Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! haiz...tinh thoi gian o HN ra em cung da duoc 10 nam roai day, nhưng ma cung may, sau 10 lan lon o HN em cung kiem duoc tam chong, gio o voi BMC, nha 25m2 - 4 tang, 5 con nguoi chui ra chui vao, nhiu khi cung chat choi, sap toi co baby nua thi ko biet lam sao, nhung cung do cai canh thue nha nhu cac me. truoc day thue nha co 1 minh nen cung thay do, gio co gd vao rui co con nua, thue nha chac ko du an...thoi thi chat day, kho chiu day nhung co ma o, bit dau 20 nam sau tk mua duoc manh dat cam dui.....Co len cac me nhe...
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! UI trời ơi, đằng nào cũng đi xa sao không đên nơi khác mà lên HN đất chật người đông, giá nhà cao chót vót làm chi cho khổ, cái khổ này là mình lựa chọn nha. Thông cảm lắm vì mình cũng từng thuê nhà nhưng vẫn phải nói thẳng nói thật như thế.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Thế mới biết các mẹ thuê nhà vất vả, nhà tớ ở với BMC sao lại không thấy tiết kiệm được 5 triệu thuê nhà nhỉ. Nhiều lúc vẫn thấy mặt dài "như cái bơm" dạo này nhiều chi phí quá không tính nổi.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! 13 năm à??? tớ cũng ngót ngét 12 năm lẽ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! gánh gồng nhiều người thế này cũng mệt đấy bạn nhỉ? tớ mỗi 2 vc, chưa con cái, thu nhập hơn phân nữa nhà bạn, mà thấy cũng vất vã quá
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Bạn này thuê nhà đắt nhỉ, nhưng được cái ở đông người, trong các khoản chi phí thì chắc chỉ TK được khoản thuê nhà thì may ra được.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! thế là may lắm rùi mẹ nó ạ, cố gắng khắc phục thôi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hê hê, cùng cảnh ngộ, ngang bằng tuổi tác, hihi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi, rồi lại phất sinh những thứ khác, cuộc sống biết thế nào là đủ nhỉ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi, thơ chị thật quá, e đọc xong lại ngẫm đến m chắc gì năm 30 tuổi đã được như chị, huhu, sao mà ở Thủ đô lại khổ thế chị nhỉ, ló mặt ra khỏi phòng thế nào cũng phải tiêu tiền (
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! ừa, có phải thơ đâu em, chột dạ kêu than hát bài Chị Tôi thế là nghĩ phận mình cũng rưa rứa, hihi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! huhu, như chị e thấy làm dịch thuật còn có thể kiếm thêm nhiều chỗ, huhu, e thấy e đang thảm quá, k hiểu sao ngày xưa lại đâm đầu vào học văn làm gì chứ, k bít thời gian tới rùi có khả khẩm hơn k chứ như bây giờ e còn k tưởng tượng đc m đang đứng ơ đâu cơ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mình tưởng mẹ nó định về HP mà............... hi, mình cũng đang tìm nhà thuê đây mà ko tìm đc, sắp ra đuòng rồi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hi hi chủ tốp có cái tiêu đề topic hay quá, làm mình phải vào ngó tí. Thôi chẹp miệng phấn đấu: nghèo thì lâu giàu mấy chốc bác ạ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hi, chị đang làm cho tụi INGO, xong lại dịch thêm, buôn bán, nói chung cũng tung hoành, nhưng chả tham vào đâu
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! K ốm k đau làm giàu mấy chốc. Mẹ nó phải tự an ủi thế để ráng lên, sắp qua rồi...
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hic, về Hp thì cũng phải thuê mẹ nó ạ, huhu.............................chỉ có về quê thì không phải thuê, huhhu
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hehe, sắp giàu rùi, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hic, đọc dòng tít cuae mẹ nó mà nghe thảm quá, hic. 13 năm, số tièn thuê nhà chắc mua đc cái nhà nhỏ ngoại thành rùi đấy nhỉ?> hic.