Ðề: Câu hỏi khó của con Ngày trước mình cũng hỏi cha mẹ câu này. Mẹ trả lời là con chui ra từ nách, mình vẫn tin ... khi lớn nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Trẻ bây giờ tiếp xúc mới máy tính sớm nên chúng biết. Mình trả lời không thuyết phục bọn chúng tự tìm hiểu thì nguy.
Ðề: Câu hỏi khó của con hih oánh dấu topic để đọc và học hỏi trả lời các câu hỏi khó của con.......................
Ðề: Câu hỏi khó của con Con trai mình dạo này cũng toàn loại câu hỏi liên hoàn "là thế nào" làm mẹ bí không trả lời được!
Ðề: Câu hỏi khó của con bé nhà mình lại hỏi câu tương tự " mẹ ơi con to như thế này sao lại chui vừa vào bụng mẹ đươc?" khó giải thích quá
Ðề: Câu hỏi khó của con dạo này sv nhà em chuẩn bị vào lớp 1 nên hỏi suốt ngày luôn ..hết hỏi về học rồi bala...ba la...
Ðề: Câu hỏi khó của con các bé bây giờ tinh lém, toàn hỏi những câu khó trả lời thui. e chưa có bé, nhưng cũng nghe mấy đứa cháu hỏi mẹ và dc mẹ bé kẻ lại mà k trả lời dc hi...câu hỏi của các bé khó quá lắm lúc bí quá cũng k trả lời dc đâu ạ...
Ðề: Câu hỏi khó của con Câu hỏi này khó quá nhỉ!? Ngày xưa em cũng hỏi bố em câu này! Bố em trả lời em là: Bố mẹ em nhặt em ở ...vườn cải!!?? :-\"
Ðề: Câu hỏi khó của con đúng là có những câu hỏi của con mình toàn phải tìm cớ lảng bé sang chuyện khác hix
Ðề: Câu hỏi khó của con Có những câu trả lời kiểu hài hước cho bé, có những câu thì toàn phải nói với con là bao giờ con lớn ơi là lớn con sẽ biết , không thì toàn phải lảng sang chuyện khác à
Ðề: Câu hỏi khó của con Hic đúng là câu hỏi khó thật, mình pải học cách trả lời đế nay mai nó hỏi còn biết cách ứng xử.
Ðề: Câu hỏi khó của con Cô bé cháu em có lần hỏi "đeo bvs vào là thành người lớn phải không hả bác" và "đàn ông cũng phải dùng bvs bác nhỉ"
Ðề: Câu hỏi khó của con mình nghĩ bây giờ thời buổi công nghệ các bé sẽ sớm biết điều đó, nên cứ nói thật và thẳng thắn cũng đâu có gì là xấu, và thực chất các bé cũng không hiểu hết được điều mình nói