Ðề: Câu hỏi khó của con Em nói là: Con chui qua rốn mẹ vào đấy! Bé cứ tròn xoe mắt nhìn! iu ghê cơ @@
Ðề: Câu hỏi khó của con ngtrc m có xem 1 chương trình tư vấn cho bme trên VTV2.Bác sĩ tâm lý cũng đã gặp 1 tình huống có khán giả hỏi câu nè.Bsi đã nghĩ ra 1 câu chuyện cho khán giả đó kể với con của mình.Mình không nhớ rõ chi tiết như nào nhưng cũng tóm tắt qua đc đại ý cho các mẹ tham khảo:"trong bụng mẹ có 1 dòng sông,vào 1 ngày đẹp trời bố mang nòng nọc của bố đến thả vào dòng sông đó rùi con nòng nọc đó lớn lên và thành 1 em bé sau 9t 10ngay thì bố mang mẹ đến bệnh viện gặp bác sĩ và bsi đã mang con ra
Ðề: Câu hỏi khó của con Theo mình thì trẻ từ: - 3- 6 tuổi, trả lời trực quan. Kiếm một ví dụ mà bé đã từng gặp để áp dụng vào câu trả lời - 7-10 tuổi: trả lời 60% sự thật. - từ 10-15: trả lời 90% sự thật - trên 15 tuổi: trả lời 100% sự thật
Ðề: Câu hỏi khó của con Trẻ con mà, tò mò là đúng thôi nhưng toàn làm khó người lớn, nói hỏi suốt khôgn thôi nên nhiều lúc cũng phải trả lời dối để kết thúc câu chuyện hihi
Ðề: Câu hỏi khó của con Gọi là bỉm cũng được, cái đó không quan trọng lắm. Chuyện bé hỏi tại sao cần bỉm thì cũng không cần phải giấu, vì trước sau gì sẽ có lần bé vô tình thấy nó luc.. không sạch, bé sẽ rất hoảng vì tưởng mẹ bị thương ở đâu. Mình nên chủ động nói cho bé biết là con gái lớn và các bà mẹ đều có một loại máu gọi là kinh nguyệt, mỗi tháng có một lần, vì cơ thể phụ nữ không giống với đàn ông con trai, nhưng điều này không hề làm người ta bị đau đớn, con đừng sợ. Không cần giải thích tại sao có kinh nguyệt vì bé chưa hiểu được và dài dòng.
Ðề: Câu hỏi khó của con Lúc đầu mình cũng giải thích với con là con chui ra từ nách nhưng con bảo nách ko có lỗ sao chui đc. Thế là sau này mình phải nói là chui ra từ rốn vì rốn có lỗ Hợp lý hơn nhỉ hi hi .....
Ðề: Câu hỏi khó của con Câu hỏi này không chỉ riêng các bé, mà chính e hồi đó cũng từng hỏi mẹ câu hỏi như vậy và em nghĩ hồi bé các mẹ chắc cũng có thắc mắc như vậy với bố mẹ rồi. Em thì nghĩ trả lời : "Con được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ mà hình thành được nên con, và lý do con nằm trong bụng mẹ, vì mẹ khéo léo hơn bố, mẹ chăm con khéo hơn, còn bố phải kiếm tiền nuôi gia đình"
Ðề: Câu hỏi khó của con câu hỏi ngây thở của các bé làm cho mình ngẫn người và không biết sao trả lời được
Ðề: Câu hỏi khó của con hic, các câu hỏi của trẻ em nhiều lúc mình chả biết trả lời thế nàonwuax ý, toàn câu hỏi khó!
Ðề: Câu hỏi khó của con Hihi. Mình sưu tầm được một bài học giáo dục giới tính rất đáng yêu của phương Tây, vừa có thể giúp mẹ nó trả lời được câu hỏi của bé, vừa giáo dục được giới tính cho bé đó. Bé cũng 6t, rất phù hợp với câu trả lời này. Vừa là sự thật, vừa không khó hiểu, vừa không gây cảm giác "trần tục" quá mẹ nó ạ Các mẹ có thể biến tấu bức tranh cho thích hợp với từng bé. Có thể đặt lại tên của Billy, có thể đặt lại tên của bé gái, có thể bé gái không biết bơi, nhưng hát rất hay chẳng hạn
Ðề: Câu hỏi khó của con nghe những lời tâm sự của các mẹ mà học hỏi thêm nhiều điều. thanks mọi người nha