Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi TopicaAmazing, 25/6/2012.

Tags:
  1. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Em chào các mẹ, em vừa đọc được 1 bài báo nói về việc 1 teen girl đã chửi bà của mình. Đọc xong em thấy sốc quá. Bây giờ không biết phải dạy dỗ các bé thế nào để có thể tránh được tình trạng này đây. Vì em không biết cách đưa bài báo lên forum thế nào nên em mạn phép cop y nguyên ạ

    "Cư dân mạng và dư luận chưa hết bức xúc vì vụ nữ sinh chửi bố mẹ để bảo vệ Super Junior thì mới đây một status của một teen girl chửi bà của mình trên Facebook lại làm cộng đồng mạng nổi sóng.

    Lí do mà teen girl này xúc phạm bà ngoại của mình rất đơn giản: chỉ vì bà ngoại và cha mẹ của bạn ấy bắt bạn ấy học và làm việc nhà như quét dọn, rửa bát, lau nhà...v.v. – những công việc mà dường như bất cứ một teen girl nào cũng biết làm.

    Teen girl còn xưng “tao”, gọi bà ngoại và bố mẹ của mình là “chúng mày”, thậm chí còn gọi bà ngoại của mình là “con chó” cùng với những ngôn từ hết sức chợ búa và vô cùng bậy bạ.


    Teen girl này viết: "Ừ tao như thế thì làm sao, chửi chửi cái … Nghỉ hè bắt người ta học thì làm sao mà học được! Cấm được bố mày à?! Chúng mày (ám chỉ bà ngoại và bố mẹ của bạn gái này) thì lúc nào… chả học với làm việc nhà. Xin lỗi vì tao … có khái niệm đấy nhé. Rửa bát à, nấu cơm à, quét nhà à.. chúng mày biết thừa tao… biết làm rồi mà!! Tiên sư, hãm vãi cả….” (chúng tớ đã bỏ những từ ngữ bậy bạ - PV).

    Đó vẫn chưa phải là những gì “đáng sợ” và “đáng sốc” nhất ở status này. Bởi tiếp theo, bạn gái này “phun châu nhả ngọc” những lời “kinh hoàng” về bà của mình: "Bà, bà, bà cái ... Xàm ... chịu được. Suốt ngày đi chim lợn xong giả vờ bênh bênh... Bố mày… cần đâu, giả tạo…. Sáng đã … tha rồi lại còn cả tối”.

    Phẫn nộ hơn, teen-girl này còn gọi bà mình là "chó" và trích dẫn câu nói của bà ngoại mình: "Bà không muốn nói đâu nhưng mà bà bực mình lắm nên phải nói” rồi “phán” một câu xanh rờn: "Thế thì bà nói mẹ ra đi việc…gì phải thế, tiên sư. Vãi cả Bà Ngoại" (teen girl này cố tình viết hoa chữ “Bà Ngoại” để mọi người biết là mình đang chửi bà ngoại của mình!!!).

    Ngay sau khi status này được đăng lên, rất nhiều bạn bè của bạn nữ này đã phản đối kịch liệt và khuyên bạn ấy nên xóa status đi. Quá nhiều bình luận gay gắt khiến bạn gái đã phải xóa status của mình. Tuy nhiên nhiều bạn đã chụp lại và đi share nhiều diễn đàn mạng và gây ra một làn sóng phẫn nộ kịch liệt.

    Mặc dù teen girl đã xóa status, nhưng một số bạn đã chụp màn hình và đăng trên Facebook của mình.

    Nickname antom1993 nhận xét: "Thật sự mình không biết nói gì với bạn nữ này nữa. Những người thân thiết nhất mà bạn dám dùng những từ ngữ như này thì thật sự là bạn đã mất hết nhân cách con người rồi”.

    Đồng tình với bạn này, bluesea238 bình luận: "Ngay cả những bạn không được ăn học, ở vùng sâu vùng xa cũng hiểu và không bao giờ dám dùng những lời lẽ như thế này với ông bà, cha mẹ mình thế mà bạn là con gái Hà Nội, giữa Thủ đô mà dám buông ra những lời lẽ như thế này..."

