Ðề: Nhị Anh xây nhà mới đón em cu Rồng. Nhật ký ảnh Quỳnh Anh 4 tháng 12 ngày tuổi: 5 ngày tuổi: 4 ngày tuổi: 2 ngày tuổi: .
Ðề: Nhị Anh xây nhà mới đón em cu Rồng. Cu benz bi giờ cũng tha hồ đi đặt gạch mà em, Như zai mẹ HM í làm quả ảnh hoành tráng treo ngay mặt xiền thì bố thằng nào dám mon men đến nữa mà lựa chọn em nhỉ
Ðề: Nhị Anh xây nhà mới đón em cu Rồng. chúc mừng mẹ nó nhé. Vợ chồng mới chăc cần điều hòa cho dịp nóng này nhỉ. Chị muốn tư vấn lắp đặt điều hòa thì ới e. e tư vẫn miễn phí cho
Ðề: Nhị Anh xây nhà mới đón em cu Rồng. Cám ơn em nhé, nhà chị cóa 2 cái rùi, phấn đấu mua nhà riêng đc chị sẽ nhờ em tư vấn nhé.
Ðề: Nhị Anh xây nhà mới đón em cu Rồng. Chi Hoài Anh đc về quê thích quá chị vừa xây nhà đã lên tầng ầm ầm rùi Em chậm chân nên lên tầng 3 ( hay 4 í nhỉ ^^), mát quá
Ðề: Nhị Anh xây nhà mới đón em cu Rồng. Bà Xuân dìa , bà kịp đi chơi với con rể rùi nằm ổ hén ... dạo này nặng nề lắm hả bầu ?
Ðề: Nhị Anh xây nhà mới đón em cu Rồng. (u) Chờ mãi rùi cũng đến ngày, 6h sáng mẹ dậy chuẩn bị đồ đạc cho 2 chị đi lớp, đồ mang vào viện để đón con, 7h kém Ba mẹ mới xuất phát , dự định vào viện đóng tiền xong khoảng 10h30 lên bàn mổ nhưng vào viện người ta còn bắt đi siêu âm lại, đông quá mẹ phải chờ gần tiếng mới đến lượt rùi mang về làm hs , lại phải chờ, xong thủ tục thì đã qua giờ hội chẩn, vậy là phải chờ sang chiều các bs hội chẩn thì mới đc lên bàn mổ. Thế là Ba , các dì lại phải ngồi chờ cùng với mẹ trong viện tận 3h chiều. Trong lúc chờ mẹ thấy đau bụng , từng cơn từng rất khó chịu, gọi đt cho BS sẽ mổ cho mẹ báo tình hình, Vì mổ lần 3 nên Bác í cũng sợ, cho mẹ vào nằm chạy máy đo cơn co và theo dõi nhịp tim của con. 1h sau BS thông báo "vẫn đang ở mức nhẹ, cố chờ sang chiều Bác sẽ mổ cho, yên tâm.." Đúng 2h BS đến khám cho mẹ 1 lần nữa, " được rồi! chuẩn bị vào mổ nhé." 3h lên bàn mổ, các bác sỹ làm các thủ thuật trc khi mổ, dù ko đc nhìn thấy nhưng mẹ cảm nhận đc từ lúc bs cầm dao đến lúc kết thúc mũi khâu cuối cùng. Đúng 15h30p ngày 20/8/2012 con oe oe cất tiếng khóc đầu tiên, Bác sỹ bế lại cho mẹ xem và kèm theo: "con trai nặng 3,4kg nhé" .........Ôi con trai mẹ ! nét và trắng quá. Phù lúc đấy mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc biết bao. Ở nhà mẹ dự định tạm thời đặt tên con là Kiệt Phong, Nguyễn Kiệt Phong, đã nhớ rồi vậy mà lúc BS hỏi đặt tên con là gì? Mẹ ko thể nào nhớ nổi , chỉ nhớ mỗi tên Phong , nhưng tên đệm thì ko tài nào nhớ nổi, đành đặt tạm là Kiều Phong Đến chiều mới nhớ ra là Kiệt Phong, lại nhờ BS đổi lại cái tên Kiều Phong thành Kiệt Phong cho con. Về nhà Bà nội bảo tên đó nghe "chối quá", "tối quá", "Việt Phong cho nó nhẹ nhàng, Kiệt là keo kiệt...."