Ðề: Câu hỏi khó của con Thực ra các bé bây giờ rất thông minh, theo mình mình sẽ ví dụ 1 câu truyện nào đấy rồi áp dụng luôn !
Ðề: Câu hỏi khó của con giống con mình quá, giờ mỗi lần ăn cơm no là nói bụng con có em bé phải nói sao với con nhỉ
Ðề: Câu hỏi khó của con Bảo với con ăn cơm để lớn lên, cơm vào bụng, rùi chuyển xuống chân xuống tay, cho tay chân nó lớn lên, chứ không phải thành 1 em bé đâu ah
Ðề: Câu hỏi khó của con Hôm qua con hỏi tớ " Con đố mẹ con j đầu dê mình ốc ?". Các mẹ có trả lời đc ko ?
Ðề: Câu hỏi khó của con Con dốc nàng ah. Hầu hết bọn trẻ con 6-7 tuổi đều về đố câu này.Chắc là đi học có câu này.
Ðề: Câu hỏi khó của con Em đang mang bầu bụng to cháu gái 5 tuổi của em hỏi trong bụng H có gì? em trả lời trong bụng H có em bé. Bé lại hỏi thế trong bụng con có gì ??? http://quangtrilieu.vn CÔNG NGHỆ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ BẠCH BIẾN- VẢY NẾN QUÉT SẠCH VẢY NẾN 6 - 10 TUẦN
Ðề: Câu hỏi khó của con THì câu nài quen thuộc mà .Bon cháu tớ về cũng hý hửng mang ra đố .Mình bít rồi vẫn phải chả vờ .Ko nỡ dập tắt niềm sung sướng của bọn nó .
Ðề: Câu hỏi khó của con Tý nhà mình cũng hay hỏi: mẹ ơi, có phải con chui từ bụng mẹ ra không? Mình vẫn hay trả lời con: "Con nhìn đây này- cho con xem vết mổ, bác sĩ đã phải rạch bụng mẹ để lấy con ra đấy", sau đó rồi khâu vết mổ đó lại. Con nhìn xem, vẫn còn vết tích đây này! Cu cậu hỏi vu vo thêm, thế mẹ có đau không ạ? Minh trả lời: Có con à, nhưng vì con và được nhìn thấy con nên mẹ không còn cảm giác đấy nữa". Con thương mẹ phải là cậu bé ngoan, vâng lời, con nhớ chưa? Thế là cu cậu không hỏi thêm gì nữa.
Ðề: Câu hỏi khó của con bé nhà mình cũng hỏi như bé nhà merua và còn hỏi mẹ ơi mẹ sinh con ra từ đâu hả mẹ .E buồn cười quá và bảo mẹ sinh con ra từ rốn con ah ! Mình nghĩ giải thích cho con giai đoạn này hoi sớm có thể dùng cách hoãn binh hiệu quả quả là ổn.
Ðề: Câu hỏi khó của con hihi, nhiều lúc bé hỏi khó trả lời lắm. Cháu mình bảo dì sinh em bé ở đâu? mình bảo bs mổ bụng đưa em bé ra
Ðề: Câu hỏi khó của con làm sao khi con hỏi là con sinh ra ntn nhỉ, không thể cứ nói mãi là chui ra từ nách hay con cò đưa tới được
Ðề: Câu hỏi khó của con hahaha=)). Đúng là trẻ con dễ thương kinh khủng ) Ko thấy con hỏi là nhớ đấy chị ah
Ðề: Câu hỏi khó của con Hihi. Đọc topic của chủ top lại nghĩ đến con mình. Con nhà em sắp 4 tuổi. Xuống nhà bà ngoại thấy phải đi nhiều bậc cầu thang. Về bảo mẹ, mẹ ơi nhà mình nghèo thế, nhà mình có ít bậc cầu thang hơn nhà bà ngoại.