn, TT lại nhớ đến câu chuyện rất thú vị về các vị "THẦY BÓI XEM VOI" đó. Hì
    TT mời người iêu đi ăn, kêu đến quán A này ăn ngon lắm. Bạn TT hỏi: TT đã ăn ở đó bao giờ chưa mà biết là ngon lắm? À há, TT chỉ mới nghe người ta nói là ngon lắm thôi chứ chưa có ăn. Hì đã chưa có ăn qua sao biết nó ngon?
    Đúng là như vậy đó bạn ạ. Khi mà chưa có trải nghiệm, chỉ nghe thôi, bạn có thể biết được sự bản chất của sự vật đó không? Lại còn chưa nói đến, mỗi người khi nhìn nhận một sự việc có chịu nhìn nhận một cách toàn vẹn hay chỉ xem xét dưới một góc độ nào đó. Hơn nữa nếu người đó chịu nhìn nhận một cách toàn vẹn, nhưng trình độ, tri thức,... của người đó có hoàn toàn đánh giá chính xác được bản chất của sự vật đó hay không? Và còn nữa, khi mà người đó từ cảm nhận của bản thân mình về sự vật sự việc đó khi đưa ra lời nhận xét đã có sự khác biệt rồi. Đồng thời khi ai đó đưa ra nhận xét, họ có đưa kèm theo ý kiến cá nhân của họ không?...
    Nói thế đã đủ chưa bạn?
     
  12. thanhvien1802

    thanhvien1802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Tất nhiên giá học phí học tại Việt Nam thì mỗi nơi phải khác nhau rồi. Vì mỗi người tự quy định học phí thôi. Nhân điện tất nhiên mình cũng đã học. Nếu sau này mình có điều kiện và học cao hơn mình sẽ dạy miễn phí và đi lại các tỉnh thành để dùng Tình Thương và lòng Nhân Ái. Tình thương và Nhân Ái, không thể vì tiền. Mắc dầu cuôc sống hiện nay là thời đại kinh tế. Nhưng vì đã theo con đưong Tình Thương và Nhân Ái là phải như vậy thôi.
    Mình có mấy bạn cũng đang theo học cao, nhiều lần khó khăn cũng phải tạm dừng vì đi học ai cũng nộp học phí.. Chắn chắn rằng không ai đi học không có tiền ...
    MÌnh có nhiều bạn muốn học, nhưng mình liên hệ cũng vài nơi, học đều biểu có học phí cả. Nên đành chịu thôi ... Bởi vì nhnữg nơi dạy không nói ... Bạn cứ đến học, nếu kinh tế khó khăn thì sẽ miễn phí đâu nhĩ ... Có ai vác cái mặt khi không có tiền để đựoc học không nhĩ ... Khác gì ....???
    Đùng nghĩ mình đã đựoc giác ngộ nên mọi điều đều hiểu thông suốt ... Điều 1 ngừoi nói ra, nếu bạn tin tưởng thì bạn cho là đúng tất cả ....?.
    Như ở 1 công ty, 1 vấn đề nào bàn ra, cũng phải có hội đồng để xem lại điều nào phù hợp nhất, điều nào hay nhất. Không phải người giỏi nhất trong công ty, người tài nhất trong công ty bao giờ cũng đúng và thành công đâu. Vậy đâu cần 1 hội đồng công ty nữa.
    HÔM NAY NGÀY GIỔ TỔ CỦA NHÂN ĐIỆN -Ngày sinh của Ngài "DASIRA NARADA 24-10". Mình chỉ nói sơ vậy thôi. Tát nhiên -Nhân Diện và Trừong Sinh học có rất nhiều cái lơi cho sức khỏe .. như chữa đựoc 1 số bệnh nan y ... Nhưng những ai có TÂm thì hãy dùng TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHÂN ÁI... đừng dùng nó để có tiền vì nó. Nhân điện hay truòng sinh học phục vụ cho mọi ngừoi không phân biệt giàu nghèo, không có chi phí vì nó.
    Những bạn nào có địa chỉ những người dạy Miễn phí ..."Miễn phí hoàn toàn nhé cho cả lớp học" thì hãy POST lên địa chỉ hay nick yahoo. Để ai có nhưng nhu cầu học để chữa bệnh hay tăng cường sức khỏe để mọi người có điều kiện học.
     
