Ngày 07.7.2011 Minh Thư ( Bông) có thêm e trai là Minh Khoa (Lúa). Welcome các bạn vào thăm nhà Bông - Lúa nhoa. - Chị 2: Nguyễn Đăng Minh Thư: 16-12-2007 - Trai Út: Nguyễn Đăng Minh Khoa: 07-7-2011 - Daddy: Nguyễn Đăng Quang (Hội dê): 05-11 - Mommy: Trần Thị Kiều Anh ( Hội dê): 14-02 Một phát hiện hay hay: Mẹ ngày 14 - 02; Con gái ngày 16-12 (ngày chẳn, tháng chẵn lại chênh nhau 02 ngày 14-16, ngày mẹ trước ngày con gái. Bố ngày 05-11; Con trai ngày 07-07 (ngày lẻ tháng lẻ cũng chênh nhau 02 ngày 05 - 07, ngày bố trước ngày con trai Chặng đường của Bông: NB 2.7kg - 1M 4.2kg - 2M 5kg - 3M 5.2kg - 4m 5.8kg - 5M 6.2kg (8 tháng sốt phát ban, thế là lẹc đẹc) - 1y 7kg - 2y 9kg - 3y 12kg - từ 3y-4y cũng lên được 15.7kg rùi nhưng do bị viêm họng sốt..sốt..sốt hoài nên đến khi birthday 4y 15kg - cao 103cm - 4.5y: 15.3kg - cao 105cm Chặng đường của Lúa: NB 3.7kg - 1M 4.5kg - 2M 18ngày 5.8kg (dài 58cm) - 3M 18 ngày (ngày chích ngừa) 6.2kg (62cm) - 4M 18 ngày 6.8kg (68cm), sau 2 ngày chích ngừa sốt 40độ sút 300gram còn 6.5kg - 5M 7kg (70cm) - 6M 7.4kg (72cm) - 7M 7.9kg (74cm) - 10M 8.9kg (75cm)-11M kg vũ như cẩn (sốt siêu vi 3 ngày -> sút 300 gram), chưa đo chiều cao. Đợi 7.7.12 (1y tổng hợp luôn hen) Hình ảnh Bông từ 1 tuần tuổi Bông từ bệnh viện về nhà tròn 1 tuần Bông được 4M là mẹ cho đi SG chơi nè (nhà dì 3 ở Q10) Tớ chưa biết đứng đâu nhá, nhưng mẹ tớ cứ bắt tớ dựa vào tường để chụp hình, tớ nhổm người đòi đi, hic...suýt té đấy Váy sexy wa Tớ 6M rùi mẹ tặng tớ chiếc xe màu hồng nè. Ah, các bạn chắc sẽ théc méc tại sao tớ hay đội mũ, hic..hic.. Tớ hok có tóc, Mẹ tớ đợi mãi mà hok thấy tóc để cột cho tớ, hix. Còn dì 3 tặng tớ con hươu nè. Tớ thường xuyên bị mẹ đánh đòn vì cứ cắn & mút cái sừng hươu Tớ đang tập đứng nè. Tớ được 8 tháng, vẫn chưa thấy tóc đâu hết á. Thôi nôi của bé Bông (Nguyễn Đăng Minh Thư) Sinh nhật xong 1 tháng sau là đám cưới Bác họ của tớ (tức là chị họ của Mẹ tớ - nhà tớ gốc Bắc) 20M tớ có tóc rùi nè, hihiih Chuẩn bị sinh nhật lần thứ 2, mẹ cho tớ đi Studio chụp hình nè. Cảnh biển Người Hàn Quốc, hihiihihi Sinh nhật Bé Bông - Nguyễn Đăng Minh Thư lần 2 đây ạ Wedding của Cậu Út con, 2 mẹ con tranh thủ để gọi là có mặt trong ngày cưới Cậu nè. (24-12-2009) Tết 2010. Cụng ly với Ông bà Nội Sân nhà tớ nè. Sáng thứ 7 nhà tớ đi uống cafe. Papa tớ nháy cho 2 mẹ con 1 kiểu đứng trên cầu (trong quán cafe sân vườn đó nhoa) Sau đó pa mẹ uống cafe còn tớ ngồi đọc báo. Festival Diều ở Vũng Tàu, mẹ chở tớ đi dạo biển & ngắm Diều, sẵn thì nháy vài pô. Tớ bắt đầu đi học nè. Đây là sân trường tớ Tớ cưỡu hươu & đội nón bảo hiểm Tháng 4/10 nóng nực wa, pa mẹ cho tớ đi Mũi kê gà - Phan Thiết chơi nè. Hồ bơi liền kề biển, thích wa. Tớ - Dì 3 & em Sữa Tớ giống đàn chị hok ??? Hình ảnh Lúa từ 1 tuần tuổi Em 11 ngày, mụn nổi dzữ quá.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Tiếp theo, chàng Lúa 22 ngày tuổi Lúa suýt được 3th, hiihi Mẹ quậy e chưa nè.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Chị hai bế em nè. Nghe em khóc vội vàng chạy tới mà chưa kịp mặc quần, hihihihi
