Ðề: Câu hỏi khó của con câu trả lời của mẹ nó hay quá, vừa hài ước, mà con vẫn có thể hiểu vote cho mẹ nó
Ðề: Câu hỏi khó của con trường hợp của mẹ này công nhận là khó đỡ, nghe mà bùn cười quá, ku nhà em mới đc 9 tháng chưa bít gì, ít nữa lớn chút thì lại có nhìu điều thú vị, hih
Ðề: Câu hỏi khó của con Em sắp có cháu. Cho em kê dép học hỏi với nhé ( em được 5 tháng rồi các mẹ à )
Ðề: Câu hỏi khó của con mình thấy ng lớn cứ vòng vo cái đó làm nó tò mò , nhưng nếu nó đã tò mò thì giải thích trên phương hướng sinh học là đc mà
Ðề: Câu hỏi khó của con hôm qua con đi học về, nhìn mặt trời dang lặn, con bảo, mẹ ơi, mặt trời đang úp xuống, uh, mặt trời đang úp. mẹ ơi, trong mặt trời có cái đó không,. mình ko hiểu, hỏi lại, cái gì hả con, con lại bảo, cái đó, riết, hỏi qua hỏi lại một hồi, mà cũng ko biết cái đó là cái gì, hic. ôi,
Ðề: Câu hỏi khó của con Con mình thì hỏi: "Làm thế nào để mẹ sinh ra con?". Nhưng may mẹ chưa kịp trả lời thì con lại trả lời hộ là: Chắc mẹ ăn nhiều, bụng mẹ to rồi mẹ sinh ra con nhỉ? Haha, chít cười.
Ðề: Câu hỏi khó của con Bé nhà mình cũng hỏi câu này. Loay hoay ko biết nói sao. Khất nợ con đến hôm rồi mấy trả lời. Con chui từ nách mẹ ra. Tại bố cù nack mẹ nên con chui ra được. Khó trả lời quá các mẹ ah.
Ðề: Câu hỏi khó của con Em chưa có em bé, nhưng cũng tiếp xúc nhiều với trẻ con, nên vào học hỏi những câu hỏi xoáy của các con và những câu trả lời xoay của các mẹ, để còn giải quyết khi cần. Cảm ơn các mẹ thông thái.
Ðề: Câu hỏi khó của con câu hỏi khó nhất của con: nửa đêm nửa hôm con thức giấc ngây ngô hỏi : " bố mẹ đang làm gì đấy??"
Ðề: Câu hỏi khó của con Nhiều lúc ku tý hỏi mà ko biết trả lời sao cho phải .... hic trẻ giờ thông minh quá
Ðề: Câu hỏi khó của con Như mình đọc được ở đâu đó (lâu rồi không nhớ rõ), mỗi khi trẻ nhỏ hỏi câu nào đó hơi bị ''khó'', hãy hỏi lại trẻ bằng 1 câu hỏi nào đó để đánh trống lảng hoặc nghĩ ra 1 câu chuyện nào đó ngây ngô cũng đc đủ để trẻ hài lòng rồi cuối cùng vẫn là hướng trẻ đến chuyện khác.
Ðề: Câu hỏi khó của con Theo em thì mẹ nó cứ giải thích: Ngày xưa con hư không nghe lời bố mẹ lên bố bế con bỏ vào trong bụng mẹ. Từ nay con không được hư nghe chưa không bố mà bế bỏ vào ông ngóa ngộp(ông đầu to, thuồng luồng...) Ôi sợ lắm.... Nếu bé có hỏi sao con không biết thì bảo ngày xưa con bé thì nhớ làm sao được. Em nghĩ ở mỗi một độ tuổi có tâm sinh lý khác nhau lên giải thích cho bé theo độ tuổi là được ạ.
Ðề: Câu hỏi khó của con Đúng là không dễ dàng gì trả lời các câu hỏi của trẻ con, nhất là trẻ con thời nay rất thông mỉnh, tự nhiên, người lớn mà trả lời bằng cách nói dối trẻ dễ mất niềm tin và có thể ảnh hưởng, nói thật thì nó chưa thể hiểu được, tôi thì nếu bí đành trả lời "lớn lên con sẽ hiểu, bây giờ có nói cũng không hiểu được đâu"
Ðề: Câu hỏi khó của con trẻ con đang tuổi hiếu động...nhìu câu hỏi mẹ nó nên trả lời cho bé vì cái thời gian này là bé tiếp thu tốt nhất, nhưng cũng có nhìu câu hỏi không nên trả lời mà phải nói cho bé hiểu không nên hỏi những câu hỏi đó.