    "Thật đáng buồn và xấu hổ với văn hóa ứng xử và cách nghĩ của một số bạn teen hiện nay", bạn TumoHi bình luận.

    (Theo Tiin)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TopicaAmazing
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 6/7/2012
    me_bach thích bài này.
  2. kukitmeyeucon

    kukitmeyeucon Call me : 097.9000.997

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    4,411
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Quá khủng..................................Sợ quá,..................................................
     
  3. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    ôi mẹ nó ơi, bây giờ đọc báo thấy rât nhiều các bạn trẻ độ tuổi mới tầm cấp 1 cấp 2 chứ chưa đâu xa mà đã hỗn láo với bố mẹ, chửi bố mẹ, thậm chí đánh cả bố mẹ nếu bố mẹ động đến thần tượng của mình :-< thật đúng là không còn gì để nói :-<
     
  4. MẹHeoXinh

    MẹHeoXinh Guest

    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    ôi, đây đúng là thảm họa của bố Mẹ...................................
     
  5. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Lại 1 bài báo nữa cho các mẹ xem. Hnay em đọc cái này mà cũng thấy sợ. Không hiểu các bạn trẻ nghĩ gì chứ em thấy văng tục không thể thiện được cái gì cả, nó hạ thấp giá trị bản thân con người. Ở môi trường mà đâu đâu cũng có những bạn trẻ thế này thì ít nhiều các bé cũng bị ảnh hưởng :-ss

    "Là phái yếu và là biểu tượng của dịu dàng, thùy mị, nết na, nhưng thời gian gần đây nhiều nữ sinh Hà thành khiến nhiều người thảng thốt vì nạn... văng tục. Đáng ngại hơn, nhiều nữ sinh nghiện... văng tục và xem đó là “mốt”!

    “Ê, Đ.M con Linh đến rồi kìa”; “Con mặt l. này làm đ. gì mà lâu thế, định cho bọn tao leo cây à?”; “Tổ sư chúng mày, hãm vừa nó thôi, hôm nay nhà có khách, bà mày phải rửa bát hộ bà già xong mới ra được, trách cái đ. gì”.
    Đó là mẩu đối thoại kinh hoàng mà rất nhiều người xung quanh chịu đựng phát ra từ nhóm nữ sinh tuổi mới lớn khi ngồi uống nước tại quán trà chanh cạnh khu Nhà Thờ Lớn (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

    "Ngày xưa mình nghe người khác nói tục còn đỏ mặt, thế nhưng hơn một năm nay đi cùng nhóm bạn giờ bị nhiễm lúc nào không biết"
    Một lần tại ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình Trọng (Hà Nội), khi đèn giao thông chuyển từ vàng sang đỏ, hai cô gái rất trẻ dáng dấp đài các trên chiếc xe tay ga phóng như bay phanh gấp suýt đâm sầm vào chiếc xe của một anh bạn cùng trang lứa dừng trước mặt. Thay vì lời xin lỗi thì: “Đ.c.m. mày, đèn chưa đỏ cũng dừng, thật là hãm l.” - cô gái cầm lái ném ánh mắt dè bỉu, rồi rú ga phóng thẳng, bỏ lại phía sau khuôn mặt ngượng chín của khổ chủ và vô số ánh mắt ngơ ngác kèm ngao ngán của người đi đường.
    Vài năm lại đây văng tục trở thành vấn nạn nhức nhối trong đời sống của giới trẻ Hà thành, văng tục xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, từ khi những loại hình dịch vụ dành cho tuổi mới lớn đua nhau mọc lên như quán cà phê teen, quán trà sữa, trà chanh, rạp chiếu phim, quán trà đá trước cổng trường... nạn văng tục càng có nhiều đất sống. Nhiều bạn tự cho những nơi đó là không gian riêng của mình và cứ thế “diễn” thả cửa, bất cần xung quanh ai để ý gì.

