Tranh luận: Câu Hỏi Khó Của Con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi merua, 23/2/2007.

  1. wood_shop88

    wood_shop88 Lao động chăm chỉ, say mê thành công sẽ đến.

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    vào đây học hỏi kinh nghiệm của các mẹ thấy các bé có những câu hỏi khó mà cũng bùn cười quá ,các mẹ cũng đau đầu vì các câu hỏi cúa các con , chắc sau này e cũng sẽ như thế thôi con e mới đc hơn 1 tuổi chắc cũng phải đi đọc sách tìm tòi để nhỡ con có hỏi thì còn biết lựa để mà trả bé nữa,trẻ con bg khôn thật đấy làm các mẹ toàn bó tay vì những câu hỏi rất chi là vô tư hồn nhiên :))
     
    Đang tải...


  2. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    trẻ con đúng là lanh lợi thật nh câu hỏi khiến cha mẹ phải suy nghĩ nhưng mà hỏi đc như thế chúng nó tư duy tốt thật
     
  3. Heo ngố

    Heo ngố Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Nhiều đứa lanh lợi nó hỏi nhiều câu không biết phải trả lời thế nào luôn.
    Khóc chả khóc nổi mà cười cũng chả xong. Bố mẹ mặt cứ méo xệch
     
  4. rubi222

    rubi222 Banned

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Bé nhà mình mỗi lần mình nấu ăn cũng quấn lại rồi hỏi đủ mọi thứ làm mình không biết trả lời thế nào.
     
  5. vananh41

    vananh41 Banned

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Ôi dễ thương thật đấy nhỉ. Mình cũng đang háo hức để chào đón bé con của mình.
     
  6. nắng ngơ

    nắng ngơ Nhím còi

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Nhiều khi bọn nó hỏi thâm phết đấy? Chả biết đường nào mà lần :))
    Bố mẹ ngây hết cả người ra luôn
     
  7. bong_bong_06

    bong_bong_06 GA CHỐNG THẤM, CHĂN NỈ...

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    ơi ku lớn nhà mình đang học lớp 1 xem tivi thấy quảng cáo BVS .
    con: mẹ ơi đây là bỉm hả mẹ?
    mẹ: uh
    con: sao lớn rồi phải dùng bỉm hả mẹ?
    mẹ: :rolleyes: à thì đấy là quảng cáo các cô đi mua bỉm cho em bé mà!!!!
     
  8. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hên quá, con em còn nhỏ quá chưa hỏi mấy câu này, em vào học hỏi trước lấy kinh nghiệm.
     
  9. mecuagaucon79

    mecuagaucon79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    bé dễ thương thế.. Mẹ nó bảo với bé là: bố cùng mẹ đẻ ra bé :).
     
  10. littlegirl_bigmind

    littlegirl_bigmind Banned

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Bạn có thể bảo với con là: Sau này trong cuộc sống sẽ có những việc con ko thể tự làm 1 mình được mà cần một người yêu thương con ở bên con để giúp đỡ, giống như mẹ yêu con nên luôn bên con để chăm con ăn, chỉ con học, thì bố cũng yêu thương mẹ, ở bên mẹ và giúp mẹ tạo ra con
    :D
     
  11. zizugagu

    zizugagu Banned

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Hix, sau này chắc em cũng se gặp trường hợp này.haha
     
  12. thundersun

    thundersun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Thực sự là lúc này mình khá "bí" câu trả lời vì thứ nhất có đủ thành viên trong gia đình, thứ hai là để con trẻ hiểu được "công dụng" của sản phẩm đó sẽ phải tư duy liên hệ nhiều thứ mà chưa chắc đã giải thích nổi cho con hiểu tại sao, thế nào..Để rồi sau đó câu hỏi "tại sao" sẽ lại dài mãi. Trong tình huống đó mình đành nói "Đang giờ ăn cơm, con ăn xong đi khi nào rảnh mẹ sẽ giải thích rõ hơn cho con".
    Còn các mẹ thì sao? Ai có thể giúp mình một câu hỏi hợp lý nhất trong tình huống này đối với trẻ 7-8 tuổi?
     
  13. ph0ng linh

    ph0ng linh Banned

    Tham gia:
    31/5/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    ngày xưa em chẳng hỏi bố mẹ thế bao giờ, nhưng đi học mẫu giáo thì các cô giáo lại hỏi em =)) "bố mẹ con không ngủ chung với nhau làm sao vẫn có em bé" =)) thế là lúc đấy em mới nghĩ... :)))
     
  14. meruby862011

    meruby862011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Đúng là trẻ con bây giờ thông minh quá. Em đánh dấu để sau này bé nhà em có hỏi còn cái mà mở ra xem để trả lời. Hóng hết các bài viết của các mẹ
     
  15. bienbong

    bienbong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Câu trả lời này, bé 2 tuổi có hiểu không nhỉ? Mình đọc còn thấy ...


     
  16. tuyetmuahe

    tuyetmuahe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Ôi lại vấn đề này :) Lắm lúc con nó vặn vẹo cho không biết trả lời ra sao luôn ý ạ :)) Dở khóc dở cười :))
     
  17. TuLip8458

    TuLip8458 www.FastEnglish.org

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Câu hỏi vui và ngộ nghĩnh ghê! đúng là các bé thật biết tò mò! Nhưng rất thông minh đấy chứ! :
    Khi vấn đề này xảy ra, thường các ông bố bà mẹ rất lúng túng. Điều này thật không nên! Chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị trước khi những tình huống này xảy ra. Tại các nhà sách bán rất nhiều truyện tranh dành cho trẻ em khi nói tới vấn đề này, những truyện tranh với chủ đề đáp xoáy cho trẻ rất hay và bổ ích, chúng ta có thể mua về và kể cho bé nghe.

    Bên cạnh đó, mình cứ vận dụng việc đặt câu hỏi ngược cho bé! để vừa giúp bé sáng tạo hơn, mà cũng biết bé đang nghĩ gì.
    Chúng ta cũng chú ý khi kể cho bé nghe phải nói khéo ví dụ: cả mẹ và ba đều yêu con, Con là tất cả của ba và mẹ, vì vậy lúc nào ba mẹ cũng phải sát cánh cùng nhau để bảo vệ con. rồi kể chó bé về khái niệm " tinh trùng" và " trứng"

    và hứa hẹn những thắc mắc của bé khi bé ngoan và lớn chút nữa ba mẹ sẽ kể con nghe!


    www.FastEnglish.org(u)
     
  18. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,361
    Đã được thích:
    811
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    ngày xưa mình cũng hỏi mẹ câu này, mẹ bảo mình chiu từ nách mẹ ra, nghĩ lại buồn cười ghê
     
  19. co nang ho pham

    co nang ho pham Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Đúng là trẻ ham học hỏi. cái gì cũng muốn biết. các mẹ phải có câu trả lời cho bé nếu không bé sẽ vẫn cứ hỏi cho đến khi có câu trả lời mới thôi
     
  20. Ms Hằng

    Ms Hằng Guest

    Ðề: Câu hỏi khó của con

    ôi trời, tưởng là dễ nhưng để giải thích cho rùa con hiểu đc thì ko đơn giản.
    bé nhà mẹ rùa có câu hỏi thông minh ghê :)
     

Chia sẻ trang này