Ngày em sinh con gái, không biết có phải đúng như lời cô y tá ở trạm xá của em nói không mà hầu hết các bác sĩ đỡ đẻ cho em tại viện cũng đều kêu ca con gái em có nhiều gây và dớt dãi. Tháng cuối cùng của thai kỳ, em đi khám thai như định kỳ ở trạm xá gần nhà. Bỗng dưng cô y tá hỏi em một câu: “Anh chị còn quan hệ tình dục với nhau không?”. Tất nhiên, em thấy câu hỏi này hơi bất ngờ dù cho biết rằng khi thăm khám sản, gặp những câu hỏi như thế này là bình thường. Em trả lời tự nhiên: “Vợ chồng chị vẫn thi thoảng lắm đá gà đá vịt. Như vậy có sao không em?”. Phải kiêng chuyện ấy vì yêu lúc cuối thai kỳ, con sinh ra sẽ nhiều gây và dãi? Bỗng dưng em để ý thấy thái độ của cô y tá có vẻ bối rối. Cô y tá vừa đo bụng em một cách thân tình vừa nói: “Phải kiêng chuyện ấy từ tháng này thôi chị nhé, vì em nghe nói yêu lúc cuối thai kỳ, con sinh ra sẽ nhiều gây và dãi đấy”! Hic hic! Em tá hỏa và khá giật mình khi nghe thấy cô y tá nói vậy. Bởi vì em chưa nghe thấy thông tin nào về chuyện này trước đó. Nhưng nếu đúng thế thật thì em có lỗi với con gái của mình quá. Em về nói chuyện này với chồng. Chồng em gạt ngay đi và cho đó là thông tin vớ vẩn, chẳng có cơ sở. Em thì cũng nửa hoài nghi, nửa sợ sệt. Và rồi chúng em thi thoảng vẫn gần gũi với nhau nhẹ nhàng cho đến ngày em sinh nở mẹ tròn con vuông. … Ngày em sinh con gái, không biết có phải đúng như lời cô y tá ở trạm xá của em nói không mà hầu hết các bác sĩ đỡ đẻ cho em tại viện cũng đều kêu ca con gái em có nhiều gây và dớt dãi. Bản thân em cũng không biết lý do tại sao bé nhà em lại nhiều gây và dãi hơn hẳn những đứa trẻ sơ sinh khác cùng phòng. Chồng em gạt ngay đi và cho đó là thông tin vớ vẩn, chẳng có cơ sở. Em thì cũng nửa hoài nghi, nửa sợ sệt. Rời bệnh viện về nhà, bà ngoại vẫn là người cùng em chăm nom cháu. Lần nào bà tắm cho con cũng lại phàn nàn, bé con nhà em nhiều gây quá. Mà đúng thật, từ bệnh viện về nhà đã hơn 1 tuần nhưng con gái em vẫn nhiều gây lắm. Hàng ngày, bà ngoại toàn pha nước ấm hòa với chanh để tắm cho con. Nhất là những phần nếp gấp ở cổ, tay, chân, bẹn, con vì có nhiều gây nên rất dễ bị hăm. Tắm 1 lần/ ngày, nhưng có vẻ chẳng mấy thấm tháp vào đâu. Thỉnh thoảng em vẫn dùng khăn nhúng nước ấm để lau lại cho con gây ở các nếp gấp. Bà ngoại và các anh chị em trong nhà đều rất lạ vì bé nhà em lại nhiều gây hơn hẳn so với những anh chị của chúng ra đời trước đó. Họ có vẻ không biết nguyên nhân tại sao một số trẻ sơ sinh sinh ra dù phát triển bình thường nhưng cơ thể lại có nhiều gây nhớt? Chỉ có vợ chồng em thì có thể ngầm hiểu được vì sao con lại bị nhiều gây nhớt đến thế. Có lẽ đúng như lời cô y tá đã cảnh báo chăng: Yêu trong giai đoạn cuối của bầu bí, con sinh ra sẽ nhiều gây? Tuy nhiên, vợ chồng em vì xấu hổ mà chẳng dám nói với ai điều này cả. Hiện con gái em mới chỉ được 4 tuần tuổi thôi. Nhưng nhìn con gái vẫn có nhiều gây và dãi, em thấy lo lắm. Em có nên cho con gái đi khám không? Hay đúng như lời cô ý tá nói, đây chính là cái giá mà vợ chồng em phải trả khi không biết kiêng khem chuyện ấy lúc bầu bí? Mẹ Ổi ương Nguồn : Phunutoday.vn