    Hằng đêm, trong mớ âm thanh ồn ào của hàng trăm, có khi lên đến cả nghìn người (trong đó trên 90% là tuổi mới lớn) tại các “thiên đường trà chanh” như Ngã Tư Sở, Cát Linh, các phố nhỏ trước Nhà Thờ Lớn, khu sân vận động Mỹ Đình..., có chỗ văng tục là thứ ký hiệu âm thanh “chủ đạo”. Chỉ cần ngồi lê la vài phút ở những nơi này thì phải hứng trọn một “cơ số” câu tục tĩu từ chính những bờ môi xinh xinh của những nữ sinh với dáng vẻ yêu kiều, xinh xắn.
    Trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ có những nữ sinh hư hỏng, những cô gái đanh đá... mới văng tục, thì giờ đây với học sinh giỏi, học sinh ngoan, nhiều người đầy vẻ trí thức với cặp kính cận dày cộp văng tục trở thành... “chuyện thường ngày ở huyện”. Những câu nói tục tĩu tưởng chừng chỉ xuất hiện ở đầu đường xó chợ, giờ đây hiện hữu ở cả giảng đường, rạp chiếu phim, hiệu sách...

    Văng tục để... giao tiếp
    Câu chuyện của không ít nhóm nữ sinh Hà Nội dù về bất cứ đề tài gì thì đi kèm thường là những cụm từ tục tĩu ghê gớm mà khi giải nghĩa ra khiến người lớn cũng phải ngượng chín mặt. Nào là “vãi l.”, “hãm l.”, “d.c.m.”, “Cái cục c.”, “đ.”... Một thứ rác ngôn ngữ nhưng nhiều nữ sinh xem việc sử dụng nó là mốt, như lời của một nữ sinh ở Q.Thanh Xuân: “Không phát ngôn như thế bị coi là lỗi thời, lạc hậu...”.
    Lẽ thường, văng tục là hành xử của ai đó, một khi họ không còn kiềm chế, kiểm soát được bản thân, như khi cáu gắt, chửi mắng, xô xát, ẩu đả... Thế nhưng, giờ đây với rất nhiều nữ sinh Hà Nội, chuyện văng tục trở thành thứ ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. Từ đơn giản như lời chào, hỏi han khi gặp nhau, thể hiện thân tình với bạn bè, đến trách móc, mắng yêu bạn. Rộng hơn thì nhận xét, đánh giá, bình phẩm về một ai, rồi đến than phiền, chỉ trích một người nào, hoặc chỉ là lời bàn luận về lĩnh vực nào đó như phim ảnh, thời trang hay bóng đá..., tất cả đều đi kèm những từ văng tục... đậm đà về ngữ nghĩa và dày đặc về tần suất xuất hiện.
    Văng tục trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện của không ít nữ sinh và được họ xem đó là chuyện bình thường. Chúng tôi nhiều lần chứng kiến nữ sinh chửi bạn như tát nước vào mặt đi kèm những câu văng tục ngay giữa nơi công cộng. Thế nhưng thay vì cáu gắt hay buồn rầu thì “nạn nhân” lại nhăn nhở cười, không hề có biểu hiện gì gọi là bị tổn thương (!).

    Bao biện
    Hà - nữ sinh năm nhất Trường trung cấp Bách Nghệ - nói như phân trần: “Ngày xưa mình nghe người khác nói tục còn đỏ mặt, thế nhưng hơn một năm nay đi cùng nhóm bạn giờ bị nhiễm lúc nào không biết”. Hà cho hay ban đầu là nghe, khi quen tai rồi thì cũng đệm thử vài câu, riết rồi đâm ra thấy bình thường và bây giờ thì không kiểm soát được. Ngồi với đám bạn thân, bất cứ câu nói nào của Hà cũng phải đi kèm một vài từ tục tĩu. Theo lý giải của Hà, mọi người chỉ nói cho vui tai chứ không có mục đích gì, hơn nữa vì là bạn thân nên không có gì ngại ngần, ai cũng có thể xuề xòa cho nhau.

