Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! chác vậy mẹ nó ạ, xót nên chả buồn tính
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi, we do the best and let God do the rest
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Nhà em tính từ khi lên đây học cũng ngót nghét bằng nhà chị rùi. Chỉ có điều là đã tích cop mua được mnarh đất nhưng lại xa quá. Tận Thiên đường bảo sơn. hic hic Chị em ta cố gắng động viên nhau vậy
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! nhà tớ cũng dg cố gắng mua 1 chỗ chui ra chui vào nhưng xiền thì ít mua chỗ xa thì k thích, mua gần phố thì chỉ mua đc tầm 20m2, hic, không thể chui ra chui vào đc. à mà mẹ nào có nhu cầu mua tầm 20m2 xây 3,5 tầng rồi, từ tầng 2 lên là hơn 20m2, họ đg cần bán gấp. Đang đòi 1,3 tỷ nhưng có thương lượng giảm tiếp đc, tớ nghĩ chỉ tầm hơn 1 tỷ là họ bán, ở khu định công, gần dg, chợ, tiện lắm. và 1 nhà ở ngõ 192 LTT: 27m2 xây 2 tầng 1 tỷ nhé.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Với giá như thế thì mình khuyên các mẹ nên mua chung cư. Vì những nahf trước đây có sổ rồi thì ko nói làm gì nhưng mà nhà mới bây giờ 0m2 thì ko được cấp sổ đỏ. Mình ít tiền mà nhà ko có cái sổ thì cũng nguy hiểm lắm. Hơn nữa, sau này có việc mà cần $ kinh doanh, có muốn thế chấp ngân hàng họ cũng ko nhận nhé. Sổ tối thiểu >=30m2 mới có cơ hội thế chấp. Vì mình kinh doanh nên phải tính đến hết các bài toán. Tầm 1.3 tỉ có thể mua chung cư khu Tân Tây ĐÔ rồi.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Ôi nghe nhà này nói mà thèm, đẳng cấp quá , có oto rồi. hic mình bao giờ mới được như họ nhỉ. hic hic
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hic! em chưa bằng chủ top nhưng cũng 6 năm bon chen, đang ao ước mua đc 1 miếng chui ra chui vào cho nó khỏi đau đầu mỗi tháng! Ôi người giàu cứ giàu còn nghèo thì....cứ từ từ chậm tiến!
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hic e nói cái này hời lạc đề 1 chút, nhưng do ko gửi được tin nhắn riêng cho chị nên e mạn phép post vào đây.Chào chị ạ. e được biết chị đang làm cho 1 tổ chức phi chính phủ ạ. E thực sự rất muốn làm việc cho tổ chức phi chính phủ, em tốt nghiệp chuyên ngành quản lý bệnh viện y tế, cộng đồng. Chị có thể cho em lời khuyên hoặc tư vấn thêm cho em được không ạ? bên tổ chức mình còn tuyển dụng internship hay officer không ạ? em rất mong nhận được giúp đỡ của chị ạ. hic e đăng ký mấy NGOs nhưng chẳng thấy liên hệ gì cả, có nhiều ứng cử viên sáng giá hơn mình nên toàn bị loại ạ. e có thể làm internship fulltime đựợc ạ. cảm ơn chị ạ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! trên 5 năm là có thâm niên rùi đấy các bác, em giờ cũng được 2 năm rùi nhé. khoe chiến tích với các bác. nhưng nghe câu bác thủy than đến 13 năm thì thấy oải quá
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Thôi thì cố gắng vậy, mẹ nó cũng kiên trì phết
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! nếu không có gì đột biến thì chắc là khó khăn lắm chị ạ.tiền tích cóp chẳ lại được với trượt giá
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Cứ tình hình này thì chắc em cũng phải bán than như chị chủ tóp rồi.... huhu
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Cảnh đi thuê đúng là khổ, cố gắng có chỗ chui ra chui vào cho con cái đỡ khổ.nhưng mà bây giờ nhà đất rẻ thía mà mình còn chưa mua được hông biết đến mùa nào đây
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Thông báo với mọi người giờ em mua được nhà rồi nhé,hic hic
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! cảm ơn mẹ nó nhé.................................tớ chuyển được giai đoạn rồi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chúc mừng mẹ nó Nhà em cũng mua rồi nhưng chắc = giờ năm sau mới ở dc
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chúc mừng chị chủ tóp nhá. Em cũng ao ước sau này có 1 ngôi nhà riêng, bé thôi cũng được ạ
Chúc mừng bạn, quyết định về HP thật sáng suốt hihi. Cơ mà tớ dân HN, chồng NĐ, NĐ quê chồng thì chẳng dễ kiếm ăn như HP. Còn HN thì đất chật người đông. Nội ngoại chẳng giúp được gì nên 2 vc cứ cố gắng mòn mỏi hic hic.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chúc mừng mẹ chủ topic đã có nhà riêng... Nhà em hy vọng năm nay cũng có nhà,,,,,, giờ thì đang thuê được cái rộng rãi và giá rẻ nên vẫn cố được.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hi, rồi giá cả nhà cũng sẽ về giá trị thực của nó thôi hy vọng giấc mơ có nhà của nhiều mẹ sẽ thành hiện thực