Cách đây 4 tháng 20 ngày, ngày con chào đời ngày 25/1/2012. Sáng hôm đó là mùng 3 tết Nhâm Thìn, Mẹ đang định ra khỏi giường để nấu cơm, thắp hường, nhưng chỉ 1 cái quay người của Mẹ, mà Mẹ thấy nước chảy ra, rồi nước chảy rất nhiều, Mẹ ngỡ ngàng trong phút giây, vì còn 13 ngày nữa mới đến ngày sinh và Mẹ biết mình đã vỡ ối rồi. Vậy là Bố Mẹ vội vàng chuẩn bị đồ vào Viện C, Bố gọi điện cho Bà Ngoại, Bà Nội thông báo tình hình của Mẹ con mình. Mẹ biết mình sẽ phải sinh mổ đây, vì trộm vía con bụ lắm cơ, cách đó 6 hôm Mẹ đi siêu âm bsy bảo con nặng 4kg rồi. Vỡ ối, Mẹ lo lắm, lo con bị ngạt, nhưng thi thoảng vẫn thấy con đạp, vào viện từ 9h sáng mà đến 4h chiều Bsy mới mổ cho Mẹ. Và kết quả là một cu con đã chào đời, nặng 3.9kg. Con sinh thiếu 13 ngày nhưng 2 cái má con phinh phính, đáng yêu lắm cơ. Lúc con 15 ngày tuổi, Bà ngoại vừa tắm cho con xong, con đang sảng khoái nhìn mọi thứ xung quanh. Ảnh con lúc 2,5 tháng nè, lúc này con biết chơi, biết hóng chuyện, rồi cho tay vào miệng mút. Hotboy của mẹ rất hay cười, nụ cười của con làm mẹ quên hết mệt mỏi, quên hết vất vả và là động lực để mẹ sống và làm việc Con sắp mọc những chiếc răng đầu tiên nên hay đẩy lưỡi ra ngoài, trông đáng iu lắm cơ í Ảnh con lúc 4 tháng 22 ngày Ảnh của con còn rất nhiều, Mẹ sẽ up lên dần dần nha. Ảnh con tắm nè, con thích tắm lắm ạ, con toàn lấy chân đập xuống nước thôi, mỗi lần mẹ bà bà tắm, con nằm hưởng thụ sung sướng..... Ảnh con 6 tháng tuổi ( mới chụp 7/24) Ảnh con đang tập võ: Con trai hay khoanh tay lắm ạ: Yêu con nhiều lắm lắm. Chúc con zai Mẹ luôn mạnh khỏe, mau ăn chóng nhớn. Con zai mẹ lúc 9 tháng 14 ngày Mới mua cho con zai mũ len của cô voimamut đây, show hàng luôn nè lâu rồi mẹ bận quá, ko có thời gan up ảnh con zai lên. Hnay công việc tạm ổn, mẹ ở cty nhớ con quá, lấy ảnh ra xem và post ảnh lên, làm kỷ niệm. Ảnh con đi đám cưới, đang chơi trong phòng Cậu Thái, phòng cô dâu chú rể Ảnh con đi siêu thị big C tuần trước'
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. nhìn con cho tay vào miệng cứ như che miệng ngáp ý hihi nhìn iu quá, chúc con hay ăn chóng nhớn nhé
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. yeu quá nhìn lại nghĩ tới Benz nhà em hay thích ngậm tay toàn bị mẹ đánh vì tội ngậm tay
Re: Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. khi con ngậm tay , em cũng toàn rút tay ra thôi, nhớn thêm tí nữa mà ngậm tay thì mẹ đánh đít luôn. À cu con nhà em đợt này trộm vía ngoan lắm, còn 3 ngày nữa tròn 5 tháng nhưng mà toàn tự ngủ thôi, tối mẹ mệt, 10h30 mà ru con chưa ngủ, mẹ ngủ trước, đến nửa đêm tỉnh dậy thì con ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Mẹ xấu quá, con ngoan quá
Re: Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. ko có hotboy thì có hotgirl lo gì chị ơi, em lại đang thích hotgirl rồi đấy (u)
Ðề: Re: Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Em Benz mới đc gần 4 tháng thui đã bị mẹ tét mỗi khi ngậm tay rùi hiii
Re: Ðề: Re: Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Ôi thế à, mỗi lần con em mút tay, là em chỉ rút tay bé ra thôi, thi thoảng mà quấy thì mẹ tét đít.
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. hotboy nhìn yêu quá, sau này lớn lên các em theo đuôi dài dài đây!
Re: Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. hi hi, bố mẹ hotboy cũng toàn trêu hotboy , kiểu này Bố Mẹ được làm ông bà nội sớm thôi....
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Trộm vía, hót boi nhà chị iu thế, nhưng mà lộ hàng quá nhé! Nhà e đang chuẩn bị đón rồng con chị ạ, e dự sinh 28/11 mà vẫn chưa bít bé iiu là hót boi hay hót gơn ạ
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. nhà e thì girl hay boy đều hot hết ^^ hihi, vào ngắm con giai iu thế mẹ cháu ơi ^^
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. nhà tớ, bố con nó là hotboy, mẹ thì là hotgirl, cả nhà cùng hót hòn họt.(u)
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. Trộm vía, nhìn cháu hotboy thật Mà như lời mẹ cháu thì cả nhà cháu đều hót hòn họt Chúc mừng nhé
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. hi hi, mẹ cháu xí lắm, may được thằng cu ngon phết ạ ( trộm vía con)
Ðề: Ảnh hotboy của Mẹ, sự sống của Mẹ. trộm vía, bé kháu khỉnh xinh quá cơ, vậy la vua rông rôi chị nhỉ