    Trong lúc đó, Giang - 18 tuổi, đang theo học lớp sư phạm tại một trường mầm non ở quận Thanh Xuân - cho hay lý do hay văng tục của mình đơn giản là để hòa nhập cùng đám bạn. “Khi đi chúng nó bàn luận rôm rả mà mình cứ ngồi im như thóc không biết “đá” vài câu thì quê lắm”, cô dạy trẻ tương lai vô tư bộc bạch.
    Còn T. - nữ sinh lớp 11 Trường THPT Nhân Chính - chia sẻ mục đích văng tục của T. và nhóm bạn đơn giản chỉ là cho câu chuyện sinh động hơn hay xả stress mỗi khi việc học hành, thi cử quá căng thẳng. “Sau mỗi buổi kiểm tra, thi học kỳ, cả nhóm lại hẹn nhau tụ tập ở quán trà chanh ngồi tám đủ chuyện trên đời, việc văng tục vài câu là khó tránh khỏi”, T. nói. Tuy nhiên, theo T., chính vì vô tư văng tục, không nghĩ ngợi gì nhiều nên cả T. lẫn bạn của mình đã tự biến văng tục trở thành một thói quen xấu xí của bản thân."
    (Theo yahoonews)
     
    DauTay_Baby2011 thích bài này.
  6. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    thực sự đọc những bài này e thấy thất vọng và cũng lo lắng nữa. có những bạn trẻ là hư thật có những bạn là do đua đòi rồi sinh hư, và có những bạn là cứ văng thế vì các bạn mình cũng thế, k làm thế thì k hòa đồng được. Liệu các bé sẽ thế nào nếu lớn lên trong 1 môi trường như vậy chứ :-ss
     
  7. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    XH thay đổi làm con trẻ cũng học theo những thói hư tật xấu chỉ quen sống hưởng thụ và luôn ỉ lại, Cái này cần sự giáo dục của bố mẹ cũng như nhà trường!
     
  8. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Mẹ nó có cao kiến gì không khi bh xã hội nó thế này, làm sao để các bé tránh được vì dù trường tốt cỡ nào cũng lọt khe vài thành phần như thế :-ss
     
  9. ngocmai13117

    ngocmai13117 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Mình còn sợ nhất cái kiểu con còn bé tí, đang tập nói bi bô, các thanh niên hàng xóm toàn (yêu hay ghét không biết): mẹ mày, bố mày, thậm chí dạy bé nói bậy bạ. Bực ghê cơ
     
  10. Pa2ya

    Pa2ya Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    2,006
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    giờ trẻ con hay bị nhiễm nhiều những ngôn ngữ của tầng lớp thanh niên như thế nay nên các mẹ cũng cẩn thận chăm lo cho con nhé :)
     
  11. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,126
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    9x bây giờ đúng là giỏi đủ thứ, tốt cũng tốt hơn mà xấu cũng xấu ghê gớm
     
  12. thuybaby88

    thuybaby88 CĐT GOLDMARK CITY 136 Hồ Tùng Mậu

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,828
    Đã được thích:
    719
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    thì các mẹ thấy đấy, nhiều em hot girl chưa đủ 18t mà bao nhiêu xì căng đan, bao nhiêu câu phát ngôn nghe đến ớn. thế thì làm sao mà bọn trẻ nó chả học theo, cứ nghĩ mình xinh xinh 1 tí là có quyền này quyền nọ. rồi ăn nói hàm hồ, phát ngôn vớ vẩn, suy nghĩ thiếu lệch lạc dẫn đến cách cư xử và lối sống cũng tiêu cực đi bao nhiêu
     
  13. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Cũng chả biết là phải đổ lỗi cho ai nữa, đưa thì nghiện game, đứa thì thần tượng, đứa lại như sống trên mây nghĩ mình là ng này ng nọ, rồi thì toàn dưới 18 tuổi giết người với cướp của :-ss 10x cũng k kém, cũng toàn ảnh nóng, ảnh nhạy cảm, ảnh khoe hàng :-<
     
