Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! khổ thân cố lên mẹ nó nhé, rồi sẽ tốt thôi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Ôi chẳng biết làm sao nhỉ? Em thây thu nhâp nha mẹ nó cũng ổn mà 13 năm thuê nhà thì lâu quá ạ. vợ chồng em mới cưới nhau được 4 năm cũng thuê nhà nhưng chắc ko đến 2 năm nữa có nhà rùi, thu nhập nhà em cũng ngang nhà bác thui. có vẻ nhà bác tốn tiền thuê nhà quá ạ. Nhà em thuê nhà+ gửi xe khoảng 850k/tháng thui. Ăn uông 4,5 tr, con học 2tr. Chi phí khác cho gd 2tr, tiêu vặt hai VC khoảng 2tr nữa. Còn đâu TK và đầu tư ạ.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! cũng đang quyết tâm đây mẹ nó ạ, cảm ơn mẹ nó nha
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi, ta cùng cảnh ngộ..................
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! lương và thu nhập ngoài 2 vc mỗi tháng tầm gần 20tr đó mà ko để được
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hic, mẹ nó gộp 2 khoản chi phí khác và tiêu vặt lại làm 1 khoản thui, tiền ăn bớt đi 1 chút xem sao
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Cunhgf cảnh ngộ, sắp đónG tiền nhà rùi...huhu
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! huhu, chia sẻ với mẹ nó............................
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Mẹ nó tìm miếng đất xa xa một chút, vừa ở vừa đầu tư, như thế vừa giữ được tiền mà vẫn có đất, chứ đợi đủ tiền mà mua đất thì khó lắm, cảnh thuê nhà cứ nay chuyển, mai chuyển, vất vả lắm
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! chủ top ơi cứ từ từ vậy, thuê nhà vẫn thoải mái mà hic.. sao cứ bi quan thế. với saobien thuê nhà hay nhà mình chẳng khác gì cả. đôi khi nghĩ thoáng ra cho dễ sống. em thấy báo viết đấy: tỷ lệ người nước ngoài thuê nhà nhiều mà
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! uh, cũng phải thường xuyên nghĩ thế mới sống được, nhưng đến tháng trả tiền bỏ ra 1 cục lại thấy xót xót, có nhà thì an cư lập nghiêj vẫn hơn. Đi thuê nhà muốn sắm sửa bộ bàn ghế tiếp khách cũng ngại vì mỗi lần chuyển thì ôi thôi...rồi cũng lắm thứ linh tinh nưax
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! e cũng tìm đuoc 1 mảnh rồi nhưng ở Hải phòng mà ko có tiền xây
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Lại chuyện nhà thuê, mai nhà em phải nộp 15.600k cho 3 tháng thuê nhà, nộp vào 15 của thàng cuối quý.hichic. tiếc tiền thật. (
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Mình cũng 30 năm thuê nhà roài mà chưa nghĩ được đến mảnh đất cắm dùi,chưa bít bao giờ mới có, hazzzzzzz
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi, bái phục tuổi đời của mẹ nó, thôi thì ta cứ hát điệp khuc nhà thuê thôi mẹ nó nhỉ, hihi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hì hì,viết nhầm, tuổi thuê nhà thì mới có hơn chục năm, kể từ lúc đi học ĐH đến giờ thoai,hahaha.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Mẹ nó ơi, chị em mình nhiều người còn phải sống cảnh thuê nhà này mà. VC em mới cưới và mới chuyển nhà về LLQ nhưng chỉ dám thuê phòng trọ 15-16m2 thôi (1,5tr/tháng) có gác xép nên cũng đỡ đươc được nhiều diện tích của cái giường. Ở thì thoải mái vì xóm có 5 phòng thôi, ở tách biệt với chủ nhà nhưng ghét 1 cái là nước sinh hoạt là nước giếng khoan, nước máy thì chủ nhà bơm vào cái bồn 200L chỉ để tráng rửa thức ăn và ăn uống thôi. Ao ước lớn nhất là có 1 cái nhà để ko còn phải sống cái cảnh :sáng mở mắt ra là mất 50k tiền nhà thôi.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hi hi, me tom ơi....................
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! uh thoi chịu khổ tí cũng đỡ ton kémm nhưng có con vào thì lại khác em ạ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mebin ơi, vậy chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?