Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Hi ai chả thế đe xong em le te đứng dây choáng xỉu may có Anh đua vợ đi đe ăm vào phòng cấp cứu giờ vẫn nhớ
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Hihi, vụ này mà ông chồng đọc được chắc ghen phải biết. Vợ chỉ nhớ người tốt giúp đỡ thoai
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Hic, 1,7 là con nhà mình đây, nhưng trộm vía giờ cũng được như các bạn rồi, gần vào lớp 1 kg nặng 20kg chiều cao thì hơi thiếu chuẩn chút vì tại giống mẹ mà. Mẹ nó cứ lạc quan lên, ăn uống bồi bổ cho hợp lý rồi chờ ngày chào đón bé yêu của mình ra đời nhé. Hạnh phúc của phụ nữ chúng mình chỉ có những lúc được nhìn thấy con chào đời thôi.
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Hì, mấy hôm nay bận nên giờ mới vào nhà, con em được hơn 15 tháng rồi, trộm vía bố nó đỡ nhưng dễ nuôi phết hihi...... Mỗi tội nghịch, đi đâu ai cũng hỏi con giai àh, chít mất. Hôm thứ 6 vừa rồi nàng nghịch cửa kẹp tay vào lại chạy đi viện chụp xquang nhưng may ko sao huhuuu Con em mãi cũng chỉ được 10kg thoai.
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Bé nhà mẹ nó giống bé nhà mình, nuôi mãi cả năm trời, bây giờ 21 tháng vẫn dậm chân tại chỗ 10kg. Hic. Trộm vía ăn đc mà đi đâu hết í? Cũng nghịch hơn con giai, mng bảo khôn quắt ng ^^
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. mình bị vỡ ối, tử cung kiên quyết ko mở, con vẫn nằm ngủ say sưa trong bụng mẹ, nước ối cứ chảy xối xả mỗi lần khám trong xong, y tá (hộ lý) cũng ngán và ko thèm khám trong cho m nữa, sau 45' kể từ khi chính thức đc nhập viện thì bs chỉ định m mổ, thêm 45' nữa là con mình khóc oe oe.
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Tớ tập 1 đến 41w ko có hiện tượng gì, SA bị cạn ối nên sinh mổ đấy. Chuẩn bị tập 2 cuối tháng 7 này tớ cũng chuẩn bị tâm lý mổ tiếp.
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Mình nhập hội với, mình đây thai sang tuần 42 rồi mà vẫn không có hiện tượng gì cả. Nằm trong viện trước từ thứ 3 mà thứ 7 mới mổ vì quá ngày nên bs cho nhập viện. Nói thời gian từ thứ 3 tới thứ 7 giờ mình vẫn sợ, ngày nào cũng thay ca, mỗi lần thay ca thì lại pải lên bàn để khám, mình đau mổ nhưng khi nghĩ tới mổ vẫn không sợ bẳng khoản này. Trong đó suốt ruột quá (bs Việt Nhật ạ) vì quá ngày rồi và mọi người vào sau mình đã ra mẹ tròn con vuông còn mình vẫn ở trong đó. Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh đó mới thấy suốt ruột. Cứ đến ca các bs mình lại xin mổ vì quá ngày mà chẳng có hiện tượng gì nên suốt ruột cứ xin nhưng bs khám và bảo vẫn đẻ thường được nên vẫn bắt phải chờ. Tới khoảng 3h chiều ngày thứ 7 mình mới gọi đt cho một dì ( dì họ bên chồng) làm ở bên bv Nhi trung ương. Dì mới bảo là ra ngoài siêu âm xem thế nào chứ để thế mà nước ối cạn còn nguy hiểm hơn đẻ non. Vậy là mình non ton ra ngoài siêu âm, kết quả là nước ối cạn và con thì hao mất 0.5kg so với kq siêu âm 2 hôm trước, thương con quá. Mình mang kq này về bv và dưới sự nhờ vả của bà dì mình 8 h tối mình lên bàn mổ. Khi lên bàn mổ chỉ sợ con làm sao thì mình chết mất nên mẹ chẳng sợ gì cả. Khoảng năm phút sau con ra, nghe thấy con khóc là mình thấy nhẹ lòng, biết là tốt rồi. Khi nằm trên bàn mổ mình nghe thấy bs bảo là