  14. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    [video=youtube;Rr6Ky7WyBkY]http://www.youtube.com/watch?v=Rr6Ky7WyBkY&feature=youtu.be[/video]

    Các mẹ thấy không, vì thần tượng mà đánh nhau, sẵn sàng giết bố mẹ để đi xem 1 buổi biểu diễn, rồi sẵn sàng trao cái trinh trắng nhất cho ai cho vé đi xem, thật đúng là lối sống lệch lạc quá mà
     
  15. mea.trang

    mea.trang Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Chỉ cách nhau có vài năm, 9x đời đầu 90 91 với mấy em 94 95 đã là cả một khoảng cách rất dài rồi ý. Bây giờ ra đường quả thật là em không thể đoán được năm sinh của tụi trẻ, các em lớn nhanh quá và cũng làm mình già đi nhiều quá. Cách cư xử thì thật là vô lễ k tưởng :-<
     
  16. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    18,001
    Đã được thích:
    5,157
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    các teen thường thích thể hiện mình bằng thái độ coi thường bề trên. Thường nói chuyện với nhau về cách xử sự với bố mẹ, ông bà, chia sẻ nhau cách làm sao cho các "ông bô bà bô" phải sợ mình.

    [ e là teen nên e rất hiểu. Nhưng như teen girl ở #1 thì thật là quá đáng quá thể. Ko hiểu ăn học để làm j. Trẻ con dở dở ương ương thì nó cũng vừa phải thôy. Teen này phải dùng từ "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm" ]
     
  17. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    18,001
    Đã được thích:
    5,157
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    e là thành phần 9x "tốt hơn" đây ^^

     
  18. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Clip sex của học sinh lớp 10

    Phát hiện clip sex học sinh trong trường Sốc với "clip sex trên lớp" của các nam sinh Hậu Giang
    Clip sex dài hơn 8 phút, được quay tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Bình Giang. Một “web đen” đã phát tán “cảnh nóng” này với chú thích đây là clip của học sinh trường THPT Bình Giang và được gửi đến bằng nick yahoo: pham..._0k@yahoo.com. Theo trang web này, clip do chính người bạn trai "đóng clip" quay bằng điện thoại di động từ ngày 2/5.

    Trong clip, lúc đầu nam sinh dùng những lời “ngon ngọt” dụ dỗ nữ sinh kia “quan hệ” nhưng cô gái nhất quyết không đồng ý, dù cô gái “không mảnh vải che thân”.

    Cô gái liên tục tỏ ý không đồng tình như: “Không, đã bảo từ hôm qua thế nào rồi, đi ra... chồng vợ gì...Thôi chồng ơi, xin chồng đấy”. Nhưng sau một vài nụ hôn của nam thanh niên, cả 2 lao vào nhau như “vợ chồng”.

    Sáng nay (11/6) PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thưởng, Hiệu trưởng trường THPT Bình Giang để xác nhận thông tin. Ông Thưởng cho biết, đây đúng là clip của một cặp học sinh lớp 10 của trường. Vụ việc đã xảy ra từ tháng 2/2012 và mới đây bị phát tán tràn lan trên mạng. Ông Thưởng cũng cho biết thêm, vụ việc này nhà trường đã phối hợp với gia đình kỷ luật các học sinh liên quan và cần giáo dục các em sâu sát hơn, tránh trường hợp tương tự tái diễn.

    Clip này từ tháng 2/2012 nhưng mới đây mới bị phát tán tràn lan trên mạng

    Sau khi clip bị phát tán trên mạng, mới đây người nhà của nữ sinh này đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Bình Giang yêu cầu làm rõ sự việc.

