Tranh luận: Câu Hỏi Khó Của Con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi merua, 23/2/2007.

  1. Me_Dieu Ngan

    Me_Dieu Ngan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    5,073
    Đã được thích:
    1,775
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Ôi sao giống con gái mình thế, cũng 25 tháng hỏi toàn những câu như thế, trả lời mỏi miệng. Có mỗi cái bình đỗ đen bà nội để ở chiếu nghỉ cầu thang, lần nào nó lên tầng qua cái bình đỗ đấy nó cũng hỏi: Mẹ ơi cái gì thế ạ. Hu hu. Trả lời tỉ lần rồi ạ.
     
    Đang tải...


  2. tinker89

    tinker89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Các bé ngộ nghĩnh và đáng yêu thật đấy, nhiều khi hỏi những câu làm người lớn ko biết trả lời thế nào mặc dù biết rõ đáp án :)
    Có chăng hồi trc mình đã từng như thế :)
     
    chuotvang_kenny thích bài này.
  3. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    He.he.. Con càng hỏi bao nhiêu mình càng sướng vì như thế là chứng tỏ phần nào sự năng động của con, sự tò mò, ham hỏi hiểu biết mà con cần khám phá để biết... Con càng lớn thì câu hỏi càng nhiều và càng khó các mẹ nhé;)
     
    chuotvang_kenny thích bài này.
  4. ngatd

    ngatd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ hỏi câu này (vì tò mò) nhóc nhà mình cũng vậy, mình đành trả lời bé là:
    - COn à, để có được em bé trong bụng là phải có sự thống nhất và bàn bạc của bố và mẹ, nếu cả hai đồng ý thì mới có em bé, còn không thì không có
    Mà nhóc nhà mình thì lại quá mong có em, hắn bảo mẹ: thế thì mẹ với bố bàn bạc cho kỹ đi nhé để con còn có em :D
     
    chuotvang_kenny thích bài này.
  5. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hihi mình chưa gặp trường hợp này, cảm ơn những kinh nghiệm của các mẹ nhé
     
    chuotvang_kenny thích bài này.
  6. giayxk

    giayxk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Như vậy mới là con nít. Trẻ con vốn dĩ rất là đáng yêu vậy tại sao lại có trẻ hư? Do người lớn chúng ta cả thôi. Tớ chưa có con nhưng có đứa cháu con của đứa em, nó đáng yêu lắm cơ. Nó nói suốt ngày, nhưng nó mà đi đâu là cả nhà buồn lắm. Mẹ nó đang có bầu, nó không dám làm phiền mẹ nó, có đồ mới nó chạy xuống phòng dì nó nó nói " Sao dì Sẽ còn ngủ, con Rin ( con chó nhà mình ấy ) nó thức rồi kìa. Nghe mà buồn cười quá trời. Con nít mà. Đáng yêu quá nhỉ?
     
  7. chuotvang_kenny

    chuotvang_kenny hàng nhập Mỹ 0937794779

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    4,695
    Đã được thích:
    1,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Các bé đáng yêu hay ăn chóng lớn để học hỏi nhiều nè....
     
  8. ngatd

    ngatd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Cảm ơn Susu_thuthủy đã có những đáp án thật hay,tính ứng dụng cũng cao. Mong được đọc những bài như này của susu_thuthuy tiếp nhé
     
  9. LienTranKD

    LienTranKD Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Các bé bây giờ thông minh thật, bé xíu đã biết hỏi khó các mẹ rồi :X. Đề phòng sau này con em hỏi khó nên em phải vào đây học hỏi cách trả lời của các mẹ :p
     
  10. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Ôi, mình kết nhóc này rồi đấy, nghe như người nhớn í nhỉ :)

     
  11. hungminh123

    hungminh123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    2,493
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Úi giời trả lời câu hỏi khó của con nhà mình thì ngày nào cũng có, vậy mà hnay mới biết topic này
    Câu hỏi gần đây nhất của con là:
    1. Mẹ ơi tại sao nước biển lại màu xanh?
    2. " tối qua cả nhà đi xem bắn pháo hoa " Con cứ luôn miệng hỏi sao nó lại không rơi xuống đất?
    3. Sao em Ngọc lại không ngủ ở nhà mình?
    Vì em phải về học bài.
    Nhưng mà ở nhà mình cũng học bài đc cơ mà.
    Vì Bố em không cho em ngủ ở đây.
    Tại sao Chú lại ko cho em ngủ ở đây ???????
     
  12. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Đúng bản chất rồi còn gì nữa hihi

    Nhà mình cũng thế, con gái thì nói nhiều, hỏi cái gì là phải hỏi rõ đầu cua tai nheo mới thôi.... con zai thì khỏi nói chỉ nghịch thôi, leo trèo và nghịch ngợm thôi rồi

     
  13. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Sáng nay ngủ dậy mình bị ra quần. Gia Linh (2tuoi) hỏi mẹ bị làm sao thế? Mẹ chảy máu à?
    Mẹ: Uh, mẹ bị chảy máu đấy con ạ
    Con: Mẹ làm sao mà bị chảy máu hả mẹ
    .... làm sao để trả lời đến cùng những câu hỏi của con.... huhu
     
  14. vu-sunny

    vu-sunny Banned

    Tham gia:
    14/9/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hỏi câu này thì độc thật đấy, bố chui vào mẹ để đẻ ra con
     
  15. Emilynguyen

    Emilynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hic...hồi xưa hình như mình cũng từng hỏi mẹ câu này thì phải...mẹ mình bảo mình chui ra từ nách của mẹ =)))
     
  16. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hôm bữa đọc trên FB tâm sự của 1 bố có con trai 9 tuổi hỏi " bố bảo con lớn rồi nên ngủ riêng, kg ngủ chung với mẹ nữa, sao bố lớn hơn con mà vẫn ngủ với mẹ vậy" hihi thiệt là khó trả lời :D
     
  17. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    thật khó để có thể trả lời các bé 1 cách hoàn hảo, các bé còn quá nhỏ để nói chuyện giới tính, nhưng nếu trả lời không đúng sẽ làm bé có những nhận thức sai về vấn đề...
     
  18. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,810
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Các con càng hỏi nhiều thì càng chứng tỏ trẻ biết quan sát, nhìn nhận sự việc xung quanh...em cũng đang rất mong đến ngày gái nhà em nhanh nhảu, hỏi nhiều đây...Chúc các bác luôn khỏe mạnh...:p
     
  19. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,089
    Đã được thích:
    5,743
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    Đúng là câu hỏi này khó trả lời thật.Trẻ em bây giờ thông mình, vói các bé cái gj cũng có thể trở thành câu hỏi được.
     
  20. hientran812

    hientran812 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu hỏi khó của con

    hơ hơ.. đúng là trẻ con @@ mình cũng đến bó tay
     

Chia sẻ trang này