Tranh luận: Câu Hỏi Khó Của Con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi merua, 23/2/2007.

  1. chimcuckoo

    chimcuckoo www.shopmenguyet.com

    Tham gia:
    2/5/2007
    Bài viết:
    2,576
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    223
    Một cậu bé hỏi bố mình:
    - Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?
    Bố cậu, một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web, bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử:
    - Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall.
    Cậu bé hỏi tiếp:
    - Rồi thế nào nữa hả bố?
    Bố cậu trả lời:
    - Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời.
     
    Đang tải...


  2. DUCTRUNGHN

    DUCTRUNGHN Banned

    Tham gia:
    18/2/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Bố kiếm tiền nuôi con và nuôi mẹ .
     
  3. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,563
    Đã được thích:
    1,981
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ Bống Na có thể tham khảo cách trả lời này xem bé nhà mẹ nó có hiểu và chấp nhận câu trả lời ko nhé
    bài này mình đã post 1 lần cho các mẹ Rắn đọc

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=151189#post151189

    Tại sao con có chim còn bạn Thỏ thì không?

    Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng đế nặn ra các bé trai, bé gái, ngài quên không tạo ra nơi thoát nước nên các em sau khi uống nước nhiều không đi tè được, rất bức bối khó chịu. Thượng đế bèn bảo"Ta sẽ ban cho một 'dụng cụ' để thoát nước, và tùy các ngươi chọn hình dáng".

    Các cậu con trai nghịch ngơm vốn rất thích những đồ chơi như cây gậy, con rắn... nên đã xin Thượng đế ban cho một vật có hình dáng tương tự. Còn các cô bé thích chơi vỏ sò, vỏ hến nên đã xin ban cho một vật giống như thế.

    ----------------------------
    Và thêm 2 câu hỏi khác nữa :
    Tại sao con lại xuất hiện trong bụng mẹ?
    Mẹ và bố yêu nhau. Và để cho tình yêu ấy thêm gắn bó, cần có một em bé xuất hiện. Vì thế, khi bố mẹ ôm hôn nhau, một vị thần hiện lên bảo: "Ta sẽ ban cho các ngươi một điều kỳ diệu". Vị thần bảo bố mẹ nhắm mắt lại rồi thổi vào bụng bố một hạt cát, rồi lại thổi nó sang bụng mẹ. Hạt cát ấy chính là con, lúc đó còn bé, sau lớn dần lên. Vị thần dặn rằng con sẽ ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, và bố phải luôn yêu thương chăm sóc mẹ thì con mới ra đời được.

    ---------------------------
    Tại sao bố mẹ lại cởi trần ôm nhau? (trẻ thức dậy bắt gặp bố mẹ đang "yêu")

    Lúc con ngủ say, một đàn rận đã chui vào áo mẹ, mẹ bắt con này thì có con khác chui vào. Vì thế mẹ phải cởi quần áo ra để bắt. Rồi bố bắt giúp mẹ và cũng bị đàn rận chui vào người. Thế nên bố mẹ phải bắt rận cho nhau.

    Tiến sĩ Khanh cho biết, qua thực tế của nhiều phụ huynh, cách giải thích tương tự cho tình huống khó xử này đều khiến trẻ hài lòng và sau đó quên đi, không đặc biệt chú ý đến những gì chứng kiến nữa.

    Nguồn vnExpress
     
  4. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Bông nhà mình thì phân biệt bạn trai bạn gái như sau: bạn trai tóc ngắn còn bạn gái thì mặc váy. Nhưng đến mùa đông thì chị ta lại bảo cả lớp con thành con trai hết rồi (vì các bạn gái kô mặc váy nữa).
    Hôm rồi, con đi học về bảo mẹ: "Hôm nay không thấy bạn Xuân Bách - là bạn trai của con ý, tặng hoa cho con gì cả", mẹ chưa kịp hỏi tại sao thì chị ta tiếp: "Hôm nay Valentine mà mẹ này".


    Mẹ cứ mắt tròn mắt dẹt.
     
