Ðề: Câu hỏi khó của con Đúng là các vấn đề đó khó giải thích thật.Mình cũng đang phân vân vì câu trả lời nên muốn vào nghe ngóng thêm các mẹ ạ.Hy vọng sẽ có thêm kinh nghiệm từ các mẹ.hihih..
Ðề: Câu hỏi khó của con Em nghĩ tùy độ tuổi mà mn giải thích sơ sơ hoặc sâu hơn cho bé. Như cháu nhà em hơn 2t nhưng nó biết nhiều, nói nhiều. Nó k gọi là bỉm mà gọi là Cái bịt đít của mẹ (của bác), kê kê. Chỉ cần nói đơn giản là con là con gái, sau này con lớn lên bằng chị... (gì đó) thì con cũng phải dùng cái này. Thế là tạm xong phần một. Sau này nó lớn hơn lại giải thích tiếp, chứ nói một lúc sao hết được truyện.
Ðề: Câu hỏi khó của con Mình nghĩ là mẹ cứ để bé gọi cái đó là bỉm cũng ko sao, nhưng nói với bé là bỉm của người lớn khác của trẻ con rồi đợi khi nào bé tậm 8-9 tuổi bé hiểu chuyện hơn thì mình sẽ giải thích chính xác cho bé. Chứ giờ bé bé quá, cứ nói thì bé ko hiểu đâu.
Ðề: Câu hỏi khó của con Chưa có em bé cơ mà vào đọc cũng thư giãn phết các bố mẹ ạ, Công nhận trẻ con giờ thông minh thật,
Ðề: Câu hỏi khó của con con em 6 tuổi cũng hỏi em câu này, em trả lời là trong số các anh em của con, con chạy nhanh nhất nên chui được vào bùng mẹ và mẹ sinh ra con sau 9 tháng mang bầu, con sướng vì câu trả lời đó vì bé thích là người chạy nhanh nhất, giỏi nhất
Ðề: Câu hỏi khó của con Trẻ con giờ quái lắm ý các mẹ ah. Ku cháu nhà mình mới học lớp 1, tối ngồi thủ thỉ với chị mới học lớp 3 là chị ơi em có người yêu rồi đấy, chị đừng nói với mẹ nhé, chị biết yêu là gì không? Yêu, là khi gặp bạn í tim em cứ đập thình thịch, thình thịch í.^^. Các bác thấy ghê chưa.
Ðề: Câu hỏi khó của con Nhưng mà như thế có ổn không nhỉ. Sợ bé còn nhỏ, không thích hợp cho lắm. Mà sao bây giờ nhiều người biến thái quá. Không biết phải bảo vệ con làm sao nữa. Mẹ không thể ngày ngày, giờ giờ đi với con được. Chắc có lẽ chỉ nhờ vào mấy lời dặn dò ở nhà thôi nhỉ. Hay có cách nào khác nữa không ta.
Ðề: Câu hỏi khó của con HI hi, bé nhà bạn đáng yêu thế, cơ mà mình cũng nên lưu ý, đừng nói chuyện tình cảm của người lớn trước mặt bé nhiều quá, vì các bé tiếp thu rất nhanh và nhớ rất lâu, cho nên, nếu mình cứ nói chuyện thoải mái, tưởng rằng bé không biết nhưng thực ra những thông tin ấy sẽ có hết trong đầu bé, chỉ chờ ngày bé có đủ "code" để giải mã, mà nếu giải mã sai thì nguy hiểm sẽ khó lường đó. Mình nên đợi con đủ lớn rồi hãy để cho con tiếp cận đến những thông tin đó mẹ nó ạ.
Ðề: Câu hỏi khó của con đúng là trẻ con, nhiều lúc làm cho mẹ bối rối vì bậc cha mẹ không ai muốn nói dối con mình cả, trả lời câu hỏi của bé quả là cả một nghệ thuật
Ðề: Câu hỏi khó của con trẻ con giờ thông mình và tò mò lắm ạ. nhiều khi bé hỏi mà bố mẹ, người lớn bí không biết trả lời như thế nào luôn
Ðề: Câu hỏi khó của con Câu hỏi này thì mẹ nó cũng tương tự câu hỏi của bế nhà em. Hai mẹ con tắm chung, bé hỏi sao của mẹ lại co tóc, mà của con lại ko có. Em trả lời là: Khi nào có lớn, phụ nữ thì con cũng sẽ có tóc giống mẹ. Thế là bé ko hỏi nữa.
Ðề: Câu hỏi khó của con Hihi,đọc câu hỏi của các bé mà buồn cười quá. Đúng là trẻ con, ko hiểu gì là hỏi luôn, rất hồn nhiên.