Ðề: Câu hỏi khó của con Nhà mình bé hỏi nhiều câu khó đỡ lắm. Mình ko dám trả lời lung tung. Nhiều lúc phải hỏi bác gồ để trả lời sao cho bé hiểu
Ðề: Câu hỏi khó của con Câu trả lời thật siêu việt, học hỏi để sau này còn biết trả lời "Một cậu bé hỏi bố mình: - Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố? Bố cậu, một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web, bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử: - Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall. Cậu bé hỏi tiếp: - Rồi thế nào nữa hả bố? Bố cậu trả lời: - Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời."
Ðề: Câu hỏi khó của con Các bé thông minh hay nghĩ ra những câu hỏi hóc búa mà thực sự đến ng nhớn cũng bị bối rối khi đưa ra lời giải thíck ) hy hy đúng là con trẻ, thật đáng iêu :x
Ðề: Câu hỏi khó của con Ui chết mất với câu hỏi của con cái ngây thơ nhg còn khó bằng vạn câu hỏi người lớn.
Ðề: Câu hỏi khó của con thế chúng nó lại hỏi: upload,download,format,AV,... là cái gì mà sao con chưa đc học nghe qua.còn khổ nữa. cái gì biết thì nói.cái gì khó nói thì cứ nói vớ vẩn,tào lao đi.lớn lên r chúng nó # hiểu
Ðề: Câu hỏi khó của con Các mẹ ơi dưới đây là những gợi ý giúp mẹ giải đáp trôi chảy những khoảnh khắc mà các bé đặt ra những câu hỏi khó khăn ấy.Các mẹ tham khảo thêm để khi các bé hỏi biết mà trả lời cho suông sẻ nhé: 1. Làm sao để có em bé? - Đây là một câu hỏi mà hầu hết các bé đều tò mò. Còn cha mẹ sẽ nửa đùa nửa thật là: “Em bé chui ra từ rốn của mẹ”. Hoặc trả lời con rằng: “Em bé chui ra từ cây bắp cải” hay “Có một con cò cắp em bé tới đây”... Tốt nhất bạn nên giải đáp trung thực ở ngưỡng mà bé có thể hiểu được. Có thể trả lời bé: “Em bé phát triển từ một quả trứng nhỏ tí xíu trong bụng mẹ và một hạt giống từ bố được gieo vào bụng mẹ”. Hoặc: “Có một hạt giống từ cơ thể bố tới gặp một quả trứng trong cơ thể mẹ rồi cùng phát triển thành một em bé”. Nên đưa những giải đáp đơn giản nhưng rõ ràng. Bằng cách đó, bạn sẽ tạo thói quen giúp bé hiểu rằng, bé có thể nhận được tất cả những giải đáp trung thực nhất từ bố mẹ. 2. Sao chẳng có bạn nào thích chơi với con? - Cố gắng không mắng bé: “Nói vớ vẩn, sao lại không ai thích chơi với con?” vì khi đó chỉ đơn giản là bé không muốn tâm sự với mẹ. Điều quan trọng là bạn cần hiểu cảm xúc cô đơn, buồn rầu của con khi đó. Sử dụng câu hỏi của bé làm đề tài để thảo luận về tình bạn của con bạn. Mẹ có thể nói: “Mẹ tin có nhiều bạn muốn chơi với con”. Sau đó, hỏi bé làm sao để được bạn bè yêu quý và thích chơi cùng; chẳng hạn, biết chia sẻ đồ chơi với bạn bè hoặc mời các bạn tới nhà mình chơi. 3. Sao cô kia béo thế hả mẹ? - Một câu hỏi có thể làm mẹ ngượng nghịu chốc lát. Bé có thể tò mò về kích thước quá khổ của một ai đó (hoặc hỏi vì sao họ phải ngồi xe lăn)... khiến nhiều bậc phụ huynh xấu hổ, nhất là ở nơi công cộng. Cách tốt nhất để bé chịu im lặng là nói: “Cô ấy sẽ buồn nếu con nói như thế đấy”. Sau đó, bạn có thể nói với con là sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của con về chuyện này khi nào ở nhà. 4. Mẹ không yêu con mà chỉ yêu em bé thôi à? - Khi bé có em, bé sẽ lo lắng mình bị “ra rìa”. Cha mẹ nên sử dụng thắc mắc của bé như một cơ hội để thảo luận về tình yêu của cha mẹ dành cho các bé. Trấn an bé rằng tất nhiên bố mẹ vẫn sẽ yêu bé như từ trước tới nay. 5. Sao con mèo (con chó) nhà