Ðề: Mẹ tôi đừng để làm tổn thương trẻ con dù là nhỏ nhất, vì sự tổn thương đó đeo đẳng trẻ đến tận khi lớn lên. mong sao bạn có thể gỡ bỏ những tổn thương của mình đeo đẳng báy lâu. hãy cứ chia sẻ đi chúng tôi tình nguyện là người lắng nghe trung thành của bạn
Ðề: Mẹ tôi khi buồn bạn có thể lên diễn đàn chia sẻ cùng mọi người....hi vọng bạn có thể vượt qua để là chính mình...cố gắng lên bạn nhé
Ðề: Mẹ tôi chia sẻ với bạn có những thứ mà không thể mua được bằng tiền tình cảm là một ví dụ ,cố lên bạn rồi mẹ sẽ hiểu và yêu thương một người giàu tc như bạn
Ðề: Mẹ tôi giống mình mẹ mình chỉ biết đánh mình roi vọt khi còn nhỏ, đến tận bây h có con mình mới tha thứ cho bà
Ðề: Mẹ tôi Chia sẻ với bạn. Thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của cha mẹ là một thiệt thòi lớn. Nhưng bạn đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn rồi, cố gắng lên bạn nhé, cuộc đời vẫn còn dài. Hi vọng một ngày mẹ bạn sẽ hiểu và bù đắp phần nào cho bạn. Chúc bạn luôn khỏe mạnh và vững vàng.
Ðề: Mẹ tôi thật là ít người sống không có tình thương, sự đùm bọc của cha mẹ mà có thể sống mạnh mẽ như bạn, nếu là mình chắc không thể làm được gì mất. Bạn ạ, mình nghĩ là cha mẹ nào cũng đều thương con, nhưng có thể là họ có những lí do không thể nói. Hãy cứ sống tốt như hiện tại và thậm chí còn phải tốt hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ nhận lại được yêu thương nhiều hơn như thế.Chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Mẹ tôi chia sẻ cùng bạn, có điều gì thì hãy cứ nói ra có thể mọi người không giúp gì được bạn nhưng bạn cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn
Ðề: Mẹ tôi Chị biết em đã gặp rất nhiều khó khăn không có tình thương của ba mẹ. nhưng em ơi hãy cố gắng sống thật tốt để sau này mình sẽ có tương lai tốt hơn mọi người xung quang
Ðề: Mẹ tôi Sao mình không thấy bạn nhắc đến bố nhỉ? chia sẻ với bạn, mình đã phải rơi vào hoàn cảnh đó rồi thì nên đối xử tốt với trẻ con
Ðề: Mẹ tôi em chắc rằng các bố mẹ ấy cũng thương con lắm chứ ạ nhưng cách của họ thì không đúng thôi, bởi con không chỉ cần tiền bạc, một cuộc sống vật chất đầy đủ mà trên hết là tình thương và sự sẻ chia
Ðề: Mẹ tôi đúng là điều thật tồi tệ.nhưng dù có sao bố tệ thế nào bố vẫn là bố của bạn hay hta thứ cho ông khi chưa muộn
Ðề: Mẹ tôi xúc động wa, chắc hẳn ai mà ở trong trường hợp của bạn thì cũng rất tủi thân. Nhưgn c/s là thế đó bạn à, hãy cố gắng sống cho có ý nghĩa, khi ta càng khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn để sau này thành đạt. lúc đó ta sẽ thể hiện được cho họ thấy, những hành động của họ làm trước kia mà phải hối hận. cố gắng lên bạn nhé!!!
Ðề: Mẹ tôi Cố lên nhóc, em hãy cứ nghĩ rằng mình vẫn còn tốt hơn những bạn bị cha mẹ bỏ rơi là sẽ thấy có động lực lắm lắm. Chị sợ nhất lúc mấy nhóc lớp 11, 12 ko đc quan tâm sẽ sa đà vào nhiều chuyện ko hay nhưng chị tin em ko thế. Sau này cứ thỉnh thoảng buồn vào đây đọc những comment động viên của mọi người để lấy động lực sống, học và làm việc em nhé. Cố lên!
Ðề: Mẹ tôi đúng là mỗi người mỗi tính nhưng thực sự chia sẻ với bạn, mình nghĩ bây giờ quan trọng là bản thân bạn cố gắng để có 1 cuộc sống tốt sau này chăm sóc con cái bằng sự yêu thương nhất có thể.