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Chúc mừng nhà mới của 2 chị em Bông - Lúa nè ... (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Úi, vậy mình xí mặt tiền roài. Bông càng lớn càng xinh
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Bông càng lớn càng xinh, xinh giống mẹ nhỉ? Chúc bông và lúa hay ăn cóng nhớn nhé.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Chị Bông hồi bé nhìn bụ bẫm và xinh xinh hiền hiền ... thế mà giờ lại bị mẹ nói xấu là chị giờ đanh đá lắm là sao ta ???? Em Lúa thì iu hết chỗ nói rùi, Lúa còn bé mà chụp hình rất duyên nhé, mặt mũi, mắt miệng ui ui không tả nổi nhưng mà mẹ Minh thấy Lúa duyên lắm ý.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... ủa sao chị lại dùng nick khác vậy? nhà mới của B-L tổng hợp hình của B-L iu quá...............mk sẽ vào chơi thường nhé
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Xí mặt tiền nè. Nhà chị được điểm 10 rùi. Thèm thèm...
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Chị dùng nick này để Lúa khỏi ganh tị, hihihii. Nick kia dùng buôn bán thôi. Welcome MK gh1 chơi thường xuyên nha. Mẹ B-L sẽ dọn nhà mỗi ngày & cho B-L đi chơi mỗi ngày hihihii.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Mẹ Ken cũng bắt chước mẹ chị Bông đi, kiếm thêm em Sữa (gỉl) nhé để Ken chơi với e cho vui nè. Lâu rùi hok gặp Nhím, dạo này Nhím sao rùi ta, Ken có gặp Nhím ko vậy.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Mà đúng là hồi bé Bông dễ thương lắm, tính cũng thuần nữa, nhưng từ khi sn 3y & đi học đến giờ càng ngày càng đanh đá, mà nó còn thể hiện trên nét mặt nữa đó mẹ hungminh ơi. Em Minh cứ gặp chị sẽ bít liền hà. Hok tin hỏi Mk & chị ANnie đi nha. Lúa thì hiện tại hiền hiền lắm à, ko bít lớn có giống chi 2 ko đây. Mẹ B-L đang sợ lắm lắm. Hôm nay L hết ho, chuyển qua sổ mũi, hic...tội nghiệp quá, e ngủ ko được yên vì ngạt mũi anh Minh ah.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Thanks mẹ annguyen nhé, welcome vào nhà Bông chơi thường xuyên nhé
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Mẹ butterflythu cho bé đến nhà Bông chơi mỗi ngày nha.
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Chị Annie của e lúc nào cũng nahnh chân hết á, hiihihihi
Ðề: Nhà mới của Bông & Lúa đây. Welcome...welcome... Bông & Lúa tháng 3/2012 ( Bông 4 tuổi 3 tháng, Lúa gấn 9 tháng)