Cháu nhà mình mới 2 tuổi mà nghịch điện thoại dữ quá, nhiều khi vô linh tinh nhiều khu vực nhạy cảm rồi hỏi loạn cả lên. Mình vày vọc được cách này để đưa điện thoại cho chơi vẫn yên tâm.
Trẻ lớn lêm theo năm tháng và thế giới xung quanh vừa ngạc nhiên thích thú vừa mới lạ với trẻ. Trẻ hỏi nhiều để tìm hiểu thế giới mà trẻ đang sốn. Bố mẹ chúng ta nên nuôi dưỡng tinh thần ham hiểu biết của trẻ và trả lời những câu hỏi gởi mở để rồi bé khám phá và học hỏi từ đó. Chúng ta tránh nhửng câu trả lời " mẹ không biết", " hỏi gì mà lắm thế".... điều đó làm nhụt hứng và lần sau bé sẽ không hỏi nữa, và như vậy bố mẹ chúng ta những người thiệt thòi đầu tiên
ui chúng nó cái j cũng hỏi ạ. mẹ ơi vì sao thế này, vì sao thế kia. mẹ ơi sao không thế này sao không thế kia. mệt với chúng nó lắm
con là kết tinh của tình yêu, và nguyên vọng giữa bố và mẹ gưi lên ông trời, nên ông trời giúp con chui vào bụng mẹ
Những câu giải thích của bạn cool kids rất hay, mình phải lưu lại ngay. Cảm ơn bạn Cool kids đã chia sẻ.
Nhiều bố mẹ toàn cố tránh hoặc mắng các con khi các con hỏi tới vấn đề sinh sản ^^ Có nhiều cách để các con hiểu hơn về vấn đề này mà, mình thì hay chia ra làm 2 mảng: Việc xấu - việc tốt. Việc xấu là những tình huống trong cuộc sống để cảnh báo con tự bảo vệ bản thân, việc tốt là những câu chuyện cuộc sống như quả trứng sinh ra như thế nào, con gà được tạo ra như thế nào....
Câu trả lời đáng yêu quá, nhưng các bạn bé thì nghe hiểu, chứ các bạn 6 tuổi là có khi không chấp nhận câu trả lời này í