Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Nếu tính ra nếu không pải thuê nhà, thì mỗi năm mọi người có thể bỏ ra được trung bình k 25tr rồi. Gia đình thì pải ở nhà tầm 2tr/tháng
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! cùng hội thuê nhà trường kỳ ở Hà Nội. cố lên nào các mẹ.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! lương càng cao thì nhu cầu cang cao thôi!
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! đúng làddi làm không biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Giấy tờ viết tay nếu nằm lọt trong khu dân cư thì chắc không đáng ngại lắm các mẹ nhỉ, chứ như chỗ nhà mình cả khu đều giấy tờ viết tay hết......
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chưa chắc đâu mẹ nó ạ. Nhà tớ ko phải thuê nhà, nhưng năm ngoái sửa lại cái mái (bị dột) và cái cổng, làm rào sắt linh tinh nữa mất tới gần 50tr, năm trước nữa cũng sửa nền nhà vì bị nứt, năm trước nữa thì sửa bể, tường bao, vách ngăn... nói túm lại là cũng rất tốn kém. Vì nhà tớ là nhà cấp 4, người ta xây để bán, khi mình ở nó hỏng lung tung phải sửa sang lại hết
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! bao giờ để có đủ tiền mua nhà hà nội đây, thật là nan giải.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Đời em em cũng ko nghĩ là mình sẽ có nhà Hà Nội ở, ngày đầu mới lấy chồng, 2 vợ chồng làm còn ko đủ ăn với trả tiền thuê nhà. Kể ra sinh cu xong nhà em có lộc lắm ấy nhé. Tự dưng bố mẹ chồng ở quê bán đất cho tiền mua nhà, rồi bố mẹ em cũng bán đất cho thêm, góp tiền mua cái chung cư trả góp , ko thì số em cũng đi thuê cả đời thôi, làm còn chả đủ ăn.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mình thì chưa phải ở nhà thuê,tiết kiệm được 1 khoản hàng tháng nhưng mỗi tội đi làm hơi xa
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! cô giáo TA làm thơ hay quá, đọc cái đoạn lại ở nhà thuê hê hê mà chết cả cười
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! các mẹ cứ thích bên nội thành chứ nếu sang ngoại thành thoáng hơn nhiều va không dăt đỏ như bên đó mỗi tội đi lam xa chư bên đông anh đát có 4 triệu/m thì các mẹ tha hồ ma ởmua 50m hết 200 xay nhà 200 ok tòng công 400 0989535480 có mẹ nao cần mua thi alo. chuc cac mre sơm thoat khỏi cảnh thue nhà
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hic, bao giờ cho đến ngày....mua được nhà đây. 4 năm ĐH, 3 năm đi làm. Cũng gần được 7 năm roài....... Nhà em cũng phải ở đông như nhà chị chủ topic, nhưng được cái là có 4 người đi làm rồi .