Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chúc mừng chủ top có nhà riềng. e cũng chỉ hi vọng kiếm được căn nhà nhỏ nhỏ thui ^^
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chúc mừng bạn nhé. Hihi mình cũng thuê nhà ở HN được gần 8 năm rồi. Mong rằng mấy năm nữa sẽ có cái tổ chim để ở!!!
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! như chị thế là chi tiêu tiết kiệm rồi đấy ạ, coi như m giúp đỡ người thân. Chứ như e đây đang 1m mà tháng tiêu tiết kiệm cũng tầm 3-4tr rồi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Đọc bài của mẹ nó hài ước nhỉ , may là nhà mình có sẵn rộng rãi thỏa mái không phải đi thuê hii , các mẹ đi thuê nhà nay đây mai đó được đi du lịch suốt cũng vui chứ hiiiiii
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hihi du mục thì có mẹ nó ạ, thuê nhà chán lắm huhu
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi... nhà mình mới lấy nhau cũng bị 3 tháng thuê nhà, ở phùng khoang. mà hồi đó nhà chủ không có nước sạch, 2 vợ chồng tự nhiên bị bệnh ghẻ lở sợ quá chuồn ngay... cũng may là sau đó mua được căn nhà nho nhỏ thui nhưng giờ thế là hạnh phúc rùi các mẹ ạ. nhà ở khu mình cũng ko đắt lắm mà cũng gần trường, gần chợ, gần bệnh viện. Đúng là trời thương cô phù hộ hihi....
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Bao giờ m mới dc như mẹ nó nhỉ? Vẫn còn phải thuê nhà
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Cứ 6 tháng thuê nhà là mất 1 m đất trong nội đô và 2 mét đất ngoại đô
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! trước kia nhà mình cứ 6 tháng là mất 30tr( bằng 1 con xe ga rùi)
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! ôi năm nay bảo nhà đất xuống đáy mà sao nó vẫn cứ quá sức với mình ý...
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Chúc mừng mẹ nó nhé. Tuy nhà ở có chật chội nhưng vẫn là của mình chị nhỉ? Mà gần trường, gần chợ, gần bệnh viện thế là nhất rùi còn gì
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! thế là tốt quá rồi cái nhà có 60m2 và cái vườn 50m2
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! nhà mình ở thì giấy tờ viết tay thôi mới đủ tiền mua, chứ sổ đỏ này kia thì lấy tiền đâu ra mà mua
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Nhà em thì suốt ngày chuyển nhà thôi, đầu năm đã phải chuyển........... ôi, em ghét cái cảnh này lắm rùi.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! bà có nhà Hà LỘI rồi ah, sướng nhá
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hiiii nói vậy cho các mẹ đỡ bùn thui chứ , tớ cũng chứng kiến các em sinh viên thuê nhà tớ rùi , nhà tớ đang cho thuê yên ổn thì nhà nước lấy đường , khổ bao nhiêu em khóc dở mếu dở vì chẳng tìm được nhà chỗ khác giá rẻ như nhà tớ , lúc ấy tức năm 2010 thương các em nên tớ cho thuê có mỗi 300k một tháng , nhà rộng 20 mét một phòng , 3 em ở một phòng và có chục phòng như thế , ở cả trên gác nhà tớ mới xây cũng cho các em ở , các em ấy biết ý ở cũng rất sạch sẽ gọn gàng , nuôi cả chim cây cá cảnh , đùng cái họ ủi nhà thế là cả mấy chục em phải toán loạn đi tìm nhà mãi không có , khóc dở mếu dở mà thương các em ấy quá chả bít làm thế nào , chưa kể khi chuyển nhà nào là bê tủ , bê giường , tháo các đồ ra dã cả xương , cảnh thuê nhà thì tất nhiên chả ai sướng cả , kể cả có đi thuê biệt thự thì cũng chả sướng như ở nhà mình hiiii
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Mình từ lúc lấy chồng đến giờ cũng đã đi thuê nhà đc 7 năm rồi. 7 năm thì chỗ ở hiện tại là chỗ thứ 3. Nhà đầu tiên thuê chỗ đẹp có 1tr5, nhà thứ 2 rộng rãi nhưng ở xa 3tr và nhà hiện tại ở chỗ cũng tạm đc nhưng tận tầng 5 giá 4.5tr. Không biết khi nào mới có cái nhà để ở nữa đây. Tiền tháng nào tiêu hết tháng ấy. Chán không muốn than nữa.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! cái cảnh chuyển đồ rồi lau dọn nhà mới nhà cũ, đúng là chẳng còn sức mà than nữa. Nhà bên cạnh nhà mình đang rao bán đấy các mẹ ạ, ở khu Hà Đông với Kim Giang. Nhưng giấy tờ viết tay thôi
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mua mảnh nhỏ nhỏ xa xa ý các mẹ ạ,mình thấy bảo trên Vĩnh Phúc đất có sổ đỏ khu dãn dân giá tầm 300n/m2 thôi,mua chung mảnh to to rồi để đấy,vài năm nữa nó lên giá thì bán,lấy tiền mua nhà dưới này
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! hihi, ước gì có 1 căn nhà nho nhỏ để thoát cảnh thuê nhà