THÁNG 6 - NGÀY 25/06/2012 ANH NGỰA BỊ ĐAU CHÂN Anh ngựa Tegeve bị đau chân và được bác sĩ chuột chũi Lorgnon đến khám - Đưa chân của anh đây cho tôi kiểm tra nào! A, đây rồi, tôi nhìn thấy một viên sỏi kẹt trong móng guốc của anh. Thảo nào anh cứ kêu đau. Tôi sẽ lấy nó ra ngay đây Nói là làm, Lorgnon dùng cái kẹp rút viên sỏi ra. Anh ngựa thở phào: - Ôi, đỡ đau hẳn bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. May nhờ có bác sĩ nên tôi mới có thể tham dự được cuộc đua sẽ diễn ra vào Chủ Nhật tới. Hẹn gặp bác sĩ hôm ấy nhé! Và cảm ơn bác sĩ một lần nữa !
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) NGÀY 26/06/2012 CHUỘT CHŨI TAUPINOU NGHỊCH NGỢM Thằng con tôi chẳng chịu nghe lời tôi gì cả - chuột chũi mẹ than thở - Tên nó là Taupinou , tối ngày nó toàn nghĩ ra những trò nghịch ngợm, ngốc nghếch. Một hôm, nó lẻn ra ngoài chơi, tình cờ gặp cô bướm trắng. Thế là nó nă nỉ : - Cho cháu mượn đôi cánh của cô một tẹo đi nào ! - Nếu cháu muốn, ta sẽ gấp cho cháu đôi cánh bằng giấy và dạy cháu cách vỗ cánh nhé ! - Cô bướm trả lời. Thế là một lúc sau, Taupinou chạy như bay về nhà, rối rít khoe với tôi : - Mẹ nhìn xem, con biết bay rồi này ! Chẳng kịp nghe tôi can ngăn, nó leo lên cao rồi ra sức vỗ cánh.Roạt một cái , đôi cánh bằng giấy rách toang, Taupinou ngã lăn ngay vào đúng ổ của bác chó Toby. May mà bác ta rất tốt, đã không trách cứ gì mà lại đưa Taupinou về nhà. Ấy vậy mà nó có chịu chừa đâu. - Mẹ ơi ngày mai con sẽ đi giày pa-tanh và trượt trong hang nhé. Mẹ định bảo hang nhà mình tối chứ gì ?Nhưng con đã nghĩ kĩ trước cả rồi, con sẽ gắn đèn pin trước trán. Mẹ thấy con có thông minh không ? Đến mệt với những trò nghịch ngợm không ngừng của thằng con tôi mất thôi !
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) VUA BƠI LỘI - THÁNG 6 NGÀY 27 Nhìn tôi này - Chú hà mã hào hứng - tôi đây to lớn kềnh càng, trên mặt đất tôi di chuyển rất chậm.Nhưng ở dưới nước, tôi là nhà vô địch bơi lội đấy nhé. Tôi có thể nhảy múa, lượn vòng tròn dưới nước cả ngày mà không chán. Bộ sưu tập huy chương Olympic của tôi lên tới 40 chiếc rồi đấy .Tất cả đều là vàng hẳn hoi và nặng ơi là nặng . Dù muốn , tôi cũng chịu, không thể đeo hết những chiếc huy chương này được, nếu không tôi sẽ chìm nghỉm mất .
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Chờ mẹ nó kể tiếp chuyện cho các con
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) hic không ai hưởng ứng em buồn quá có mẹ nó rồi, mai em lại bổ sung và viết tiếp 365 ngày là 365 câu chuyện ý nghĩa về các loài vật
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) chị ơi sao chị không tuyển tập thành 1 bộ luôn để các mẹ đỡ phải hóng
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) hi hi xin lỗi các mẹ nhé, thời gian này em bận bịu với việc cho con đi học nên, bỏ quên Chuyện này là do con em được tặng sinh nhật, nguyên 1 cuốn to đùng "365 chuyện kể mỗi ngày ", em thấy hay nên lên chia sẻ ạ
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) e góp 1 truyện ngắn mà con trai rất thích: Gà con đang tìm bắt sau trên bãi cỏ, bỗng cáo già gian ác xuất hiện, gà con sợ quá liền kêu chiếp chiếp (kể đến đây con trai miệng cứ chíp chíp hehe). May mà có khỉ con đến giúp. Khỉ con liền trèo lên cây dừa hái 1 quả dừa ném vào đầu cáo gian ác (đến đây thì con dơ nắm đấm đấm nhẹ vào đầu :d). Cáo già sợ quá bỏ chạy Gà con và khỉ con vui mừng cười ha ha ha ha
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Các mẹ ko vào kể cho con kìa
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Hóng tiếp truyện của các mẹ
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) cho e vào hõng cùng các mẹ với ah,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Vui quá các me ke chuyen nua dj cho e nghe ty'
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Mỗi ngày em sẽ vào topic của mẹ nó để copy và kể lại cho con nghe
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) mẹ nó up thêm đi ạ..cho cả các mẹ nghe cùng với
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) thanks các mẹ đã quan tâm ban đầu em mở ra để chia sẻ, mà có ít mẹ quan tâm quá dạ em sẽ cố gắng hơn ạ
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) e ủng hộ chị chị vào chia sẻ để các mẹ còn biết ạ
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Mình lười kể chuyện cho con quá,
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Bé con nhà mình 2.5 tuổi rất thích nghe kể truyện. Buổi tối trước khi đi ngủ hai mẹ con nhà mình nằm trên giường kể chuyện. Mẹ kể xong, con kể lại cho mẹ nghe, cách bé kể lại cho mẹ rất hay nhé. Yêu con lắm!
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) các mẹ vào google rồi down truyện đọc có cô Thanh đọc ấy, giọng cô hà nội chuẩn, nghe thích lắm, bé nhà mình ngày nào trước khi đi ngủ cũng đòi mở câu truyện đấy, đi vào giấc ngủ rất dễ.
Ðề: 365 CHUYỆN KỂ MỖI NGÀY (tặng riêng cho các bé, mỗi ngày 1 câu chuyện ) Mình sẽ tham khảo nhưng mình vẫn thích kể chuyện cho bé nghe hơn. Bé học rất nhanh các mẹ nhé.b Bé nhà mình còn thích hát và đọc thơ nữa.