    ngubinh thích bài này.
  13. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hì có lẽ đúng là bạn có học Nhân Điện rồi, nhưng mà bạn học ngành Nhân Điện nào đó chứ không phải ngành MEL rồi. Vì có rất nhiều ngành học cùng mang tên là Nhân Điện mà.;)
    Tiêu chí của ngành MEL là Nhân Loại - Giác Ngộ - Tình Thương hay Tình Thương Giác Ngộ Nhân Loại. Nhưng trong bất kỳ ngành học nào không riêng gì ngành MEL cũng đều có người thế này người thế kia bạn à.
    Đâu phải ai là đệ tử của Đức Phật cũng đều trở thành Phật đâu bạn? Việc của mình là học và thực hành thực hiện giúp cho mình khỏe mạnh hết đau hết bệnh, giúp cho người này người kia hết đau hết bệnh, giúp cho cây cỏ hoa màu vật nuôi, giúp giảm bớt thiên tai dịch bệnh,.... còn những người khác, họ học vì mục đích gì và sử dụng quyền năng khả năng để làm gì thì đó là việc của họ, mình đâu cần quan tâm.
    Hì tâm của bạn thật good đó. Chúc bạn sớm đạt được nguyện vọng đóng góp giúp được cho mọi người!!!;)
     
  14. MeVitxinh

    MeVitxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/7/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng được MC cho đi học lớp 5.1 nhưng ngay từ buổi học đầu tiên thày T (học trò của thành Đ) đã nói tâm em không tịnh, vì ngồi thiền mà mắt em không tập trung vào kim tự tháp ...sau đó MC cũng bắt 2 VC đi học, nhưng quả thật bọn em làm gì có tiền mà theo học, còn bên nhà MC, các thím, các cậu đề đi học cả, nhiều khi họ tâm sự, phải đi vay tiền cho cả nhà học, vì học phí cho một người càng lớp cao thì càng nhiều tiền, rồi thêm việc cả nhà cùng học 1 lớp thì phải mua kim tự tháp, ăng ten riêng, không được dùng chung với nhau ...cũng mất một khoản kha khá ...em có bà cô theo học nhưng sau ko theo được nữa vì không có tiền đóng và thấy có gì đó phi thực tế :mad:

    MC thì học tới lớp 20.1 hay 20.2 gì đó rồi (vừa đi ÚC về) , và theo như lời bà kể thì bà có khả năng nhìn thấy vong, và siêu độ cho các vong đó ...rồi nhìn thấy những cái mà người thường không nhìn được ...:rolleyes:

    Nhưng từ hồi MC theo học nhân điện của thày Đ thì em thấy MC em dẹp hết cả ảnh phật bà quan âm và tượng phật bà sang một bên và trưng lên bàn thờ logo, và những thứ liên quan đến môn nhân điện để thờ ...chuyện này làm cho BC em rất bức xúc (bình thường ông đã ko thích mấy trò mà ông coi là mê tín dị đoan này rồi), gia đình thì cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng MC dám vay tiền, nói dối BC để 1 mình đi ÚC mất mấy chục triệu em cũng ko rõ, từ đó đến giờ nhà cửa cứ loạn xạ cả lên, đau đầu lắm

    Em đang tính đi mời thày về, xem lại ban thờ, vì theo như em được biết, không phải ai cũng có căn thờ phật bà quan âm, mà MC em lại rước phật về để thờ chung với gia tiên ...thêm vụ sùng bái điên cuồng nhân điện mà bất kính với phật nữa ...cũng khiến nhà cửa không yên chút nào
     
  15. thanhvien1802

    thanhvien1802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Tóm lại mẫu chốt vấn đề mình nói ra chỉ là chuyện Học phí quá cao. nhiều người không thể theo học đựoc. mà họ có thể rất muốn học. Mà mình chưa nói đến Về các vấn đề của Nhân Điện vậy mà bạn lại đánh giá về người khác.

    #

    #
    #
    Những điều mình nói đó rất nhiều ngừoi học MEL lớp 20 cũng biểu vậy. "Học môn này học phí và chi phí cho nó quá lớn, không có tiền theo không dễ đâu".
    Mà liên quan đến Tâm linh, nếu mà không làm chủ đựoc thì theo nó như 1 cái bóng.

    "Ví dụ 1 lớp học cấp cao, học phí 2 triệu, lớp học 20 người, vậy sau 1 buổi day, có đựoc 40 triệu ...." Vậy ngừoi Thầy đó có dùng Tình thưong để dạy không."
    Tất nhiên 1 điều, ai chữa bênh đều cũng dành tình thưong, là 1 điều ai cũng công nhận."

    Mỗi trường phái đêu có điểm hay riêng của nó, không có ai đánh giá môn của mình là trên hết.