mình lại bị chết? - Các bé vô cùng tình cảm với vật nuôi. Bạn có khả năng phải đối mặt với một câu hỏi buồn rầu nếu vật nuôi thân thuộc bị chết. Một lần nữa, câu trả lời trung thực và đơn giản là dễ chấp nhận với bé. Bạn giải thích với con rằng mọi sinh vật sống trên đời này cuối cùng cũng sẽ phải chết. Đừng khuyến khích con bạn nói chuyện nhiều về con vật nuôi vì như thế, bé sẽ nhớ thời gian vui vẻ cùng con vật, cũng như nỗi buồn vì mất đi một người bạn trong nhà. 6. Bà sẽ khỏe lại phải không mẹ? - Câu hỏi liên quan tới bệnh tật là vô cùng khó khăn, nhất là khi bệnh của người thân đang xấu đi. Vì thế cha mẹ tất nhiên sẽ dễ dàng hơn khi nói: “Chắc chắn bà sẽ khỏe lại và đưa con đi chơi” thì có thể, cha mẹ đã khiến bé hy vọng nhầm. Thay vào đó hãy giải thích cho con rằng, bà đang được chăm sóc rất tốt và cả nhà hy vọng bà sẽ sớm khỏe lại. 7. Sao con phải đi học? - “Không đi học thì làm gì” là đáp án được nhiều phụ huynh chọn lựa và bé sẽ tiếp lời là: “Con không thích đi học”. Hãy nói với bé về tầm quan trọng của học hành và trường học, giúp bé hiểu biết và khám phá nhiều điều thú vị. Sau đó, bạn có thể nói những thứ tốt ở trường như có nhiều bạn bè rồi mai này học giỏi, bé sẽ trở thành một người hữu ích mà bé mơ ước. Khi nói chuyện với con, cố gắng tìm lý do khiến bé không hài lòng ở trường, có thể do bé bị bạn bè tẩy chay, bị điểm kém hoặc nguyên nhân nào khác. 8. Tại sao người ta lại hút thuốc lá, uống r***...? - Cha mẹ rất dễ đáp là: “Vì họ là những người xấu”. Khi bé nhà bạn đã đủ hiểu biết, nên giải thích những mặt tiêu cực của uống r***, hút thuốc cho bé. Nhưng cũng đừng “đổ bom” cho bé bởi quá nhiều thông tin vượt khỏi hiểu biết của bé. Ở tuổi mẫu giáo, tiểu học, bạn chỉ cần nhấn mạnh với bé: “Hút thuốc, uống r*** có hại cho có thể làm đấy”.
Ðề: Câu hỏi khó của con Đọc mấy cấu hỏi của các bé mà cười đau bụng, cưng chết đi được Mình cũng hay gặp nhiều trường hợp như vậy lắm nhưng chọn cách lảng tránh vì thật sự ko biết trả lời sao cả
Ðề: Câu hỏi khó của con Có những câu hỏi của bé đúng là không biết trả lời sao cho thoả đáng. Bé nhà mình gần 5 tuổi nhung thỉnh thoảng cngx có nhũng câu hỏi thật khó trả lời!
Ðề: Câu hỏi khó của con https://www.facebook.com/photo.php?...965.1073741828.660244134001551&type=1&theater có bài này hướng dẫn trả lời con các câu hỏi tế nhị mà rất hay nè các mẹ!!!!
Ðề: Câu hỏi khó của con Ai làm bố làm mẹ , con cũng có nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh dễ thương nhưng chưa chắc mình đã trả lời được
Ðề: Câu hỏi khó của con Mình thì giải thích thế này: con là 1 tế bào thịt trong bụng mẹ (đương nhiên bé nhà mình hỏi lại ngay: tế bào là gì, mẹ?). Mẹ nuôi con bằng máu của mẹ qua dây rốn ấy. Con lớn dần lên đển khi trong bụng mẹ chật quá rồi thi con đòi chui ra. Cứ đạp vào bụng mẹ, mẹ bực quá rặn đánh “phẹt” 1 cái ị con ra. Hai bé nhà mình lần nàp nghe đến đây cũng cười thích thú. Con bé con (3 tuổi) phán luôn: Bố là con trai. Làm sao mà đẻ được. Chỉ mẹ là con gái mới đẻ được thôi, mẹ nhỉ? Cô nàng có vẻ thích thú và tự hào về việc khác biệt này lắm. Kể ra thì không đúng vì thiếu cái tinh trùng của bố nó. Nhưng các con mới nên 3-5 tuổi thì mình chỉ giải thích thế thôi
Ðề: Câu hỏi khó của con khổ thiệt..............................trẻ nhỏ hay tò mò lắm....để trả lời dc cho tất cả các câu hỏi của trẻ ko phải là dễ.....