    Thượng tá Bùi Như Luyến, Trưởng công an huyện Bình Dương cho biết, đây là cặp đôi lớp 10 của trường Bình Giang. Đôi bạn trẻ đã yêu nhau được một thời gian, khi chàng trai quay clip được cô gái đồng ý và họ tự hứa sẽ giữ kín làm kỷ niệm thời “mặn nồng”.

    Tuy nhiên, vào đầu tháng 5, một người bạn của chàng trai này sau khi mượn điện thoại đã phát hiện có clip và phát tán lên mạng. Gia đình của nữ sinh đã làm đơn tố cáo nhờ công an làm rõ vụ việc. Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, công an đã xác định kẻ phát tán còn chàng thanh niên “đóng vai chính” trong clip hiện đã bỏ trốn. Lúc cả 2 “đóng clip” khi cô gái đã 16 tuổi.

    Theo Vietnamnet


    Hết lối ứng xử đến phong cách sống, bây giờ các bạn trẻ sống càng ngày càng buông thả, thật đáng buồn khi tương lai các bạn còn đang rộng mở phía trước :-<
     
  19. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Thủ khoa 11 tuổi và bài văn điểm 10

    Ngày 21/6, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường THCS Marie Curie Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2012 nhà trường bất ngờ với 1 học sinh khi em đạt điểm tuyệt đối hai môn Văn (10 điểm) và Toán (11 điểm - điểm thưởng). Theo thầy Khang, lịch sử mấy năm tuyển sinh gần đây chưa có em nào xuất sắc như vậy.

    Em là Nguyễn Nga Nhi (SBD 711) - HS Trường Tiểu học Kim Liên. Dưới đây là bài thi đạt điểm tuyệt đối của em.

    ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2012-2013

    MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian làm bài 90 phút)

    Câu 1 (2 điểm):

    a) Tìm 6 từ có tiếng “mới” sao cho được nhiều kiểu cấu tạo từ nhất.

    b) Chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của hai từ “mới tinh” và “mới mẻ” và cho ví dụ để làm rõ sự khác nhau này.

    Câu 2 (1 điểm):

    Vì sao hai câu sau thuộc hai kiểu câu khác nhau về cấu tạo?

    - Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, tung bọt trắng xóa.

    - Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, bọt tung trắng xóa.

    Câu 3 (2 điểm):

    Trong những trường hợp nào dưới đây, câu “Lan mời Huệ vào nhà chơi.” là câu kể? Trong những trường hợp nào, nó là câu khiến? Vì sao?

    a) Lan nói với Huệ.

    b) Lan nói với Hồng.

    c) Hồng nói với Huệ.

    d) Hồng nói với Lan.

    Câu 4 (2 điểm):

    “Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.”
    (Bầu trời ngoài cửa sổ - Nguyễn Quỳnh)

    Nếu thay từ “đọng” trong câu thứ hai bằng một trong các từ “còn”, “vang”, “ngân” thì câu văn sẽ không hay bằng. Vì sao?

    Câu 5 (3 điểm):

    Em đã từng được ngắm thành phố vào một thời điểm nào đó trong ngày: buổi sáng sớm khi những giọt sương long lanh còn biếng lười nằm nghiêng trên phiến lá , buổi trưa khi tiếng ve râm ran gọi hè sau tán cây phượng vĩ, buổi tối khi thành phố chìm trong muôn ngàn ánh điện lung linh. Hãy chọn một thời điểm trong ngày và miêu tả lại quang cảnh thành phố khi ấy.



    Toàn bộ bài văn được 10 tròn của Nga Nhi

    Bài làm:

    Câu 1 (2 điểm)

    a) 6 từ có tiếng “mới” với nhiều kiểu cấu tạo từ nhất là:
    - mới (từ đơn)
    - mới lạ (từ ghép tổng hợp)
    - mới toanh (từ ghép phân loại)
    - mơi mới (từ láy âm và vần)
    - mới mẻ (từ láy âm đầu)
    - mới tinh (từ ghép phân loại)

    b) “Mới tinh” có nghĩa là “còn nguyên vẹn, đẹp đẽ, sạch sẽ như lúc đầu”, còn “mới mẻ” có nghĩa là khác lạ, lí thú hơn sự việc bình thường”

    Ví dụ:
    - Cái áo mới tinh (không thể nói “cái áo mới mẻ”)
    - Một suy nghĩ mới mẻ (không thể nói “một suy nghĩ mới tinh”)

    Câu 2 (1 điểm)

    - Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, tung bọt trắng xóa.
    - Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, bọt tung trắng xóa.