đã cạn hết nước ối và khi khâu cho mẹ cũng nghe thấy bs mổ nói với một người cùng kip mổ là khâu cẩn thận không khâu vào ruột người ta ặc ặc. Giờ bé nhà mình đã được hơn 4 tuổi và đang lên kế hoạch bé thứ 2 nhưng nghe các mẹ nói sinh mổ bé thứ 2 đâu lắm và vết mổ dài hơn làm mình lại thấy run huuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Mình trước cũng bị cạn nước ối, 41w ko có hiện tượng gì nên cũng vội vàng xin mổ, may mờ trên mình vấn đề này ko khó khăn, mẹ tròn con vuôn thế là yên tâm. Mẹ nó còn chờ từ thứ 3 đến thứ 7, tớ chờ có 1 ngày mờ đã sốt hết cả ruột lên rồi vì trước đó 1 chị làm cùng tớ đến ngày sinh ko thấy gì, đi SA thì bị cạn ối gần hết phải mổ cấp cứu, may mà 2 mẹ con đều ko sao. Tập 2 tớ cũng lại chủ động mổ thôi, ai cũng bảo đau hơn lần 1 nhưng thui cố gắng mẹ nó ạ, tập 2 của tớ còn hơn tháng nữa thui, tớ chuẩn bị tâm lý rùi
tớ cũng sinh mổ, còn 13 ngày nữa mới đến dự kiến sinh cơ. Thế mà, sáng mùng 3 tết (25/1 dương), chưa kịp ra khỏi giường, mới quay người đã bị vỡ ối rồi. 2 vợ chồng vội vàng vào viện,mở 1 phân rồi và chờ đợi, đến khi tớ bảo con em to lắm, 4kg cơ mãi đến 4h chiều mới cho em mổ. Khi tiêm thuốc gây tê em ko có cảm giác đau gì cả. Kể cả tiêm thuốc co tử cung em cũng chỉ thấy hơi hơi đau thôi. Nhưng, cảm giác ngồi đợi để sinh bé mới lo làm sao, vỡ ối rồi mà thi thoảng con vẫn đạp, mẹ ở ngoài, con ở trong, lo lắm. Đây là ảnh Ku con nhà em, đc 4 tháng 23 ngày rồi.
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Tớ mổ cả 2 đứa đây, bầu đứa t2 sẽ mệt hơn nhiều lắm! Nhưng con ra đời là hanhpj phúc của mẹ rùi, đau mấy cũng chịu đc!!
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. công nhận bầu đứa thứ 2 mệt hơn tập 1 nhiều mẹ nó ạ, tớ cũng 99,99% lại mổ lần 2
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. cho mình gia nhập với, bầu bé 2 đây, bé 1 mổ, bé 2 chắc chắn mổ, nghĩ lại sợ lắm, đi còng gần 1 tháng và đau hơn 2 tháng mới đỡ
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. Tớ 2 đứa cách nha 34 tháng nên mổ là chắc chắn, với lại mổ thì chỉ đau mất 2,3 hôm đầu thôi chứ ko bị khâu chỗ đấy, cái nào cũng có cái lợi và hại!! Mổ lần 1 đến khi bầu lần 2, chỗ mổ nó như cái dây chằng ý, khó chịu mà mêtrj thì thôi rồi!!
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. 2 nhóc nhà tớ thì cách nhau thoải mái, chị 4 tuổi thì em ra đời mà
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. cố lên, chúng ta cùng sinh mổ 2 lần nhưng ngày nay cũng có thuốc giúp giảm đau mà, ko sợ gì hết :-\"
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. chị đẻ dày nhỉ, mà đi còng lâu thế, e đến ngày thứ 6 là đi lại bình thường rồi!!! đau nhất cái lúc hết thuốc tê, phải ngồi dậy mới nhục, nằm nghiêng thì đau mà nằm ngửa thì mỏi!!
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. nhỡ mà e, đẻ tập 2, con gái mới tròn 3tuooi, nhưng Trời thương, tập 2 c là giai he he
Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. trộm vía mẹ nó giỏi thế..vừa đẻ xong đã đứng dậy đc rùi....kể ra cũng liều thật đấy...
Re: Ðề: Hội các bà mẹ k biết sinh thường phải sinh mổ cùng nhau vào chia sẻ cảm giác nào. ôi, chị đã bầu bé thứ 2 rồi à, mới hôm nào em giao chăn ga còn đang bầu bí bé thứ nhất. Chúc 2 mẹ con khỏe nha