(Hát nhép theo nhạc bài Chị Tôi các mợ nhé) Thế là mẹ ơi.......13 năm thuê nhà...... Ôi chao, làm sao tích góp, mua được nhà riêng? Ngày rời quê để lên thành đô... Ước mong sẽ được thoát nghèo... Cày nghiên bút sách, cho được thành công....! Mà học xong, trời cho làm duyên Với anh....anh lại cũng nghèo... Tình duyên hợp trời............lại rồi....Nhà thuê!" Chồng ơi là chồng 20 tháng này chuẩn bị 30tr/6 tháng tiền nhà! - Tiền nhà 5tr/tháng - tiền ga, điện nước, xăng xe..1tr/tháng - tiền ăn cả nhà 6 người 200k/ngày =6trieu/tháng - tiền cho cu Tít ăn + linh tinh chưa kể ốm đau= 2tr/tháng - tiền chi tiêu ngoài 2 vợ chồng.....2 triệu tổng là 16tr/ tháng hết sạch lương của 2 vc Cắt giảm hết các khoản cà fe ca fao làm đẹp...thi thoảng chỉ cho chồng nhậu 1 bữa bia thôi, huhu Thôi mình cố gắng tích góp đến năm 40 tuổi không bit có mua được nhà riêng không nữa, giờ 30 roài, chả để ra được khoản nào cả Có mẹ nào giống em không, huhu THÔI THÌ ..........We do the best, let God do the rest................ Sau 1 năm, em không chi tiêu như thế kia nữa, em chuyển về "thành phố cảng sống", có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tiết kiệm nên: THÔNG BÁO VỚI CÁC MẸ: SAU 1 NĂM QUYẾT LIỆT, GIỜ EM ĐÃ MUA ĐƯỢC CĂN NHÀ TRONG NGÓC TRONG NGÁCH Ở ...........HẢI PHÒNG RỒI! THỦ ĐÔ EM CHỊU ẤY THẾ MÀ: CHỒNG EM LẠI BẮT....THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG Ở ĐỂ..........LÀM ĂN THẾ LÀ EM.............LẠI Ở NHÀ THUÊ! HÊ HÊ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hì hì, đọc thơ của mẹ nó kể cũng vui nhưng mì nhà mẹ nó làm gì mà đông thế có anh em ở cùng à. Thế thì phải chia tiền nhà, tiền ăn ra chứ, nếu có thể mẹ nó cắt bớt cái khoản thuê nhà đi. Nhà em thuê có 1tr/tháng à. Nhà em cố gắng năm sau được về nhà mới đây (mới đặt cọc mua 40m2).
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! khổ, đến bao h mới có đất ở HN đây, giá cả trên trời quá.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chồng ơi là chồng 20 tháng này chuẩn bị 30tr/6 tháng tiền nhà! - Tiền nhà 5tr/tháng - tiền ga, điện nước, xăng xe..1tr/tháng - tiền ăn cả nhà 6 người 200k/ngày =6trieu/tháng - tiền cho cu Tít ăn + linh tinh chưa kể ốm đau= 2tr/tháng - tiền chi tiêu ngoài 2 vợ chồng.....2 triệu tổng là 16tr/ tháng hết sạch lương của 2 vc Cắt giảm hết các khoản cà fe ca fao làm đẹp...thi thoảng chỉ cho chồng nhậu 1 bữa bia thôi, huhu Thôi mình cố gắng tích góp đến năm 40 tuổi không bit có mua được nhà riêng không nữa, giờ 30 roài, chả để ra được khoản nào cả Có mẹ nào giống em không, huhu Chị thấy các khoản chi tiêu nhà em cũng là tiết kiệm rùi vì những 6 người cơ mà. Chỉ lãng phí tiền thuê nhà thôi.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! vâng chị ạ, nhà em có 2 vợ chôbng+ cu tít+ em gái lên trông con cho em miễn phí + 1 cậu em ruột sinh viên học đại học + 2 cậu em con dì em nữa ạ nên phải thuê nhà chừng ấy, cũng gần cơ quan em nên hơi đắt, 2 cậu e họ cũng bù tiền nhà tiền ăn được chút ít, nhưng cũng ko đáng bao nhiêu, bù bữa nọ bữa kia cũng hết
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! ôi nhà mẹ này đông người vậy thì chẳng tiết kiệm được bao nhiêu đâu, sinh hoạt phí tốn kém lắm. nhưng cưu mang anh em mình thì phải chịu thôi. em ruột mình sang năm cũng thi đại học đây.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mẹ nó thuê nhà rẻ thế, mà mẹ nó mua chung cư đại thanh ah, mà có S= 40M vậy
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mẹ nó tham khảo đất thanh trì xem. mình đang hóng mấy khu ngoại thành đấy
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Mẹ mình có cách tiết kiệm khá hay, hôm nay ăn nhiều, tiêu nhiều thì mai ăn ít, tiêu ít lại. Cuối tuần nên có sổ thu chi xem khoản j ko cần thiết để tuần sau rút kinh nghiệm. Mà ngãm nghĩ lại thấy ông bà mình quá giỏi, tiết kiệm tiền mua đất, xây nhà, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Phục quá đi. Thời mình tiền nhiều nhưng tiêu cũng bạo, chẳng biết bao h mới đc như ông bà bô
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hi chị mua chỗ nào thế ạ? giá cả đắt rẻ thế nào, chia sẻ với mọi người đc k chị? hì hì
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mẹ nó thuê nhà ở đâu mà giá cao nhỉ? hic... nhà a chồng tớ thuê ở chung cơ mini tầm 30m2 ở Định Công thượng tất tần tật điện nước, internet... là 3tr/tháng.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! y hệt nhà tớ, nhưng mà nhà tớ có đất rồi, giờ đang trả nợ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hic, em chắc cũng phải làm thơ thôi. Nhà chị thuê đắt quá, nhưng mà những 6 người cơ mà... Đành phải chịu thôi. Cố lên nào chị ^0^
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi, cảm ơn em, phải cố thôi.......................
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! em thuê ở Đê La Thành mẹ nó ạ, nhà 6 người ở cơ ạ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! em cũng thế, có mảnh đat cắm dù ở hải phòng cơ nhung mà còn trả nợ chưa xong
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! trong mơ, hihi.............................
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chủ top lập topic, có lẽ đang quyết tâm cao độ. Chúc chủ top sớm thoát cảnh nhà thuê và sẽ sở hữu một tổ ấm đầy yêu thương và ấm áp :heart:
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! công nhận thuê nhà khổ thật,ngoảnh đi ngoảnh lại là đến tháng nộp tiền. Nhà mình hàng tháng chỉ phải nộp tiền bãi đỗ xe oto thoi mà quay đi quay lại cũng thấy đến tháng nhanh thế.Bực mình mới bán nhà để xây nhà mới nhanh nhanh,cho xe vào nhà được,đỡ tốn tiền gửi xe,hic
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! 13 năm quả là một thời gian dài nhưng bạn đã vượt qua. Chúc bạn vượt nốt quãng còn lại một cách nhanh chóng để chuyển giai đoạn nhé.