    Thuận Phan thích bài này.
  5. BEBUM

    BEBUM Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    hihi, đúng là toàn câu hỏi khó . bé nhà em 3 tuổi, con trai, thỉnh thoảng cũng có những câu hỏi như vậy . cũng có lần nó gọi BVS là tả để tè . Thực ra lần đó, em chỉ nói đơn giản đó là vật dụng cần cho mẹ, không giải thích gì thêm và ngay lập tức chỉ cho bé chú ý một vật khác, nói nhanh và lớn một câu gì đó để bé quên đi cái vừa hỏi . Vì thực ra khó giải thích và bé cũng sẽ không hiểu được .
    Còn câu hỏi sao có con hả mẹ, thì có lần em nói, ba yêu con lắm và ba phải đi nhiều nên gửi con vào bụng mẹ để nuôi lớn và sinh con ra . và nói cho nên con giống cả ba mẹ và ba mẹ đều yêu con cả .
    Chưa cần giải thích nhiều và thật chính xác cho trẻ dưới 3 tuổi về vấn đề này
    Lớn hơn đến 5 tuổi thì câu giải thích ngắn gọn nhưng cần có thông tin đúng để trẻ ghi nhớ đúng, nhưng không cần nói nhiều quá
    hihi, theo kinh nghiệm là nên nói ngắn gọn và hướng bé sang cái khác để bé quan tâm .
    Đó là ý kiến của em , ai có ý kiến gì hay để em học hỏi nhé!
     
  6. cu_zin

    cu_zin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Con em 2,5 tuổi các chị ơi. Một lần bé đi ị, bé sờ chim và hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có chim ko? Bác Dung ơi bác có chim ko (bác gái ạ), ông nội ơi, ông có chim ko ?". Trả lời bé thế nào đây ạ, các bác có cao kiến gì cho em hay với?
     
  7. cu_zin

    cu_zin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Hu hu, ko bc nào chịu giúp em à ?
    Tình huống nữa nè các bác:
    Mẹ : Con yêu, mẹ đi đây.
    Con : Con chào mẹ, mẹ đi đâu thế ?
    Mẹ : Mẹ đi làm mà
    Con : Mẹ đi làm ở đâu?
    Mẹ : Mẹ làm ở cơ quan
    Con : Cơ quan mẹ ở đâu?
    Mẹ : Cơ quan mẹ ở xa lắm
    Con : Mẹ ơi, xa lắm là ở đâu?
    Mẹ : ????
     
  8. Trần Thanh Tú

    Trần Thanh Tú Banned

    Tham gia:
    22/2/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình, với những câu hỏi khó trả lời, không nên trả lời sai vì sẽ dẫn đến cách hiểu sai của trẻ. Mình thường tìm cách giải thích một cách đơn giản, để bé có thể tạm chấp nhận được, sau đó hướng sự tập trung của bé sang vấn đề khác.
    Ví dụ bé hỏi tại sao con lại có chim, thì mình trả lời vì con là con trai, còn con gái không có, như chị Bống, chị Bi. Bé hỏi về BVS thì mình giải thích như là bỉm của con, những lúc nào mẹ phải dùng là những lúc mẹ rất mệt, con không được quấy, phải giúp đỡ mẹ rửa bát, quét nhà. Bé hỏi mẹ đẻ con ra ở đâu, mình trả lời bác sĩ mổ bụng mẹ để lấy con ra, vì con không chịu tự chui ra ( mình đẻ mổ mà), nên chảy rất nhiều máu, con phải yêu và thương mẹ, không được làm mẹ buồn.
     
  9. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thế câu trả lời cho câu hỏi "con đẻ ra ở đâu" của mẹ Tú thì chỉ áp dụng được cho các bà mẹ đẻ mổ thôi à ? Các bác đẻ thường thì sao ?

    Nói chung câu trả lời của bác là hay, nhưng chỉ áp dụng được trong một phạm vi hẹp thôi nhé .
     
  10. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Xa lắm là ở số 10 phố Ở nhà ngoan, phường Ăn nhiều, ngủ ngoan, quận Chiều mẹ về . Con nhé.
     
    kimphamthtamLinh Gấu thích.
  11. Trần Thanh Tú

    Trần Thanh Tú Banned

    Tham gia:
    22/2/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Đức Ming hay " bắt bẻ" thế, thì đấy là kinh nghiệm của tớ chứ các mẹ đẻ thường cũng khó, vì con sẽ bắt mẹ chỉ vết mổ của mẹ ở đâu?!! Mình có tận 2 vết mổ: một vết mổ ruột thừa lúc mang bầu KL được 5 tháng, 1 vết mổ đẻ. Nên cứ vô tư giơ vết mổ ruột thừa ra khoe con!! Không xấu hổ chết!!!
     
