Con trai tôi chưa được hai tuổi rưỡi Từ khi đi học, ai giơ tay lên là con trai tôi vội đưa cả hai tay lên che đầu che mặt. Ở nhà tuyệt đối không có ai tát cháu bao giờ Bố mẹ ông bà có đánh chỉ đánh vào mông Sao cháu lại có kiểu tự vệ như khi bị tát nhiều lần? Tôi rất nghi ngờ ở lớp cháu hay bị các cô giáo nhà trẻ tát Tôi phải làm gì?
Đôi khi đấy chỉ là phản ứng tự vệ của trẻ mà trẻ bắt chước được của người lớn Cái này phải xem xét lại bạn ạ Bạn cho bé đi nhà trẻ nào, các cô tận tình chăm sóc bé chứ? Thử trao đổi với các phụ huynh khác xem thế nào bạn ạ
Khả năng cô giáo đánh hay bé đã bị bạn khác bắt nạt là khá cao. Do vậy bạn nên điều tra sớm để có biện pháp xử lý. Nếu do cô giáo đánh thì ảnh hưởng tâm lý sẽ không nhỏ cho sự phát triển của trẻ về sau. Nói chung có thể dễ dàng quan sát được thái độ của bé khi đưa bé cho cô. Nếu cảm thấy sợ sệt thì khả năng này càng cao. Ngoài ra kết hợp phỏng vấn các bố mẹ có con cùng lớp con bạn. Hoăc có thể cử người đến để theo dõi từ xa. Nói chung không nên quá tin tưởng vào danh tiếng của nhà trường vì một trường tốt vẫn có thể có cô giáo không tốt.
em cũgn nhgĩ chị nên hỏi các phụ huynh khác xem, hoặc giả vờ hỏi cô xem ở lớp cháu có bị ai bắt nạt ko.
con trai đã 2.5t rồi bạn có thể vừa chơi vừa 'hỏi' con chuyện ở lớp được rồi đấy. Trẻ con mà, có sao nó sẽ nói vậy cho mà xem. PS: nhớ đừng hỏi trực tiếp như là 'cô có đánh con ko?' hay 'cô đánh con vào đâu' nhé
Ỉn nhà mình đi lớp đến ngày thứ 4 về bảo với mẹ là : Mẹ ơi, Ỉn đánh đổ cháo ra áo, Ỉn bị cô đánh vào đầu... Hôm sau mình đến lớp có hỏi khéo cô : Cô ơi, hôm qua Ỉn đánh đổ cháo hả cô ...về nhà cứ thấy Ỉn sợ sệt mãi ... Cô bảo : Ỉn có đánh đổ cháo,đổ ra áo rồi cô lại thay cho chứ có gì mà sợ .. sau rồi mình còn hỏi các phụ huynh khác và đến đón Ỉn sớm hơn mọi hôm để quan sát vì trước giờ đón, khoảng 3h30 các bé có ăn bữa phụ mà.Thì thấy là cô có ...đánh các bé thật, nhưng chỉ là giơ tay lên đánh dọa thôi ...
Cho con đi hoc mà lo quá Đánh trẻ em vào mông thì thôi, chấp nhận vậy Chứ các cô cứ đánh vào đầu vào mặt, mình lo ảnh hưởng thần kinh lắm Có cách nào ngăn ngừa hoặc chặn đứng việc này của các cô giáo mầm non không nhỉ? Các mẹ khuyên mình với
Bây giờ cho con đi nhà trẻ sợ thiệt. Mình đang muốn tìm lớp cho con trai. hic. Chẳng muốn cho đi tí nào
Mình triệt để tuân theo lời người xưa đã nói" Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy", ko phải nói xấu các cô nhưng bố mẹ quan tâm đến cô thì con mình cũng được các cô quan tâm hơn thật. ai như con tớ ko? cô giữ lại học 2 năm lớp nhỏ, năm nay bị chuyển thẳng lên lớp lớn, bỏ qua lớp nhỡ( con trai 4 tuổi rưỡi).