    Ở câu thứ nhất, vì sau dấu phẩy đặt chữ “tung” đầu tiên nên “tung” trở thành vị ngữ chính cho chủ ngữ “sóng”, “bọt trắng xóa” trở thành vật bị tác động, làm bổ ngữ cho vị ngữ “tung” nên câu đó là câu đơn nhiều vị ngữ. Ở câu thứ hai, đặt sau dấu phẩy chữ “bọt” trước chữ “tung” khiến “bọt” trở thành chủ ngữ, “tung” làm vị ngữ cho “bọt”, kết hợp với cụm chủ vị thứ nhất (sóng vỗ nhẹ vào bờ cát) tạo thành câu ghép. Chính vì vị trí của từ “bọt” trong câu khác nên chức vụ của nó cũng khác nhau và tạo thành hai câu thuộc hai kiểu câu khác nhau về cấu tạo.

    Câu 3 (2 điểm)

    “Lan mời Huệ vào nhà chơi”

    a) Khi đó là lời Lan nói với Huệ, câu trên là câu khiến vì mục đích của người nói (Lan) là yêu cầu, đề nghị bạn làm một việc (vào nhà chơi).

    b) Khi đó lời Lan nói với Hồng, câu trên là câu kể vì mục đích của người nói là thuật lại một sự việc cho người nghe (mời Huệ vào nhà chơi).

    c) Khi đó là lời Hồng nói với Huệ, câu trên là câu kể vì mục đích của người nói là thuật lại một sự việc cho người nghe (lời mời của Lan).

    d) Khi đó là lời Hồng nói với Lan, câu trên là câu khiến vì mục đích của người nói là yêu cầu, đề nghị người nghe làm một việc (yêu cầu Lan mời Huệ vào nhà chơi).

    Câu 4 (2 điểm)

    “Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau đàn chim chạo cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.”

    (Bầu trời ngoài cửa sổ - Nguyễn Quỳnh)

    Nếu thay từ “đọng” ở câu thứ hai bằng từ “còn”, “vang” hay “ngân” đều không thể hay bằng vì tuy đều diễn tả rằng vẫn còn lại tiếng chim nhưng mỗi từ lại có một sắc thái khác nhau. Nếu sử dụng từ “còn”, câu văn chỉ đúng mà không có hồn, không có cảm xúc của Hà với tiếng chim. “Ngân” và “vang” tạo cho câu văn thêm cảm xúc lắng chìm lại, chỉ đến rồi lại vụt đi. Chỉ riêng từ “đọng” là thể hiện rất rõ cái âm thanh đang lưu lại giữa bầu trời, lắng lại giữa khoảng không và hình như lắng cả vào lòng của Hà.

    Đặc biệt, từ “đọng” đã tạo nên một phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác rất mới mẻ: “đọng” gợi cho ta nghĩ đến một thứ chất lỏng, vậy mà giờ lại được lấy để miêu tả âm thanh, khiến ta cảm giác âm thanh đó như những giọt nước mát lành, thấm đẫm vào bầu trời, thấm đẫm vào tâm trí, vào cảm xúc của Hà, của tác giả. Từ “đọng” đã tạo cho câu văn cái hồn rất mới, rất hay, rất sống động mà các từ ngữ khác không sao thể hiện hết được.

    Câu 5 (3 điểm)

    Nếu hỏi ai rằng: “Bạn thích thời điểm nào nhất trong ngày?” thì khó ai đoán được câu trả lời sẽ ra sao. Buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối? Nhưng nếu hỏi tôi đây, câu trả lời sẽ là: buổi tối.