    Sửa lần cuối: 10/6/2008
  12. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Sao con mẹ nó giống Mít nhà mình thế? Toàn những câu hỏi đại loại như thế, nhiều khi phát bực. Có lần mình bảo: Con nói vừa vừa thôi, mẹ đang nhức đầu lắm.

    Thế là lần sau mình mắng con, con tua lại ngay đoạn của mẹ (con tự thêm bớt một chút): Mẹ đừng có mà nói nhiều nhé, con nhức đầu lắm rồi đấy.

    Còn một câu hỏi khó nữa của con mình đây: Ba ơi, tại sao chim con không có râu?
     
  13. Nga Bống

    Nga Bống Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    2,376
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    Giống ghê, con bống nhà chị nó cũng tua lại in câu nói đó. Trước nó nói gì mình bảo con nói ít thôi mẹ nhức đầu lắm. Giờ chị nói cái gì nhắc nó 2-3 lần là nó bảo "thôi mẹ ơi, sao mẹ nói nhiều thế" :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  14. bienxanh8182

    bienxanh8182 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/6/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Mít nhà chị M&M hỏi khó thế :mrgreen::mrgreen:
     
  15. art

    art Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/7/2008
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    98
    Con giai em(2tuổi) thì lục tủ thấ BVS của mẹ nhét luôn ào đít, không hiểu làm thế nào bé biết(em rất kín đáo trong iệc đó nhé. Một hôm thấ bé đi cà nhắc, cà nhắc, bố lột quần ra thì thấ con đang lót BVS trong đít rồi :confused:
     
  16. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,139
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    823
    đọc cái topic này vừa bổ ích lại vừa chết cười, bé nhà em còn nhỏ quá chứ lớn chút nữa chắc phải nhờ đến cẩm nang này.
     
  17. Green Rose

    Green Rose Thành viên mới

    Tham gia:
    8/7/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Hay thật đó, những câu hỏi ngây thơ của trẻ nhiều khi là một "thách đố" đối với người lớn. Bình thường chúng ta sẽ không bỗng dưng nghĩ tới câu trả lời cho các câu hỏi này tới khi mà chúng ta phải đối mặt với lũ trẻ. Mình có thêm một tình huống nhờ các mẹ đóng góp ý kiến đây. Chẳng là tivi rất hay quảng cáo đủ các thứ, trong bữa cơm cả nhà vừa ăn vừa xem tivi, đến mục quảng cáo bao cao su ko lẽ xem nửa chừng tắt đi, nên sau khi xem xong, con trai mình quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi thế bao cao su đeo vào đâu ạ?" :eek:
    Thực sự là lúc này mình khá "bí" câu trả lời vì thứ nhất có đủ thành viên trong gia đình, thứ hai là để con trẻ hiểu được "công dụng" của sản phẩm đó sẽ phải tư duy liên hệ nhiều thứ mà chưa chắc đã giải thích nổi cho con hiểu tại sao, thế nào..Để rồi sau đó câu hỏi "tại sao" sẽ lại dài mãi. Trong tình huống đó mình đành nói "Đang giờ ăn cơm, con ăn xong đi khi nào rảnh mẹ sẽ giải thích rõ hơn cho con".
    Còn các mẹ thì sao? Ai có thể giúp mình một câu hỏi hợp lý nhất trong tình huống này đối với trẻ 7-8 tuổi?
     
  18. Nhancorp

    Nhancorp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cứ trả lời đùa theo cách vui vui nào đó bạn à, nhưng ngụ ý thì hướng theo ý đúng!!! Không biết làm vậy có gì sai không bạn nhỉ? ^^
     
  19. TocMay

    TocMay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ thì đẻ ra con, còn bố thì chăm sóc hai mẹ con mình. (hi hi hi . . .) :D
     
  20. linhchinano

    linhchinano Banned

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà em hỏi mẹ đẻ em ra ở đâu????
    Em chỉ biết nói mẹ đẻ em ra ở nách. Không biết có nên nói vậy không?
     

Chia sẻ trang này