bé nhà mình 2.5 tuổi cũng mới đi được 3 hôm mà tính cách bé thay đổi wa,tự dưng bé rất nóng nảy, hôm nay còn hung với cả nhà đòi cầm thước và nói "đưa cái thước đây để đánh vào đít nào" sợ wa.. trong nhà mình ko có ai nói câu đó cả.Mình cũng đang nghi ngờ cô giáo có hành động ko tốt cho bé và bé đang bị ám ảnh...cũng đang suy nghĩ chưa bit phải làm thế nào,ko cho bé đi học thì cũng ko đc...ngoài gđ chả còn bit tin ai nữa rồi hic
minh da tung la gvmn it nhat la 4 nam.La cha me ma nhieu luc cung k the kiem che noi nua la cac co.Cac me dung qua lo lang khi dua be di hoc nhu vay.Cac be con nho nen luc nao cung muon duoc cung chieu,duoc quan tam nhung khi da di hoc thi lai hoan toan khac.Mat khac 2 co cung phai cham lo va day do cho 40 be 1 lop nen su quan tam cung duoc san se ra 40phan,tam ly va cong viec rat met moi ma dong luong thi qua it oi.khi di hoc cac me hay dong vien de tre vui ve toi lop,chu nhu minh thay chi co tre lop lon moi y thuc duoc viec di hoc nen k khoc va toi lop cung ngoan,con cac be nho hon thi k thich di hoc dau.khong phai vi co giao ma la vi be muon duoc o nha voi me.Minh da tung day 1 lop co be suot 1 nam ngay nao di hoc cung khoc,luc bo me toi don cung khoc thi doi tai co sao duoc?Ma day bao tre k phai luc nao cung nhe nhang va chieu theo y thich cu tre la duoc.Day la noi tre duoc cham soc,hoc tap va ren luyen chu k phai la noi ma cha me co the gui tre vao lop vi o nha k co nguoi trong.Lop minh ngay truoc cung co bo me ngay nao cung cu voi vang vut con o cua lop ma k bao gio coi bot quan ao,khau trang hay treo cho con cai balo len gia,nho minh mua chao va sua chua an sang ma k nhac den tien.Ngay le tet cung k he co li chuc mung chu chua dam mo toi qua cap.Vay ma minh van at quan tam toi be nay.Dong nghiep con bao minh bi ham.Khong phai co nao cung xau nhu cac me lo dau.Mo uoc cua minh tu ngay hoc mau giao la dc tro thanh gvmn va minh da huc hien duoc.minh cung dam chac minh la 1gvmn yeu nghe nhat nhung duong nhu minh k co duyen voi nghe.(
Cho con đi nhà trẻ mình muốn con được : - yêu thương chăm sóc - tôn trọng - như một con người (đúng nghĩa vì nhiều khi các cô coi thường các bé quá, trẻ con nhiều khi cũng biết và cũng cảm nhận được rất nhiều) - dạy dỗ (vừa dạy lại phải vừa dỗ) Nhắc đến con lại thấy xót xa, nghĩ đến việc con có thể bị tát lại thấy đau lòng Đau lòng quá
Mình là cha mẹ đánh con còn không nỡ mà để người ngoài tát vào mặt một đứa bé -- > chịu sao nổi chứ. Mà đã là cô giáo thì đương nhiên dạy bảo sao cho bé để nghe lời chứ không thể dùng hành động bạo lực kiểu đó được đâu
Mình cũng như mẹ Richcoi , cũng chỉ muốn con được : - yêu thương chăm sóc - tôn trọng - như một con người (đúng nghĩa vì nhiều khi các cô coi thường các bé quá, trẻ con nhiều khi cũng biết và cũng cảm nhận được rất nhiều) - dạy dỗ (vừa dạy lại phải vừa dỗ) chẳng lẽ những điều này khó thực hiện đến vậy sao ???
Ở nhà cũng không ổn đâu Vì đi học bé mới phát triển kỹ năng giao tiếp, hòa nhập và thích ứng Ở nhà với ông bà được chiều quá nhiều bé đành hanh, ích kỷ lắm Biết là bé có thể bị đánh nhưng đấy cũng là một phần tất yếu của cuộc sống và quá trình thích ứng với cuộc sống đầy khó khăn rồi lớn lên. Chỉ không được đánh vào đầu vào mặt thôi, chứ các cô giáo đánh vào mông để răn dạy thì phải chấp nhận. Các bố mẹ đi làm nhiều khi cũng gặp khó khăn, cũng bị "đánh" nhưng có ai vì thế mà ở nhà cho chồng nuôi, vợ nuôi hay bố mẹ nuôi không? Vẫn phải thích ứng và tiếp tục chiến đấu đấy chứ. Nhưng cứ nghĩ đến việc bé như thế mà bị tát thì đau đớn quá Đau đớn quá.
Chị ơi,để biết thực hư thế nào.Em nghĩ hôm nào chị nghỉ làm một hôm, đến trường đứng ngoài cửa lớp theo dõi xem tình hình thế nào! Cứ để bé như thế thì tội lắm, có khi lại thành bị trầm cảm ý!
đúng là nhìu khi mấy bé nó quấy quá làm mình cũng bực thật nhưng trẻ con nó bít j đâu. Đã gửi đi mẫu giáo mà con còn bị đánh thì cha mẹ nào chịu nổi. Con e mà bị đánh thế chắc e đốt cái trường mầm non lun qía