    Giữa những ngày hè oi ả thế này, còn gì tuyệt hơn là một buổi tối gió lộng. Không cần phải chờ lâu, chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời đỏ ối buổi hoàng hôn sắp tắt, những cơn gió đã lộng hành khắp phố phường, tràn vào những căn nhà mở cửa. Mặt trời đã thiếp đi ở nơi đâu xa lắm, vậy mà một mảng trời phía tây vẫn còn vương vất những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà. Những ánh đèn điện sáng rực dần thay thế cho mặt trời. Những đại lộ rộng thênh thang như rát vàng ánh sáng đèn điện, đông nghịt người xe. Giờ tan tầm ai cũng vội vã, hối hả trở về nhà. Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa. Bên cái ồn ã thường nhật ấy, tôi lại yêu hơn cả khung cảnh quanh hồ gần nhà tôi. Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho mặt hồ phẳng lặng. Những chị liễu vẫn nghiêng mình bên hồ nước trong xanh, chải chuốt mái tóc dài của mình như một cô thiếu nữ. Hàng bằng lăng tím biếc cũng thiếp đi, mặc cho có tiếng nói, tiếng cười của người qua lại. Gió khẽ len qua những vòm cây, cất cao tiếng hát vi vu vi vu như lời ru nồng nàn tha thiết của người mẹ đưa đàn chim bé nhỏ vào giấc mơ hồng. Những chú chim non thu đầu vào lông vào cánh, cố che đi ánh đèn điện đang tràn lan khắp muôn nơi. Giọt sương nào vừa mới kết tinh lại trên chiếc lá xanh, vô tình rớt trúng chú chim non làm tiếng hót líu ríu giật mình vang lên, rồi lại mệt mỏi thiếp đi sau một ngày múa ca bay nhảy. Khung cảnh thanh bình đứng bên vẻ sôi động của đô thị mới đẹp đẽ làm sao!

    Nói đến đêm là nói đến trăng sao, vậy mà buổi tối trên Thủ đô thân yêu lại ít ai nhớ rằng có một con thuyền nhỏ đang trôi giữa dòng Ngân Hà vắt ngang bầu trời. Trong ánh điện lung linh dát vàng dát bạc cho con đường, hiếm ai nhận ra dòng trăng đang hòa vào ánh sáng rực rỡ ấy. Trăng chỉ dành cho các bà, các ông, cho đám trẻ thơ đang múa hát đón chị Hằng mà không sao quen được với sự tất bật của người thành thị. Trăng e ấp sao những mái nhà cao, in bóng trên mặt hồ như để ai dành tình cảm cho trăng đều có thể trông thấy. Trăng không làm lung linh thêm cho cảnh vật ở phố phường như trăng làm cho tôi và cho đám trẻ trong khu như thấy được sự êm ả, hiền dịu giữa chốn phồn hoa. Không quá ồn ã mà cũng chẳng quá tĩnh mịch, vừa sôi động lại thật êm ả, thanh bình, đó chính là buổi tối trên thủ đô Hà Nội thân yêu.

    Theo VietNamNet


    Mặc dù 9x 10x nhiều cái xấu đáng lên án, nhưng k phải vì thế mà đánh giá cả 1 thế hệ, bé Nga Nhi là 1 ví dụ cho thấy chúng ta chưa phải thất vọng về tất cả các em :X
     
  20. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Đúng là thật đáng sợ . Teen bây giờ ăn nói kinh quá những ngôn từ mà đến người nghe còn phải giật mình mà tại sao các em nói ra không một chút ngượng nghùng gì hết . Mình cũng có con gái đang học lớp 6 minh cũng lo lắm ở nhà thì ngoan nhưng chỉ sợ ra đường mình không thể biết được vì các con hay đua theo nhau .Đáng lo Đáng lo.....


    Túi xách ví da thời trang quảng châu : http://enbac.com/tranthuhoai
     

Chia sẻ trang này