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? mình chưa nghe thấy chuyện này bao giờ đầy cặp vc gần gũi đến tận ngày sinh đó thôi nhà mình 2vc kiêng từ khi 2 vạch, vậy mà con vẫn nhiều gây mà
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? Sao có báo nói là NÊN để tập luyện cho xương chậu xương hông gì đó mà hị hị
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? ôi, hay nhỉ, sao nhà mình vẫn đều (nói là đều chứ ko bằng lúc chưa có bé) mà bé sinh ra sạch cong à, ko có tí gây gì đâu
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? chị chủ top có hay ăn mía ko nghe bảo ăn mía con đẻ ra sạch trơn và còn to khỏe nữa e thì kiêng từ lúc 2v đợi t8 này e đẻ là biết liền
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? Hóng chuyện xem ý kiến mọi ng thế nào He he. Sẽ có lúc cần hỏi
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? Mình cũng thấy câu chuyện này chả có tý cơ sở khoa học nào cả. Bé ở trong bụng mẹ được bảo vệ bởi màng ối cơ mà. Các tác động bên ngoài đâu liên quan j, đúng không?
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? Không có sơ sở khoa học nào nói về điều này cả, mình đã từng nghe nói lúc có bầu ăn nhiều ốc thì bé nhiều dãi nhưng mình cũng k tin, mình vẫn ăn nhưng k nhiều con cũng không sao Trường hợp này chẳng qua là vô tình trùng hợp thôi.
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? đúng là ăn mía con rất sạch đấy mẹ nó, tập 1 tớ cũng ăn nhiều mía hay sao mà con sạch lắm nhé. .
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? Mình cũng thấy vô lý thiệt đóa, chả có cơ sở khoa học nào cả, mềnh từ đầu đến khi sinh, vưỡn hoạt động đều đặn mừ, bé sinh ra không gây dãi gì cả
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? Chắc không phải đâu ạ, vì em thấy nhiều cặp vẫn bt, con vẫn sạch sẽ mà nhỉ?
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? ko phải đâu các mẹ, ......???? có người còn bảo khi mang bầu mà ăn nhiều ốc con sinh ra cũng nhiều dãi, vậy mà mình ăn ốc nhiều lẵm thế mà cu tý chả có dãi bao giờ cả
Mình với anh xã ... tận lúc trước sinh có 2-3 ngày con vẫn sạch sẽ thơm tho. Nói chung là nhiều kn các cụ truyền lại k đúng đâu ạ. Nghiệm từ mình họ bảo ăn cơm cháy, chuối, khoai lang thì sau này sinh vừa rặn vừa ị. Thế mà mình vẫn chả sao
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? mình cũng thấy không có cơ sở khoa học, Yêu trong thời diểm thai kỳ là tốt mà, quan trọng cả 2 thấy thoải mái và biết nhẹ nhàng.hihhi
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? mình thì ko bít do uống nc dừa nhìu hay làm chuyện ấy cũng ko đc thường xuyên ( vì mình lun thấy mệt trong thai kỳ cuối nên vc mình ko qh mấy) mà bé nahf mình sinh ra sạch lắm ý, chả có nhìu gây dãi đâu ah. da thì nhẵn thns lun ah, ko bị nhăn ah
Ðề: ’Yêu’ lúc bầu bí, con sinh ra nhiều gây, dãi? các mẹ thì chẳng biết thế nào nhưng em thì cứ từ tháng thứ 8 cho đến ngày sinh là em nói với OX phải kiêng cho 2 mẹ con em nghỉ ngơi nữa chứ