    MÌnh chỉ thích bàn luận những điều hay và điều không hay của nó thôi. Mình không thích bàn luận về 1 con ngừoi cụ thể lắm. Mình cũng không cần phải đánh giá bạn như thế nào. Thiền là bỏ hết mọi tư tưởng cá nhân. Mỗi cá nhân là 1 vật thể vô cùng nhỏ bé trong Vũ trụ. Chỉ cần biết cái nào đúng để phát triển thêm, cái nào sai để thay đổi dần để cho hoàn thiện hơn. Muốn phát triển 1 trừong phái nào đó thì phải tìm ra những điều còn yếu trong trường phái của mình để Trường phái đó ngày 1 hoàn chỉnh hơn. Lên từng đẳng cấp mới. Nhiều môn phái phát triển dần dần qua mấy nghìn năm vẫn con phát triển thêm, làm sao đến điểm cuối cùng được.
     
  16. tinhthuong

    tinhthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng là bạn chưa hề học MEL rồi.
     
  17. lestone

    lestone Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình mới học Trường Sinh học lớp cấp 1, 2. Mình có 1 vài nhìn nhận thế này, xem như là 1 ý kiến nữa trong diễn đàn:
    + Môn mình học là Trường Sinh Học (Thực ra tên gì không quan trọng, phương pháp hầu như như nhau cả)
    + Môn học là hoàn toàn miễn phí, chỉ dựa trên TÌNH THƯƠNG: Các Minh Sư phải lặn lội từ xa bằng chi phí tiền bạc của mình, ăn uống, đi lại tự lo lấy (và không nhận bất kỳ thứ gì của môn sinh) và đến nơi tổ chức dạy TSH để hướng dẫn môn sinh.
    Vì vậy học là hoàn toàn miễn phí. Chỉ có 1 số người đứng ra tìm chỗ để mở lớp (việc này cũng hoàn toàn thiện nguyện) và liện hệ vơi các Minh Sư về dạy mà thôi.
    + Không gọi người hướng dẫn là Thầy (Ở trên mính dùng từ Minh Sư là do mình nghĩ ra thôi) là chỉ gọi là Anh, Chị, Chú, Bác bình thường thôi.
    + Theo người hướng dẫn mình nói, môn này chỉ có 7 cấp và học đến những cấp cao là về Bình Dương học.
    + Cấp 1,2 cũng tự chữa bệnh cho mình và người khác.

    Vì vậy mình thấy môn này rất hay, bất ký ai cũng có thể học từ bần nông đến giàu sang, từ không biết chữ đến kỹ sư, bác sĩ. Đặc biệt là chỉ dựa trên tình thương
    Ai muốn học, về Bình Dương hỏi thử xem nhé. Còn mình, mình học ở Khánh Hòa do người hướng dẫn từ GiaLai xuống dạy.
    Theo nình biết ở Bình Định cũng có mở lớp.
     
    lovely886 thích bài này.
  18. thanhvien1802

    thanhvien1802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Điều hay nhất Ở Trường Sinh học, là họ dùng Tình Thuơng có thể đi xa hàng trăm km để truyền dạy, mà không có 1 chi phí lợi nhuận nào kể cả tiền cơm nươc, tiền đi lai. Họ đều tự bỏ ra, để mong đem lại cho mọi người, đựoc học để chữa bệnh và phòng bệnh. Họ dạy lại bằng cả 1 tấm lòng, bằng cả tâm huyết ...
     
    ngubinhdongthaplvg thích.
  19. cm_mel

    cm_mel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3

    Chào bạn,
    Nhân điện không phải là một tôn giáo, Bà làm như vậy là hoàn toàn sai không đúng với ngành học nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng.
    Thầy và Cô Thủy không dạy điều làm đó , bà tự đặt ra làm sai lệch nghiêm trọng đối với nhân điện , nếu bà còn tiếp tục làm việc đó gây cản trở cho việc
    thờ tự của gia đình thì hỏi bà sách nhân điện nào dạy vậy
     
  20. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Chào mọi người . mình đoc hết tâm tư cua cac bạn nhưng thật ra chả hiểu gì cả .có lẽ cách dạy và học của ngoài bắc khác trong nam hay sao ấy chứ mình đã học nhân điện từ 10 năm nay rồi đúng là lịch sử nhân điện thì giống nhau thật nhưng cách học thì khác quá . vì ở trong Nam không chia ra lớp hay trường phái nào cả .mà cũng chắng có chứng chỉ hay cấp bậc gì hết .Mà bấy lâu nay mình cũng cứ nghĩ học là luyện tập để trở thành người khỏe mạnh ,và chữa bệnh giúp đỡ mọi người thôi nên nghe các bạn nói mà mình thấy ngộ quá .
     

Chia sẻ trang này