...bala...mẹ chẳng nói gì. Mặc kệ, Vì thực ra mẹ cũng muốn tìm cho con 1 cái tên hợp với con hơn vì nó sẽ theo con suốt cuộc đời. Mẹ vẫn còn đang suy nghĩ.............:-k Thỉnh thoảng mẹ bắt gặp Ba ngồi ngắm con rất lâu, mẹ bật cười , Ba bảo chẳng giống tẹo nào, mẹ bảo giống Ba để sau này con ế vợ ah! "Ba có hói đầu đâu nhỉ? sao con lại hói ???" Con đc 2 ngày tuổi (tấm hình đầu tiên của con): Con đc 5 ngày tuổi_Chỉnh tề chuẩn bị ra viện: Con đc 7 ngày tuổi: Búp bê của 2 chị Hoài Anh và Quỳnh Anh CHÚC MỪNG SN BẢO PHONG TRÒN 1 TUỔI Cũng giờ này, ngày này năm ngoái mẹ đang trên bàn, đang chuẩn bị gây tê để BS mổ đón Ku Phong , 30p sau Con oe oe cất tiếng khóc chào đời với cân nặng 3400g,vậy mà vèo 1 cái con trai mẹ đã tròn 1 tuổi rồi đấy. 1 tuổi, con đã bắt đầu chập chững bước đi đầu tiên, biết nói những từ đơn "ăn" , " "...i" (đi) , "...ước" (nước), "...ữa"(sữa), con cũng ko ăn cháo như bao các bạn cùng lứa mà con ăn đòi ăn cơm , ...v.v... Con đúng là thiệt thòi nhất, ko đc mẹ chăm chút kỹ như 2 chị, ko đc mẹ bồng bế nhiều, con toàn tự chơi, tự ngủ vì con sinh ra đúng thời điểm khó khăn nhất của gđ ta, và giờ đây con lại phải san sẻ tình cảm ... Mẹ biết và mẹ rất hiểu, con là 1 đứa bé rất tình cảm........ Sang tuổi mới mẹ rất mong con sẽ luôn luôn ngoan, ăn ngoan và ngủ ngoan như con đã và đang thể hiện con nhé. Nhìn lại những tấm hình từ lúc con chào đời, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 9 tháng, và hiện tại bây giờ, mẹ thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho mẹ 1 món quà vô giá Cầu mong con sẽ mãi mãi đc hạnh phúc và đc yêu thương nhiều hơn nữa con nhé. Mẹ sẽ cố gắng ...
Ðề: Nhà mới của con ! Ôi chin 3 nhóc rồi á. Hihi. Chúc mừng chị nhé. Hồi học trNg điểm nhà mẹ nấm e mới thấy chị có 2 nhóc.
Ðề: Nhà mới của con ! Cả nhà nhà nó xinh đẹp, này mẹ nó ơi mở lớp kinh nghiệm sinh đẻ đẹp đi (2 gái 1trai) thì khối người cắp sắch đến học Một gia đình thật hạnh phúc, chúc mừng mẹ nó
Ðề: Nhà mới của con ! Hì cô lại trêu cháu ạ Cháu chẳng cóa kn gì đâu, cứ an ủi mình là giời cho sao nhận vậy thôi cô ah .
Ðề: Nhà mới của con ! Đang định vào đặt gạch thì bạn Minh lại xí phần mất rồi. Tiếc hùi hụi. Thui anh xí trai hơn Minh anh chuồn vậy. he he
Ðề: Nhà mới của con ! Cô cũng đùa thôi mà con cái là của trời cho và hưởng từ phúc lộc của gia đình để lại Hãy thương yêu và giáo dục các cháu nên người, tài sản vô giá đấy
Ðề: Nhà mới của con ! Bít ngay mừ ! anh nào mon men váo thấy cái ảnh í cũng phải .... tháo dép mà chạy