Tranh luận: Câu Hỏi Khó Của Con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi merua, 23/2/2007.

  1. CHIPKUTE7

    CHIPKUTE7 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    đúng là câu hỏi hóc búa. pé nhà em còn hỏi em, bụng mẹ trong đó tối lắm. sao con ở trong đó dc. po tay voi bé
     
    Đang tải...


  2. metruongminh

    metruongminh http://metruongminh.blogs

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    32,096
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    nhà mình con hay hỏi con to như thế này làm sao ở trong bụng mẹ được, sau một hồi giải thích con bảo mẹ há mồm ra con chui xem vưa ko....pó tay
     
  3. trang0946695299

    trang0946695299 0969.768.525 - EM BÁN BỎNG GẠO NGŨ CỐC

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    2,142
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Ngày xưa con còn bé lắm nên ở trong bụng mẹ, dần dần lớn thêm 1 chút thì chui ra. Nó mà hỏi chuỉ ra từ đâu thì mình sẽ bảo là từ rốn :)
     
  4. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,643
    Đã được thích:
    5,971
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    M thì 2 lần mổ nên con có hỏi con chui ra ở đâu m lại chỉ vết mổ bảo "bs mổ bụng mẹ lấy con ra ở đây", hì hì, câu này ứ khó với m nha
     
  5. tranvanquang

    tranvanquang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2013
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Trẻ con mà bao giờ cũng rất tò mò, có những câu hỏi mà mình cũng chẳng biết trả lời như thế nào
     
  6. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,643
    Đã được thích:
    5,971
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    ví dụ thật quá khó khi con gái 5 tuổi của m ngây ngô "mẹ ơi, cô K có em bé à, sao cô ấy lại có em bé được hả mẹ?", hơ hơ, bó tay chẳng biết nói sao :rolleyes:
     
  7. taibl89

    taibl89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    cứ trả lời là sau này con lớn con sẽ biết và lúc ấy mẹ sẽ nói cho con biết :D
     
  8. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Chui ra thì không khó, vấn đề là ở đây cháu nó hỏi "chui vào như thế nào" các mẹ ạ :rolleyes:
    Chắc em phải lôi thực vật ra làm ví dụ cho đỡ nhạy cảm =))
     
  9. Seco_thựcphảmvùngcao

    Seco_thựcphảmvùngcao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2013
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Topic này hay quá.Sợ nhất mấy câu hỏi hóc búa của các bé. Những lúc như thế không biết nên nói dối hay nói thật. Và nói thật thì nên đãn dắt thế nào để bé có thể hiểu được. hic. các mẹ cho cao kiến đi để phòng sau này bé hỏi còn biết cách trả lời nữa
     
  10. ninoninax

    ninoninax Thành viên mới

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    cứ trả lời con nó là sau àny lớn lên con biết. chu thấy khó à
     
  11. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Trẻ con giờ thông minh thật, nhiều câu hỏi mà đôi khi làm người lớn đau đầu bó tay luôn ý chứ :D
     
  12. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Đây là...1 cách trả lời :))

    Sinh đẻ thời @

    Cậu bé hỏi: "Bố ơi, con được sinh ra thế nào?".

    Bố là kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời.

    - Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Bố kết nối với mẹ, upload một số dữ liệu từ USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó bố cũng không cài đặt firewall.

    - Rồi thế nào nữa hả bố?

    - Cả cha và mẹ đều cố gắng xóa bỏ số dữ liệu trên, format lại nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời.
     
  13. heohope

    heohope Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    2,298
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Trả lời theo phong cách của dân CNTT.hihi :D
     
  14. hoale07

    hoale07 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Với những câu hỏi khó của bé...nhà tớ vẫn hay đùa ..lớn lên con sẽ hiểu!

    Thế nên lần nào bé hỏi mà thấy cả nhà chưa kịp trả lời...là ku cậu nói luôn...có phải lớn lên con sẽ hiểu không ạ :)
     
  15. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,572
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Đối với trẻ con, giải thích những vấn đề người lớn rất khó. Ví dụ cháu mình cứ hay hỏi tại sao thế này, giải thích xong lại hỏi tại sao thế kia....nhiều khi mệt khi trả lời lắm các mẹ ạ
     
  16. dungbaocaosu.com

    dungbaocaosu.com Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Buồn cười quá, nói chung là trẻ con bây giờ có nhiều câu hỏi mà người lớn phải im lặng.

    Thôi thì trả lời thế này: Khi đó có bé xíu như ngón chân ý, chứ đâu phải to như bây giờ đâu. Còn lý do tại sao thì lớn lên con sẽ hiểu rõ, bây giờ con còn quá nhỏ để hiểu những điều này >.< cách chữa cháy tạm thời
     
  17. Nangcaochatluongcuocsong

    Nangcaochatluongcuocsong CLB Sinh Viên Nhận Giúp Việc Theo Giờ

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Đúng quá ạ. Đúng là kinh nghiệm. Rất nhiều phụ huynh phải đối mặt với việc con hỏi như thế mà không biết trả lời thế nào. Lòng vòng lại càng làm cho con nó thêm tò mò. Rồi tìm hiểu, đôi khí sẽ bị lệch lạc đi đấy ạ.
     
  18. maiht_ncvn_03

    maiht_ncvn_03 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    trẻ con bây giờ thông minh thật, em ở nhà có đứa em họ 4 tuổi, mỗi lần về nó hỏi liền tù tì trả lời ko kịp, mệt lắm ạ, mà toàn câu hỏi khó. ](*,)
     
  19. metruongminh

    metruongminh http://metruongminh.blogs

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    32,096
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hôm nay con mình hỏi cầu này" mẹ ơi! sao mẹ lại không cho con lấy vợ " ( trả là cu cậu đi học về cứ bảo yêu một bạn gái ở lớp rồi đòi lấy , mẹ bảo bao h lớn như bố mới được lấy vợ )
     
  20. toiyeucongnghe1

    toiyeucongnghe1 Banned

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hjhj, mình thì nói: sau này con lớn con sẽ biết thôi, nhưng bé nhà mình lại hỏi: "tại sao chỗ để tiểu của con lại khác của các bạn trai" các cha mẹ có từng gặp câu hỏi thế này chưa, mình đang phân vân thì bố bé trả lời: lúc nhỏ khó nuôi nên đi tới bác sĩ mỗ chỗ đó, bay giờ còn thẹo, hi hi mọi người nghĩ trả lời thế có nên không ?


    Noi That
     

Chia sẻ trang này